Thịt chó [cho ngày Cô Hồn]

Hồi lâu rồi, cũng không nhớ là bao lâu, con chó nhà hàng xóm chết rất tức tưởi, nó nôn từng búng máu lớn ra rồi chết. Người ta tiếc quá, lấy bát ra hốt máu nó rồi về đun lên (có thể là lại đem cho con chó khác ăn). Xác nó cũng được mổ ra chia sẻ giữa mấy nhà. Hồi còn sống, nó thường lang thang trong ngõ. Nó ít được cho ăn, nên thân thể trông rộc rạc tội nghiệp. Có lần một thằng bé nghịch ngợm bôi lên một hòn sỏi ít ít nước thịt vứt ra, con chó nằm gặm hòn sỏi cả ngày cho đến khi cái mồm bật máu. Cũng khổ!!!

Người ta ăn nó xong, xương cho vào túi rác rồi vứt. Những mảnh xương bật khóc nức nở. Những mảnh xương vụn nát vì bị nhai ngấu nghiến...

Anh này! Ông trời ko có công đạo!#-o
Có những người sống ko bằng loài chó, tham lam đê tiện độc ác mà vẫn no say nhởn nhơ.
Có những người sống ko bằng con chó, lừa dối, giả trá mà vẫn vui vẻ như thường.
Anh biết ko, Trời ko có công đạo, thì bàn tay mình hãy thực thi công đạo của mình.

Anh đừng để anh biến thành con chó tội nghiệp kia, đến chết rồi vẫn nhung nhúc buồn.

Nếu anh có chết đi, em sẽ thắp hương cho anh, ít nhất một lần. Em mong, anh ko bị em cũng như người đời gọi là chó, cũng ko bị coi là ko bằng con chó.

Nếu như còn tồn tại trên cõi đời này ngày nào thì anh hãy sống cho "đẹp" đừng để chết đi rồi mà còn vọng vang quanh nấm mồ của anh những lời chửi rủa mắng nhiếc nhé. Miệng lưỡi người đời đáng sợ lắm anh à!!!
Trăm năm bia đá cũng mòn
Trăm năm bia miệng vẫn còn trơ trơ​
B-L-16-8-2011
P/S: Gửi đến "anh" _ người nhà dưới chân cầu TĐT-BL. Anh à! Em cũng chả ghét bỏ gì anh đâu. Cũng chả chấp anh làm gì. Chỉ có mấy lời gửi anh như vậy để mong anh hãy sống cho "Tốt Đời Đẹp Đạo"!! Để nếu lỡ mai này vô tình có bước qua nhau thì em không phải nhìn anh bằng..nửa con mắt!
 

Alon

Banned
Ðề: Thịt chó [cho ngày Cô Hồn]

hôm nay ai chọc songthuy vậy ta :))
 
Ðề: Thịt chó [cho ngày Cô Hồn]

hôm nay ai chọc songthuy vậy ta :))

làm j ai dám chọc songthuy này chứ a ^^
chỉ là lâu lâu nhắc nhở để có người thật sự như thế sống cho ..đẹp đạo thôi ^^
 

kieuphuong

Độc Thân Hội
Ðề: Thịt chó [cho ngày Cô Hồn]

đúng là số phận của 1 con chó thật đáng tội nghiệp.....do đó phải sống sao cho đúng nhá:yy123::yy123::yy123:
 

Alon

Banned
Ðề: Thịt chó [cho ngày Cô Hồn]

Con gà cục tác lá chanh
Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi
Con chó khóc đứng khóc ngồi
Bà ơi đi chợ mua tôi đồng riềng :D
 
Ðề: Thịt chó [cho ngày Cô Hồn]

Con gà cục tác lá chanh
Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi
Con chó khóc đứng khóc ngồi
Bà ơi đi chợ mua tôi đồng riềng :D
>>> anh xem chuyện tình của chàng Thịt chó và nàng Mắm tôm chưa???
Chó fai~ kết Duyên vs Măm tôm chứ ko fai nàng Riềng đâu :d
 

Alon

Banned
Ðề: Thịt chó [cho ngày Cô Hồn]

>>> anh xem chuyện tình của chàng Thịt chó và nàng Mắm tôm chưa???
Chó fai~ kết Duyên vs Măm tôm chứ ko fai nàng Riềng đâu :d
đây là bài ca dao của vn mà em :D
 
Ðề: Thịt chó [cho ngày Cô Hồn]

con chó tội nghiệp :( chết cũng k đc yên
p/s: nhưng tui vẫn thích ăn thịt chó ;;)
 
Ðề: Thịt chó [cho ngày Cô Hồn]

con chó tội nghiệp chết cũng k đc yên
p/s: nhưng tui vẫn thích ăn thịt chó
>> ui Rùa thik ăn thịt chó kìa..hix..hix..
Đây là part 2 đúng ko chị ?!
9xac..part 2..đang trong quá trình thôi..còn nếu thực hiện đc fai mất vài tháng
hơi lâu nhưng..trả đúng cái giá cho bọn nó :D
 

Lữ Bố

✩✩
Ðề: Thịt chó [cho ngày Cô Hồn]

>> ui Rùa thik ăn thịt chó kìa..hix..hix..

9xac..part 2..đang trong quá trình thôi..còn nếu thực hiện đc fai mất vài tháng
hơi lâu nhưng..trả đúng cái giá cho bọn nó :D

Ác quá ! Ác quá !
 

Thống kê

Chủ đề
101,350
Bài viết
468,511
Thành viên
340,085
Thành viên mới nhất
mun hằng
Top