Tả quang cảnh trường em trước buổi học

Bài làm

Khi chú gà trống vừa cất tiếng gáy chào đón bình minh , ông mặt trời vừa nhô lên chào đón mọi người thì em đã mặc quần áo và chuẩn bị sách vở để đi học .Hôm nay là ngày em được đi học môn Tin. Vừa được ngắm bình minh mà còn được học rất nhiều điều hay nghĩ mà em cảm giác rất là thích thú .Mong hôm nay sẽ là một ngày tốt lành
Sáng sớm se lạnh , em cùng các bạn cùng lớp đi bộ đến trường . Khi đã đến trường , thấy cây phượng trước cổng rụng lá để ra hoa , chào đón một mùa hè mới . Lúc này các bạn học sinh thì chưa đến nhiều vì còn rất là sớm . Ở trên lớp các bàn ghế được các cô lao công và chú bảo vệ xếp ngay ngắn . Sân trường vắng tanh , ít khi mới thấy những bạn nhỏ đến trường sớm để trực nhật .Sân trường được quét sạch sẽ .Các cây là khẽ khẽ đung đưa mà ta nghe được những tiếng xào xạc thật là vui tai . Khi mặt trời đã nhô lên cao thì các bạn học sinh ngày ngày càng đến nhiều hơn , những trò chơi thú vị được diễn ra như nhảy dây , đá cầu ,..tiếng nói , tiếng cười ,.. hòa lại nhu thành một bản nhạc sôi nổi .Câc thầy , các cô cũng đã dến và ở trong lớp đê chuẩn bị bài giảng của mình . Một hồi sau tiếng trống trường đã vang lên “ Tùng tùng tùng” Các bạn chạy nhanh chóng chạy đến lớp học của mình để xếp hàng ,. Rồi ta chỉ còn nghe thấy tiếng đọc bài từ các lớp vọng ra .
Buổi sáng đi học thật là vui nhộn . em rất yêu quang cảnh của trường trước buổi học . Mong sao , em sẽ có thể ở lại đây ngắm sân trường và học được nhiều điều hay . Em sẽ ghi nhớ mãi buổi học này .
 
Top