Tả con ngan, con ngỗng lớp 4

HƯớng dẫn làm bài văn miêu tả con ngan lớp 4, tả con ngỗng lớp 4 của nhà em. Xét về lớp động vật có cánh, ngoài các loài chim đủ chủng loại và đa dạng màu sắc, còn phải kể đến lớp gia cầm, như gà, vịt, ngan, ngỗng. Trong đó, ngan và ngỗng là hai loài có đặc điểm cơ thể khá giống nhau. Cả hai loài gia cầm này đều cung cấp thịt và trứng là hai nguồn dinh dưỡng đặc biệt cần thiết đối với con người. Không quá khó nuôi, đặc biệt chúng còn là những loài gia cầm được thuần hóa từ ngàn năm trước. Thường thấy nhất là ngan cỏ và ngỗng nhà, chúng có kích thước nhỏ hơn so với loài sống ở tự nhiên, vì vậy khi tả các em cần chú ý đến chiều dài, cân nặng và dáng người của hai loài trên. Ngoài ra, để miêu tả ngan hoặc ngỗng, đều cần miêu tả từ bộ lông vũ chống thấm nước, đôi chân lạch bạch quen thuộc đến đôi cánh rộng. Bên cạnh việc tả những chi tiết bộ phận, các em cần tả những hoạt động, đặc tính riêng của ngan và ngỗng khác với những loại gia cầm khác. Dưới đây là hai bài văn mẫu chúng tôi xin phép gửi đến các em, mong là các em sẽ có cái nhìn cụ thể về cách làm dạng đề này.

con-ngan.jpg

Ngan và ngỗng là gia cầm nuôi để lấy thịt và lấy trứng


BÀI VĂN TẢ CON NGAN
Buổi sáng nay mẹ em đi chợ từ sớm tinh mơ, lúc về ngoài làn đồ ăn như thường lệ còn có thêm một cặp ngan. Em hỏi thì được biết mẹ mua cặp ngan giống này về nuôi. Hai chú ngan vẫn còn e sợ nên cứ rúc vào nhau ở góc sân, trông đến thương.

Hai chú ngan này là ngan nhỡ nên chưa có bộ lông trắng tinh mà thay vào đó là bộ lông xam xám, mọc lưa thưa và hơi cứng. Cả người chú lớn hơn cái mo cau một chút, nổi bật là cục bướu màu đỏ gồ lên ở ngay trên mỏ. Mẹ em nói đây là ngan cỏ nên tối đa chúng chỉ nặng khoảng 2 – 3 kg. Hai chú ngan tụ lại với nhau kêu quang quác hệt như vịt. Nếu không nhờ cái đầu không có lông với phần mào dựng lên và thân hình dài hơn hẳn, em đã nhầm chúng là vịt.

Cổ ngan trưởng thành dài khoảng một gang tay, tuy nhiên ngan mẹ em mua về còn bé nên ngắn tũn, nối liền cái đầu nhỏ bằng quả chanh với thân hình ục ịch. Hai mắt chúng nhỏ xíu như hai hạt cườm đen đính trên đỉnh đầu. Cái mỏ dài màu xám đen chỉ chực cạp vào những thứ ở gần. Để ý kỹ sẽ thấy trên mỏ của chúng còn có hai lỗ mũi nhỏ nữa.

Ngan cũng giống như vịt, chúng rất thích bơi dưới nước. Đến giữa buổi sáng, mẹ em thả hai chú ngan ra ao nhỏ sau nhà, chúng như bơi thả ga khi được giải tỏa khỏi sợi dây trói kìm hãm tự do. Đôi cánh quạt quạt ra hai bên như hai mái chèo. Thân thể chúng nhờ có lớp lông vũ xốp nhẹ mà nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nhưng không chỉ xuôi dòng như vậy, dưới làn nước hai chân với những cái màng gắn kết liên tục khua khoắng. Đuôi chúng bèn bẹt, bè ra như thể đuôi váy dạ hội quét dài trên mặt nước.

Để hai chú ngan mau lớn và sinh ra bầy ngan con, mẹ dặn em phải nhớ cho chúng ăn thật nhiều bữa, từ chuối, rau, đến giun dế,... Em sẽ cố gắng chăm sóc chúng thật tốt để phụ giúp ba mẹ.

BÀI VĂN TẢ CON NGỖNG
Bên cạnh loài chó nuôi để trông nhà, còn có một loài vật nuôi khác ở các miền quê hay sử dụng với nhiệm vụ tương tự, đó là loài ngỗng. Trong một dịp về nhà ngoại chơi, em đã rất ngạc nhiên khi biết được điều này.

Đàn ngỗng nhà ngoại em nuôi chỉ có 4 con thôi nhưng con nào con nấy đều múp míp đẫy đà. Một con nặng khoảng 3 – 4 kg, đứng thẳng cao đến đùi em. Chúng được nhốt trong một khoảng đất quây lưới lại ở sau vườn, vì bản tính của ngỗng rất hung dữ và tạp ăn nên thả ra chúng sẽ phá nát cả vườn rau mất. Ngỗng có bộ lông màu trắng tinh, mềm mại và óng ả rất đẹp. Nhìn qua chú khá giống loài vịt bầu về cả hình dạng lẫn màu sắc, chỉ khác ở chỗ ngỗng có một cái cổ dài và to hơn vịt.

Đầu của chúng chỉ to bằng nắm tay em bé, lúc nào cũng nghển cổ ngó nghiêng xung quanh. Mỏ của ngỗng khá dài và cứng, không cẩn thận là chúng mỏ bị thương ngay. Cũng nhờ cái mỏ rộng đó, mỗi lần có con chó nào bén mảng lại gần đàn gà là chúng lập tức ngoác mỏ ra kêu “ Các... các” ầm ĩ báo động. Ông em bảo ngày nhỏ mới mua đàn ngỗng về đã phải dạy chúng kêu lên như thế, bây giờ mới được nhờ. Qủa thật, nghe tiếng kêu thất thanh của đàn ngỗng, ngay cả mấy chú chó cũng chỉ dám gầm gừ rồi bỏ đi.

Ngỗng cũng như vịt, rất thích bơi lội dưới nước. Mỗi buổi chiều ông em lại mở chuồng cho chúng xuống ao bơi lội tung tăng. Những đôi chân ngắn tũn có màng nối liền các khớp ngón lạch bạch vác tấm thân mập mạp đi về ao. Trên bờ chúng chật vật thế thôi, xuống nước tức khắc nhanh nhẹn liền. Ngỗng ăn rất khỏe, bình thường chúng được cho ăn cám, gạo, rau cả ngày, lúc xuống nước lại bơi đi tìm cua ốc nhỏ để ăn tiếp. Như thể ăn là niềm vui của chúng vậy.

Ngày đầu về nhà ngoại chơi, em không dám lại gần vì sợ chúng sẽ tấn công. Phải mất cả tuần làm quen chúng mới không vươn mỏ về phía em nữa. Đàn ngỗng này còn cung cấp trứng đều đặn cho ông bà, thật là hữu ích làm sao!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top