Thơ 4 chữ 5 chữ, 8 chữ, lục bát về lớp học, trường lớp hay nhất

Tổng hợp thơ 4 chữ 5 chữ, 8 chữ, lục bát về lớp học, trường lớp hay nhất

tong-hop-tho-4-chu-5-chu-8-chu-luc-bat-ve-lop-hoc-truong-lop-hay-nhat-1.png

Có những bài thơ 4 chữ 5 chữ, 8 chữ, lục bát về lớp học, trường lớp hay nhất nhỉ ?



Mái trường và lớp học là nơi ghi dấu sự trưởng thành và là nơi đã dạy dỗ biết bao nhiêu thế hệ học sinh là những bài học đầu đời hay tình yêu đầu ngây thơ của cô câu học trò ,để khi bất chợt sẽ đến lúc ta phải xa noi này sẽ để lại biết bao nhiêu là tiếc nuối,Bài viết hôm nay Vforum cũng sẽ gửi đến các bạn những kỷ niệm năm tháng đi học dưới mái trường mến yêu qua bài viết Tổng hợp thơ 4 chữ 5 chữ, 8 chữ, lục bát về lớp học, trường lớp hay nhất.



Thơ 4 chữ 5 chữ, 8 chữ, lục bát về lớp học, trường lớp hay nhất



Thơ lục bát về lớp học, trường lớp hay nhất 1:Mùa hạ



Tháng tư mùa hạ đến rồi

Chia tay trường lớp bạn bè thầy cô

Nắng lên rợp khắp phố phường

Cành hoa phượng đỏ nép vào tay ai

Gió vương,tóc rối nhẹ bay

Ban mai thức giấc,nhẹ nhàng sương buông

Sáo ru khúc nhạc đồng quê

Bầu trời trong vắt,mây làm gương soi

Gió lay cành trúc,cành tre

Gió soi bóng nước,ngồi buồn đợi ai

Ngoài kia đồng lúa trổ bông

Cánh cò bay lả bay la thăm đồng

Xa kia,ở mãi chân trời

Hoàng hôn tan biến,để lại màn đêm

Tháng tư mùa hạ đến rồi

Thế là vụt mất một thời tuổi thơ...​


Mái trường lớp học rộn ràng quanh năm là thế nhưng cứ đến độ tháng tư nắng lên ngập sân trường khi hoa phượng e ấp nở mùa lúa trổ bông ngoài đồng thì lại nhắc nhớ một mùa chia tay lại đên lớp học sân trường lại lặng yên để ai buồn đợi mãi một người và tuổi thơ cứ thế trôi đi theo năm tháng



Tuyển tập Thơ 8 chữ lớp học, trường lớp hay nhất 2:Lớp học




Lớp học ơi hãy ở lại nơi này

Khung cửa sổ, thôi ta chào mi nhé

Bằng lăng tím trong sân trường lặng lẽ

Lá vẫy tay ,tạ từ nhé người ơi​


Bài thơ như là nỗi lòng niềm thương nhớ lớp học thương nhớ những thói quen đã cũ. Nhưng cũng đến lúc phải chia xa quang cảnh lúc chia tay im ắng chẳng ồn ào, lại càng làm cho con người ta chạnh lòng.!


Thơ 8 chữ về lớp học, trường lớp hay nhất 3:Tạm biệt nhé !


Thế là mình sắp phải chia tay nhau
Buổi học cuối đến làm gì vội quá
Bao dư âm hoà vào trong nắng hạ
Chiếu nghiêng nghiêng hàng ghế đá sân trường



Mấy đứa con trai chẳng giống như ngày thường
Không nô đùa,không vui chơi,nghịch ngợm
Những đứa con gái đôi hàng mi rơm rớm
Rồi chợt oà nước mắt chực trào tuôn



Buổi học cuối sao toàn những tiếng buồn?
Bụi phấn trắng cũng luyến lưu bụt giảng
Những kỉ niệm vui buồn cùng chúng bạn
Giờ chỉ là dĩ vãng của hôm qua



Tháng ngày ấy chúng mình vui biết mấy
Chung mái nhà - chung lớp học yêu thương
Cùng đoàn kết,cùng kề vai sát cánh
Cùng vươn lên,cùng cố gắng vượt qua



Rồi ngày mai tuổi học trò mãi xa
Tà áo trắng không con bay trong gió
Không còn ai để thì thầm to nhỏ
Không còn được nghe lời giảng cô thầy



Tạm biệt nhé nhứng tháng ngày học sinh!
Tạm biệt nhé lớp học của chúng mình!
Tạm biệt nhé những người bạn thương mến!
Tạm biệt nhé!Xin mãi nhớ đến nhau!​


Suốt thời gian dưới mái trường ngày ngày đên lớp như là một thói quen mọi thứ rất bình thường đến mức chán nãn,nhưng đến giờ chia tay buổi học cuối cùng lại thèm cảm giác được ở nơi đây đến lạ mọi thứ dường như đặc biệt hơn ở khoảng thời gin cuối cùng của đời học sinh dưới mái trường ,lớp học



tong-hop-tho-4-chu-5-chu-8-chu-luc-bat-ve-lop-hoc-truong-lop-hay-nhat2.png







Top Thơ lục bát về lớp học, trường lớp hay nhất 4:Chào mào đi học



Chẳng ai như chú chào mào
Cứ vào lớp học thì thào chuyện riêng
Cái mũ đội lệch ngả nghiêng
Cái đầu nghĩ chuyện hão huyền đẩu đâu.




Bất ngờ cô hỏi một câu
Chào mào cúi mặt hồi lâu thở dài
Trách mình theo lũ trống choai
Ham chơi, bỏ cả ôn bài, tiếc thay!​


Bài thơ là hình ảnh ẩn dụ về chú chào mào đi học ,khắc họa rõ nét thú vị về các bạn học sinh là những hành động tinh nghịch trong lớp học như nói chuyện riêng, tác phong chưa nghiêm túc, hay là ham chơi chẳng thuộc bài



Thơ lục bát về lớp học, trường lớp hay nhất 5:Sắc xám tựu trường



Lặng nhìn ghế đá nhành cây
Lòng côi tự hỏi mai đây thế nào
Người ta nô nức câu chào
Riêng tôi vẫn mãi một màu đơn côi




Lướt qua muôn vạn người thôi
Vào trong lớp học lẻ loi một mình
Ngoài trời đang giữa bình minh
Sao lòng trống trải như tình màu đệm​


Bài thơ là nỗi buồn của thời đi học xung quanh những niềm vui thì đâu đó vẫn còn những câu chuyện buồn về tương lai về học hành dưới mái trường,lớp học


Chọn lọc Thơ lục bát về lớp học, trường lớp hay nhất 6:Mái trường bạn và tôi


4 năm trời học đại học
Vất vả cùng bạn tương lai mai sau
4 năm gắn bó cùng nhau
Cho ta kỷ niệm dấu yêu một thời



4 năm chờ đợi mòn mỏi
Mà sao lòng mình thấp thỏm lẻ loi
4 năm tình yêu trong tôi
Cứ lớn dần cùng năm tháng vĩnh hằng




4 năm lặng lẽ âm thầm
Nhịp nhàng bước chân vội vàng đi xa
4 năm trôi nhanh thoáng qua
Cho ta chững chạc, tóc bạc, gầy hao




4 năm ai đó nhớ mãi
Nhớ những kỷ niệm 1 thời trường xưa...



4 năm rồi cũng qua đi
1 con đường đầy tương lai phía trước
Bạn ơi cùng tôi vững bước
Hãy dang đôi cánh hướng về tương lai


Bài thơ là kỉ niệm khi là sinh viên dưới mái trường đại học,khắc họa khoảng thời gian từ một cậu nhóc cấp 3 sẽ trở thành một sinh viên tự lập xa vòng tay gia đình .Phía trước còn là tương lai ,ngoảnh đầu lại sẽ thấy bạn bè dấu yêu


Thơ lục bát về lớp học, trường lớp hay nhất 7:Mái trường thân yêu


Mười lần khai giảng qua rồi
Mà nay tôi lại bồi hồi xuyến xao
Mới vừa năm ngoài bước vào
Mái trường chuyên tỉnh tự hào lắm thay!



Vậy mà khai giảng lần này
Tim tôi rạo rực nhớ ngày đầu tiên
Thầy cô như thể mẹ hiền
Dày công dạy dỗ triền miên tháng ngày.



Cơm cha áo mẹ chữ thầy
Gắng công học tập có ngày thành danh
Thời gian rồi cũng qua nhanh
Nhưng bao kỷ niệm ngày xanh mãi còn.



Trên cao chim hót véo von
Phía xa cây phượng vẫn còn điểm bông
Ngôi trường là mái nhà chung
Đi xa mãi nhớ ngày cùng bên nhau.



Ơn thầy em mãi khắc sâu!
Dù cho cuộc sống dãi dầu nắng mưa
Em luôn nhớ mái trường xưa
Nhớ trường chuyên tỉnh sớm trưa đi về.



Những lần khai giảng thấm thoát qua đi báo hiệu những mùa khai giảng cuối cùng sắp đến khoảng thời gian dưới mái trường lớp học sẽ không còn nhiều .Bài thơ là lòng biết ơn thầy cô bao năm dạy dỗ là khoảnh khắc trân trọng từng phút giây đã học tập chăm chỉ dưới mái trường lớp học.



Thơ 8 chữ, về lớp học, trường lớp hay nhất 8 :Mái trường xưa


Tôi đứng đấy sao bao năm cách biệt
Mái trường xưa xanh biếc thảm cỏ dày
Tường rêu phủ lất lây cùng năm tháng
Bóng xế tàn theo tiếng gọi hoàng hôn



Ôi thương quá dáng cha gầy còm cõi
Trên bục giảng người dõi mắt xa trông
Bên bảng đen phấn lang bay vương tỏa
Tóc nhũ màu hòa nhịp mái đầu xanh



Mắt long lanh ẩn lấp sau làng kiếng
Luôn mỉm cười hòa tiếng vọng trên môi
Rồi cứ thế thời gian luôn tiếp nối
Xâu chuỗi ngày lặng lẽ dệt tháng năm



Trời lập đông mây xám giăng mờ lối
Vương theo gió thời áo trắng tung bay
Hàng phượng vĩ chiều nay sao hờ hững
Mưa đầu mùa lững nhịp tí tách rơi



Gió gối đầu cõng lá bay muôn hướng
Màn mưa bụi tẩm quất tường rêu loang
Trời đỗ nghiêng xóa nhòa bao dĩ vãng
Mái trường xưa quặn mãi nổi niềm mang.​



Chỉ cần chúng ta tìm về mái trường xưa thì những kỉ niệm vẫn sẽ luôn ở đó lớp học vẫn ở đó .Hàng cây, ghế đá sân trường lớp học sẽ luôn chờ ta chẳng có gì thay đổi chỉ là thời gian trôi người thầy năm ấy nay đã già dáng gầy theo năm tháng


Thơ 8 chữ về lớp học, trường lớp hay nhất 9:Nơi trường xưa


Mái trường năm xưa một thời để nhớ
Nơi tuổi thơ một thời ta gắn bó
Dù có đi xa đây đó trăm miền
Vẫn chưa khi nào quên nhắc nhở
Mái trường xưa che chở tuổi học trò..
Như dòng sông bao bọc những con đò...
Khi ta ở..trường là nơi che chở
Khi ta xa..nhớ mãi tuổi học đường.


Mái trường lớp học là nơi che chở ta ,Là mái nhà thứ hai là nơi mà ta gửi cả tuổi thanh xuân ở đó. Để đánh đổi những ước mơ ,là hành trang cho ta vững bước vào đời dù sau này có ra sao ta vẫn nhớ khoảng thời gian ngồi ghê nhà trường .



tong-hop-tho-4-chu-5-chu-8-chu-luc-bat-ve-lop-hoc-truong-lop-hay-nhat3.png






Thơ 8 chữ về lớp học, trường lớp hay nhất 10:Nỗi nhớ mái trường


Nếu 1 mai xa trường ai có hỏi


Có nhớ gì về những kỉ niệm xưa


Long buâng khuâng phấn sẽ trả lời

Nhớ lắm chớ, nhớ rất nhiều kỉ niệm

Nhớ thầy cô, bảng đen và phấn trắng

Nhớ cô em cùng ngồi cạnh chung bàn

Nhớ những làn gió thoảng thoi đưa

Những cơn mưa đầu mùa đã rơi xuống

Phấn ước muốn là được quay trở lại

Đễ thăm trường thăm lớp của năm xưa.​


Bài thơ như là nỗi lòng của bao thế hệ học sinh được tự hào đứng dưới mái trường và luôn nhớ về kỉ niệm đẹp thời đi học dù xa cach như vẫn ước muốn tìm về những ngày cũ được học tập, sống dưới mái trường



Thơ 4 chữ 5 chữ, 8 chữ, lục bát về lớp học, trường lớp hay nhất 11:Tạm biệt mái trường


Tiếng trống trường lại vang lên rộn rã,
Lần gặp cuối cùng để chia tay.
bàn chân bước trên đường quê vội vã
Xa rồi ư ? Hỡi bạn hỡi thầy?




Xa những tháng những ngày đi học
Trên con đường sỏi đá đã từng quen,
Xa bàn ghế bảng đen , xa trường lớp
Sao cứ nhìn nhau trong lặng im.




Ơi bè bạn xin đừng ra đi vội
Hãy tìm nhau trong ánh mắt thân thương
Bàn tay nắm bàn tay thêm chặt
Ta hẹn về đây trước sân trường




Thời gian ơi sao mà khắc nghiệt
Cứ trôi hoài không dừng lại một lần thôi
Để ta lại đến trường đi học
Nghe thầy cô trên bục giảng bài.




Sân trường ơi mới hôm nào gặp gỡ
Ta quen dần những tháng ngày qua
Hàng cây xanh đã mấy mùa thay lá
Mà bây giờ buồn rủ sắp chia xa




Trong nắng hạ Phượng đỏ cành khoe sắc
Ve ngân vang cơn gió thoảng đổi mùa
Giờ giải lao bạn bè ta nô nức
Ngập sân trường những tiếng gọi tiếng thưa.




Ve Sầu ơi đừng kêu lên sầu thảm
Để cho ta tan nát cõi lòng
Hỡi các bạn xin một lần ngồi lại
Cùng vui cười như buổi đầu năm.




Thầy đến rồi cũng như mọi bữa
Vẫn giọng nói đều , vẫn dáng trầm tư
Trên bục giảng đã từng quen thuộc ấy
Bao năm rồi Thầy chắp cánh ước mơ




Thòi gian cứ trôi nhanh vội vã
Mái tóc thầy sợi bạc cũng nhiều thêm
Vầng trán cao những nếp nhăn lại hiện
Dáng vóc Thầy mòn đi theo tháng năm...




Cả tuổi thơ bên trang sách học trò
Dòng chữ viết nghiêng nghiêng trong cuốn vở
Trao nhau kỷ niệm lòng thêm nhớ
Thuở thiếu thời nắng mưa bên nhau.




Vương trong ánh mắt đầy lưu luyến
Nức nở Ve Sầu kêu đó đây
Tà áo trắng phất phơ trong gió
Tuổi thơ ơi từ giã những ngày...




Áo trắng bay bay buổi tan trường
tóc dài trong gió nắng Hạ vương
Đàn chim tung cánh chia đàn lẻ
Cho lòng ai nặng trĩu nhớ thương




Tiếng trống đổ hồi vang lần nữa
Nắng đi qua khung cửa tràn vào
Bàn tay nắm bàn tay lệ ứa
Phượng thắm nở đầy ta xa nhau.




Bao năm đen sách đời đi học
Giã từ áo trắng cũng từ đây
Lòng vẫn bâng khuâng lưu luyến lạ
Nghe thân thương đầm ấm có cô thầy.


Thơ 8 chữ về lớp học, trường lớp hay nhất 12:Tuổi học trò



Thôi em nhé! Minh xa nhau mãi mãi
Mái trường yêu bõ lại thuễ thư sinh
Xếp bút nghiêng, gom nhặt mấy ân tình
Thầy với bạn dăm hàng lưu bút tím




Xin giữ mãi khung trời đầy kĩ niệm
Thuễ dăm thằng trốn học, tắm con sông
Những chiều say đuổi bướm ỡ trên đồng
Bỏ sách , vỡ, tung diều theo cánh gió






Bao buồn, vui, dưới mái trường ngói đỏ
Mắt em mơ ngày tôi dại men tình
Con đương quen, nhớ màu áo thư sinh
Thương thương quá nhưng tình không dám nói!




Mong tan trường để mình ai đứng đợi
Dáng thon, gầy, người con gái anh yêu
Nhớ em ghê! muốn tõ một đôi điều
Muốn em lắm! nhưng chưa lần dám nói




Rồi hè sang, mùa xa nhau đến vội
Sân trường buồn mầu phượng đõ chia ly
Xát pháo hồng, đưa tiễn bước em đi
Ôm khối hận, anh về trong gom nhặt






Mối iu tư trào dâng trong khóe mắt
Lệ ân tình, khóc trọn kiếp điêu linh
Em, ơi em!! dang dỡ chuyện đôi mình
Thôi em nhé! mình xa nhau mãi mãi....




Muốn quên đi, một mối tình thơ dại
Nhưng yêu rồi nên chuốt phãi đau thương
Và từ đây trên suốt vạn nẽo đường
Tiềm kĩ niệm sân trường xưa mái ngói





Mái trường xưa giờ đây xa vời vợi
Thuễ nào quên, ai hỡi buỗi ban đầu?
Có sóng mắt nhượm trời xanh mong mõi
Có bứơm vàng rong rũi bước theo sau!!!




Có sân trường lưu luyến tiễn đưa nhau
Và hè sang, ve sầu nghe nức nỡ
Có môt lòng tâm tư còn thương nhớ
Khi môt người đành lỡ bước sang ngang!



Thơ lục bát về lớp học, trường lớp hay nhất 13:Nắng sân trường


Tôi viết vài tâm sự gửi về đây,
Nơi Minh Lương mái trường đầy gió lộng.
Mưa lạnh lùng rửa trôi từng cái nóng,
Nắng chân thành rạo rực hóng sinh viên.




Trường tôi nằm nơi khoảng vắng bình yên
Giữa không gian nắng chiều xuyên nỗi nhớ.
Bè bạn tôi những ngày đầu bỡ ngỡ,
Giờ vội vàng từng hơi thở nôn nao.




Tôi nhớ lắm những trưa hè vắng lặng
Giữa không gian hạ rũ nắng ngoài sân
Hàng ghé đá những đôi lần cô bận
Cuối dãy phòng thầy kiên nhẫn đợi trông.




Ngày hai mươi tháng mười một hôm nay
Gửi thầy, cô những tháng ngày êm dịu
Gửi bạn tôi những tháng ngày niên thiếu
Gửi mái trường những thấu hiểu trong tim.




Thời gian ơi níu tôi về khóa một
Để tôi say bình minh lẫn hoa thơm
Mây bềnh bồng gửi thư vào gió sớm
Nắng sân trường ấm áp đượm con tim.




Chốn thị thành nối chung dòng nhịp đập
Vài tâm tư lòng hấp tấp vội ghi
Thầy cô ơi, người bạn - người tri kỷ
Khóa học đầu – những suy nghĩ nên thơ.​


Thơ 8 chữ, lục bát về lớp học, trường lớp hay nhất 14 :Dẫu một đời phiêu bạt



gởi bạn bè dưới mái trường Trung học




tôi đã về đây. Đừng làm mặt lạ.
giữa ngã tư đường Y Yút-Quang Trung
mắt lơ láo nhìn người qua kẻ lại
lòng nôn nao chờ mãi tiếng reo mừng



chả mấy lúc ghé về thăm chốn cũ
kể từ khi rời bỏ mái trường quen
gởi lại sau lưng mưa bùn nắng bụi
và tháng năm, phải nói, rất êm đềm



những người bạn một thời chia kỷ niệm
nay vào đời chia dâu bể nhiễu nhương
chim vỗ cánh lạc phương trời xa biệt
suối ra sông đau nỗi nhớ cội nguồn



giữa phố đông mình tôi đứng lặng thầm
tội nghiệp quá nỗi lòng người trở lại !
đường xa ngái dõi tìm về cố quận
ôm nỗi sầu ngơ ngẩn ngó trời mây !



Banmêthuột của một thời, mất dấu
lạ trong tôi từ mỗi ngã tư đường
bạn bè hỡi, dẫu một đời phiêu bạt
trời quê xưa vẫn đợi người viễn phương...



tôi đứng đây, gió ngược về trường cũ
mây đuổi nhau lạc hướng Thác Nhà Đèn
tay che nắng, mắt nheo nhìn cho rõ
nào thấy ai, chỉ thấy, mỗi-mình-tôi !...​

Top Thơ lục bát về lớp học, trường lớp hay nhất 15 :Buổi học đầu năm


Hôm nay buổi học đầu năm
Sân trường rộn khắpTiếng cười nói vui
Nhìn mặt ai cũng thấy tươi
Trên môi luôn nở nụ cười hồn nhiên
Hôm nay buổi học đầu tiên
Của liền ba thángMình xa mái trường
Bao nhiêu kỉ niệm thân thương
Cùng bao nhiêu nỗi vấn vương trong lòng
Bây giờ thôi hết ngóng trông
Ta trao nhau hết khỏi lòng đầy vơi…




tong-hop-tho-4-chu-5-chu-8-chu-luc-bat-ve-lop-hoc-truong-lop-hay-nhat-4.png



Trên đây là những bài thơ được gieo nhiều vần và nhiều thể thơ được Vforum Tổng hợp qua bài viết thơ 4 chữ 5 chữ, 8 chữ, lục bát về lớp học, trường lớp hay nhất góp phần cho bạn đọc tìm được những bài thơ hay về mái trường để dành tặng cho nhau.


Xem thêm:Những bài thơ 4 chữ 5 chữ 7 chữ 8 chữ lục bát hay về cuộc sống








 
Top