Tả con vật mà em yêu thích lớp 4 - Bài văn tả con ong, con chim sâu

Trong thế giới động vật sinh động với muôn vàn chủng loại, giống nòi khác nhau, mỗi loài đều mang những đặc điểm về hình thể, tập tính, lợi hại riêng. Cũng bởi vì thế, người này có thể yêu thích loài này, người kia có hể yêu thích loài khác. Loài động vật chúng ta yêu thích không nhất thiết là những con vật quen thuộc, gần gũi được nuôi trong nhà như chó, mèo, thỏ, sóc... Đôi khi đó có thể là những loài động vật hoang dã ở rừng già bí hiểm, ở miền sa mạc hoang vu, ở dưới lòng đại dương sâu thẳm,... Tuy nhiên, thường không ai lại thích những loài động vật có hại cho con người và cuộc sống như ruồi, muỗi, rệp... phải không nào? Để chọn được một con vật yêu thích, trước tiên phải biết rõ chúng có những đặc điểm gì về hình dạng từ tổng quát đến từng chi tiết, bộ phận riêng. Miêu tả từ khái quát đến cụ thể. Ngoài ra cần nói được lý do mà em yêu thích nó, có kỉ niệm gắn bó gì không? Nó có thói quen, hoạt động thường ngày là gì, có mang lại lợi hại nào... Dưới đây là hai bài văn ngắn miêu tả loài động vật em thích mà chúng tôi xin đưa ra để giúp các em phần nào nắm được cách làm dạng bài này.

BÀI VĂN TẢ CON VẬT EM THÍCH SỐ 1 (CON ONG)
“Chị ong nâu nâu nâu nâu, chị bay đi đâu đi đâu, con gà trống mới gáy, ông mặt trời mới dậy...” Câu hát quen thuộc đã nghe đi nghe lại lắm lần, không biết từ khi nào em đã nảy sinh lòng yêu thích với loài ong mật chăm chỉ.

Ong mật là loài côn trùng bé xíu, chỉ bằng đầu ngón tay. Trên thân là bốn, năm vòng ngang đan xen giữa màu vàng và màu nâu, phủ một lớp lông tơ mịn. Bộ cánh kép mỏng manh vàng nâu, trong suốt nhìn rõ từng đường vân ngang dọc. Mỗi chú ong mật đều có ba đôi chân cứng cáp có nhiều khớp nối, được trang bị rất nhiều lông nhỏ cảm ứng. Mặc dù rất thích ong mật, nhưng em sợ nhất chính là cái đuôi nhỏ có ngòi châm nhọn hoắt tiết ra nọc độc của chúng, một vết cắn sẽ sưng tấy đau buốt mấy ngày liền.

Đầu của ong mật như hạt tiêu nhỏ chứa đôi mắt kép lớn giúp chúng dễ dàng quan sát xung quanh. Chú còn có hai vòi nhỏ, thêm cái lưỡi mảnh như sợi chỉ chuyên dùng để hút nhụy hoa. Có lần em được ba bắt cho một con ong để ngắm nghía cho thỏa thích, nhìn kỹ mới thấy dưới mỗi chân nhỏ đều mang một cái gùi xinh xắn chứa đầy phấn hoa.

Mỗi dịp xuân hè, khi mặt trời tỏa ra những tia nắng chan hòa cũng là lúc loài ong mật hoạt động mạnh nhất. Chúng có thể bay xa hàng dặm mà vẫn nhớ đường về. Trong những khu vườn ngập hoa tươi, đâu đó là bầy ong mật chăm chỉ lấy từng chút phấn hoa mang về tổ. Nghe mẹ em nói, tổ ong được làm bằng sáp và là nơi trú ngụ của hàng ngàn con ong, từ ong chúa, ong non, ong thợ, ong đực, mỗi con đều nghiêm túc làm việc như một nhà máy thu nhỏ.

Ong mật là loài côn trùng hữu ích đối với nhà nông vì chúng giúp các bác nông dân thụ phấn cho cây trồng và cũng là một tấm gương về sự chăm chỉ, kiên trì và đoàn kết. Ngoài ra ong còn cho chúng ta sữa ong, sáp ong làm sản phẩm. Em rất yêu quý những chú ong mật ấy.

BÀI VĂN TẢ CON VẬT EM THÍCH SỐ 2 (CON CHIM SÂU)
Thế giới loài chim vô cùng phong phú và đa dạng về chủng loại, nơi sinh sống, thói quen, tập tính,... Thế nhưng mỗi khi nhắc đến vương quốc của chim, em liền nghĩ ngay đến một giống chim rất thân thuộc, cũng là con vật mà em yêu thích nhất. Đó là loài chim sâu.

Chim sâu không xa lạ gì với tất cả mọi người nhỉ? Thân hình nhỏ nhắn chỉ bằng nắm tay em bé nhưng nhanh nhẹn đến lạ! Cứ thoăn thoắt từ cành này sang cành khác vạch lá tìm sâu để diệt trừ giúp con người. Bụp một phát, cái mỏ nhỏ xíu màu nâu thẫm đã tóm gọn mục tiêu. Dường như thích thú, chú lại ưỡn bụng có chùm lông trắng như đeo chiếc khăn ăn lên đầy ngạo nghễ. Có lẽ vì thế mà chúng được con người yêu quý tặng cho cái tên gần gũi là chim sâu.

Khoác lên mình chiếc áo màu xanh lá hòa lẫn màu tro, dưới ánh nắng mơn man dịu nhẹ, chú chim sâu óng ánh mềm mại như cục bông gòn, nhìn chỉ muốn ôm trọn trong lòng bàn tay. Đừng thấy cổ chú ngắn mà coi thường nhé, cái cổ tủn ngủn ấy chống đỡ cả cái đầu nhạy bén để chú ngó nghiêng từng kẽ lá chứ chẳng chơi. Đôi mắt trong veo nhỏ như hạt đậu tương nhưng lại như có thể thấy cả thế giới rộng lớn xung quanh. Chim sâu có thân mình tròn tròn mũm mĩm mới đáng yêu làm sao! Ấy vậy mà đôi chân lại mảnh khảnh đến tội, dù chú đã bám rất chắc vào cành cây mà sao em vẫn sợ chú ngã vì phải chống đỡ cả thân thể.
Món ăn chính của chim sâu là những con sâu phá phách và một số loài bọ nhỏ.

Cứ mỗi sáng mai, em lại bị tiếng hót ríu rít của bầy chim sâu đánh thức. Như một thói quen, em ngay lập tức chạy ra vườn rau nhỏ sau nhà say mê ngắm nghía từng đốm lông xanh nhỏ ẩn nấp sau các luống rau đang ra sức lấp đầy cái bụng bằng món sâu béo bở. Chính nhờ có bạn lao công này, không chỉ mẹ em mà nhiều gia đình khác đều thấy hài lòng vì đám sâu đáng ghét bị tiêu diệt sạch sẽ.

Em rất thích chim sâu, vừa vì thân hình nhỏ nhắn dễ thương muốn cưng nựng, vừa vì những lợi ích mà chúng mang lại cho con người. Vì vậy, nhất định em sẽ ngăn cản một số người muốn bẫy chim sâu để làm món chim nướng. Chim sâu là bạn của mỗi nhà, trong lòng em luôn muốn cảm ơn các bạn ấy thật nhiều!
 
  • Chủ đề
    tả con chim sâu tả con ong tả con vật em yêu thích
  • Top