Tả một khu rừng vào buổi sáng, tả cảnh rừng cây theo trí tưởng tượng của em

Tả khu rừng vào buổi sáng
Hướng dẫn làm bài
- Đối tượng miêu tả: khu rừng vào buổi sáng
- Phương pháp miêu tả:
+ Nêu khái quát: Từ xa nhìn lại, khung cảnh xung quanh, không khí
+ Tả chi tiết: Cây cối, suối, hoa, động vật, con người….
- Nên lựa chọn những cảnh vật tiêu biểu, tập trung miêu tả hình thái, đặc điểm tiêu biểu nhất.
Dưới đây VFORUM sẽ hướng dẫn các em làm bài cụ thể

khu-rung.jpg

Cảnh quan mỗi khu rừng có nhiều điểm khác nhau với nhiều loại cây địa hình khác nhau

TẢ MỘT KHU RỪNG VÀO BUỔI SÁNG
Hè năm ngoái, em được bố mẹ đưa đi du lịch ở Sa Pa. Nơi đây cảnh gì cũng đẹp, cũng nên thơ nhưng có lẽ hình ảnh khu rừng vào buổi sáng ban mai khiến em ấn tượng nhất.

Sáng hôm đó, em được bố mẹ gọi dậy sớm đi lên rừng tham quan, lúc đó mặt trời mới chỉ mới nhô lên phía chân trời. Thời tiết Sa Pa buổi sáng sớm se se lạnh, khung cảnh phủ một tầng sương huyền ảo. Men theo con đường nhỏ vào trong rừng, khung cảnh hiện lên thật rõ ràng trước mắt. Những tán cây cao, rợp bóng phủ hơi sương. Trên những chiếc lá, những giọt sương đêm đọng lại như hạt ngọc của đất trời, lấp lánh tỏa sáng. Hơi thở của núi rừng, của đất, của sương đêm nhè nhẹ khiến tâm hồn em cảm thấy thư thái đến lạ thường. Mặt trời đã lên cao, những ánh nắng đầu tiên xuyên qua những kẽ lá chiếu xuống thảm cỏ dưới mặt đất. Những giọt sương đêm còn đọng lại bống dưng tỏa sáng lấp lánh như những viên kim cương nhỏ bé. Những chú chim bắt đầu rời tổ đi kiếm mồi, hót líu lo chào ngày mới. Cả khu rừng đang yên tĩnh bỗng bừng sáng tràn trề sức sống. Hướng dẫn viên đưa gia đình em dọc theo một con suối nhỏ, nước trong veo phản chiếu hình ảnh của mây trời. Những hòn đá nằm dưới đáy suối nhìn thật thích mắt. Những làn gió nhẹ thổi qua những kẽ lá tạo nên những âm thanh như một bản đàn của mẹ thiên nhiên.

Đi sâu vào trong rừng, khung cảnh lại càng thêm hùng vĩ. Từng lớp cây mọc lên cao vút, thân cây to mấy vòng ôm mới xuể. Em nghe nói, cây ở đây được trồng từ rất lâu rồi, bây giờ đã trở nên to lớn như vậy. Trên những cành cây, những chú chim non ríu rít gọi mẹ về cho ăn. Những chú sóc tinh nghịch chạy nhảy vui đùa. Những tán lá tỏa ra xanh mát, che rợp cả một khoảnh đất. Ngồi dưới những tán cây cao, cảm nhận hương vị của thiên nhiên, lắng nghe lời hát từ mẹ thiên nhiên vĩ đại, em cảm thấy trong lòng khoan khoái lạ thường. Dọc đường đi, có những bác nông dân đeo gùi lên rừng hái thuốc, nhặt củi. Những em bé được mẹ địu bên người nhắm mắt ngủ say. Ánh nắng chiếu rọi trên ngọn cây, khẽ khàng luồn qua kẽ lá. Mặt trời đã lên cao, nắng cũng đậm dần. Khu rừng càng trở nên tươi sáng, tràn đầy sức sống.

Trời về trưa, em cùng bố mẹ trở về nghỉ ngơi sau một buổi tham quan nhưng hình ảnh khu rừng lúc đó vẫn in đậm trong tâm trí em. Em rất thích cảnh khu rừng vào buổi sáng.
Sora-VFORUM.VN

BÀI VĂN MẪU TẢ MỘT KHU RỪNG VÀO BUỔI SÁNG, TẢ KHU RỪNG THEO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA EM
Trong cuộc đời của em từ trước tới nay chưa có cơ hội được vào rừng để được tận mắt nhìn nhận, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Đó là điều mà em thấy rất nuối tiếc. Nhưng trong trí tưởng tượng của em, rừng là nơi rất nhiều cây và vô cùng tuyệt vời, thoáng mát, là nơi kỳ vĩ, lộng lẫy và có một vẻ đẹp tuy hoang sơ nhưng cũng thật thân thương. Và hơn cả, em thích nhất là khu rừng vào buổi sáng. Khu rừng vào buổi sáng mới đẹp và rực rỡ làm sao.

Buổi sáng trong khu rừng mới đẹp biết bao nhiêu. Mặt trời lên cao. Ở thành phố những lúc mặt trời lên cao như thế thì sẽ thấy rất rõ mặt trời đỏ hồng như một quả trứng gà treo lơ lửng trên bầu trời xanh, cao rộng, nhưng trong rừng vì được bao phủ bởi rất nhiều cây nên ta không thể thấy rõ được khung cảnh mặt trời mọc mĩ miều đó. Nhưng những tia nắng sớm còn yếu ớt vẫn đủ sức chiếu qua từng tán lá. Những tia nắng khúc xạ lại với màu xanh của lạ, tạo thành những cột ánh sáng mong manh như một lớp bụi dải khắp cả khu rừng. Không gian trong rừng rất trong trẻo và dễ chịu. Chỉ cần một con gió mồ côi thoảng qua thôi cũng đủ khiến chúng ta cảm thấy hơi se se lạnh. Trong rừng nhiều cây cối nên lượng oxi rất nhiều, trong rừng mà còn vào buổi sáng sớm nữa thì không còn gì tuyệt vời và thoải mái hơn nữa chứ. Trong rừng thì trồng thực sự nhiều cây. Rừng thì tất nhiên không thể thiếu được cây rồi. Mà còn rất nhiều cây to lớn, khổng lồ. Những cây bạch dương vươn cao, thẳng tắp lên trời thật hiên ngang làm sao. Vòm lá bạch dương rộng và mát. Tán lá như những chiếc ô khổng lồ như che chắn được tất thảy những cây con ở dưới vậy. Trong rừng không chỉ có bạch dương mà còn có những cây lim, cây xà cừ khổng lồ. Gốc cây ngàn năm tuổi lên rất cao và to. Những thân cây xù xì, nhiều những cục u trên những thân cây ấy hệt như những nắm đấm của người khổng lồ vậy. Dưới ánh nắng mặt trời vào lúc sáng sớm thì những loại cây ấy càng trở nên rực rỡ như được ướp bởi một thứ bột ánh sáng diệu kỳ làm cho các chàng, các nàng cây lung linh, rực rỡ hơn bao giờ hết. Trong rừng còn có rất nhiều những cây hoa. Đó là những loài hoa không tên, nhưng sắc hương của chúng thì thật là tuyệt. Những bông hoa nở xoè, tròn to như chiếc bát ăn cơm đủ những màu sắc và hình dạng khác nhau. Không chỉ vậy, chúng còn có hương thơm vô cùng đặc biệt. Loài thì có hương thơm dịu nhẹ, phảng phất như làn hơi mong manh thoảng qua thôi nhưng loài lại có hương thơm rất đặc, rất quyến rũ như một thứ chất lỏng đặc quánh trong không gian vậy. Khu rừng vào một buổi sáng đẹp trời đúng là một cực phẩm ban. Mọi thứ trong không gian ấy đều rất nhẹ nhàng, thanh khiết và trong trẻo vô cùng.

Buổi sáng trong một khu rừng mới tuyệt vời làm sao. Mong rằng sau này em thực sự sẽ có cơ hội được vào rừng và thưởng thức khung cảnh diệu kỳ như xứ bồng lai tiên cảnh nơi trần gian ấy. Em rất yêu khu rừng.
-Whalien52 - vfo.vn-
 
  • Chủ đề
    tả cảnh rừng cây tả khu rừng
  • Top