Tả cảnh sân trường em trong giờ ra chơi lớp 5

Bài làm

Cả lớp đang nghe cô giáo giảng bài. Sân trường thật vắng vẻ, lâu lâu chỉ thấy một vài giáo viên đi qua , tiếng gió vi vu thôi qua tùng cửa lớp và còn có một số chú chim đứng ở trên cánh cây hót líu lo. Bỗng nhiên, có tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi "Tùng...Tùng..."
vang lên.
Từ các phía của sân trường, chúng em ùa ra như một bầy chim ra khỏi tổ. Sân trường vắng vẻ, yên tĩnh bỗng tở nên ồn ào, náo nhiện hẳng lên. Từ trên cao nhìn xuống, sân trường nổi bật màu trắng của những chiếc áo và những chiếc khắn quàng đỏ phất phới tung bay của các bạn học sinh. Các trò chơi cũng được bắt đầu, ở một góc bên phải của sân trường, bạn Quyên và Phương đang ngồi và cùng nhau đọc một cuốn truyện nho nhỏ trông có vẻ thú vị lắm , hai bạn cứ cười khúc khích. Còn ở góc trái thì bạn Dũng và bạn Đức đang chơi đá cầu, quả cầu bay lên, hạ xuống như đang nhảy múa nhờ đôi chơi khéo léo của hai bạn.Nhóm của bạn Thư nhanh chóng chọn chỗ có những cây đa già che bóng mát để chơi nhảy dây, khi Thư nhảy chiếc khăn quàng tung bay phất phơi như một con bướm đang bay vậy. Ở dưới góc kia , các bạn đang chơi trò mèo đuổi chuột rất là hay. chú chuột luồn qua dây co. rồi lại chạy qua đám bắn bi trông thật là khéo léo làm cho chú mèo khổ sở cứ chạy theo mãi. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng cãi nhau và tiếng lá cây xào xạc hòa lại với nhau như một bản nhạc âm thanh sôi nổi. Bỗng có tiếng trống vang lên "Tùng...Tùng...Tùng " báo hiệu cho giờ vào học. Chúng em nhanh chóng chạy vào lớp để xếp hàng. Còn có những bạn muốn chơi nữa, tỏ vẻ luyến tiếc. Các bạn còn hẹn nhau : "Mai chúng ta chơi tiếp nhé!"
Sân trường lại vắng vẻ, giờ chỉ còn nghe thấy tiếng các bạn đọc bài vang ra ngoài lớp. Giờ ra chơi tuy ngắn nhưng thật là bổ ích, luôn giúp chúng em học tập tốt hơn.
 
Sửa lần cuối:
Top