Thơ 5 chữ về cha (bố) hay, ý nghĩa

Tổng hợp những bài thơ 5 chữ về cha (bố) hay, ý nghĩa và cảm động nhất


tho-5-chu-ve-cha-ve-bo-hay-nhat-y-nghia-1(1).png

Có những bài thơ 5 chữ nào hay về cha nhỉ?​

Trong cuộc đời này không ai có thể sống thiếu cha và mẹ những người dù cho bạn là ai bạn sai gì cả thế giới có quay lưng lại với bạn chỉ cần bạn cảm thấy mệt mỏi và quay về nơi gọi là nhà ở đó sẽ có cha và mẹ họ sẽ luôn coi bạn như đứa trẻ bảo vệ bạn, yêu thương bạn vô điều kiện,khác với mẹ ,Cha sẽ yêu thương quan tâm con cái theo cách riêng cha luôn là người thợ vạn năng sửa hết mọi thứ trong nhà hay chịu mọi buồn bực của cuộc sống nhưng cha vẫn phải là người trụ cột mạnh mẽ để bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Chính vì tình cảm thiêng liêng của Cha và Con nên càng nhìu bài thơ văn ca ngợi công ơn của đấng sinh thành .Ở đây phạm vi bài viết này hãy cùng Vforum đề cập và tri ân những người cha qua nhưng bài thơ 5 chữ về cha hay ý nghĩa cảm động nhất? Hãy cùng Vforum tìm hiểu nhé!​



Thơ 5 chữ về cha (bố) hay nhất ý nghĩa



Thơ 5 chữ hay về tình cha con 1:Nhớ cha


Thưở cha tôi đi dạy
Đất Nghi Xuân, Đan Trường
Lớp học ở trên cát
Bàn ghế đến là thương

Tôi thường ăn ở đó
Và ngủ ở đó luôn
Lớn lên, sờ sách vở
Cát nóng trong ngăn bàn...

Đến một ngày tóc bạc
Chẳng ai dạy dỗ mình
Thấy bàn ghế lớp học
Là rộn ràng trong tim.

Lại muốn sà vào đó
Dại dột như cánh chim
Chẳng biết gì bão tố
Trong ngăn bàn lặng im...



Ký ức ngày bé cùng cha ngày bé của mỗi người là khác nhau, nó có những kỷ niệm sẽ thành thói quen lưu giữ trong trí nhớ của ta mãi sau này .Trong bài thơ là một thầy giáo làm nghề ‘’gõ đầu trẻ’’ ở một làng quê ,hàng ngày cậu bé theo cha đi học cứ thế lớn lên trong tình yêu và những kiến thức của cha đến một ngày thành đạt bỗng muốn sống lại ngày bé nhưng mọi thứ trôi nhanh và thời gian có chờ đợi ai hay tìm lại được bao giờ.


Thơ 5 chữ hay về bố 2: Cha


Da mồi, râu tóc bạc
Gậy trúc và thơ Đường
Thân thuộc mà xa cách
Cha như người trong gương


Thời gian luôn luôn là vô tình ,nó khiến người thân yêu của chúng ta dần xa cách ta rồi đên một ngày ,bạn sẽ không nhận ra thanh xuân của cha mình đã trôi qua bơi sự trưởng thành của chính chúng ta người cha năm ấy tuy thân thuộc mà xa cách ước mong thấy cha trong gương là những năm tháng thanh xuân ấy !


Thơ 5 chữ về cha hay nhất 3:Thư viết trước mộ cha



Cả đời người nắng chang
mơ một ngày hóng mát
vậy mà khi chiều nhạt
cha tôi ngồi buồn thiu


Cánh đồng ở ngoài kia
bây giờ là nỗi nhớ
luống cày vừa bỏ dở
thoắt cái đã xa vời


Cha ngồi nghe tiếng chim
lòng thầm mơ màu nắng
cha lặng nhìn sương trắng
khát cả trời nắng chang


Vậy mà cha đi xa
bình yên như giấc ngủ
những vồng hoa màu lửa
ngẩn ngơ say trước mồ


Rồi một ngày bạn tỉnh giấc sau giấc ngủ dài đó sẽ là một ngày khác đó là ‘’Ngày không còn cha ! ’’ nghe có vẽ sợ hãi nhưng đó vẫn là ‘’luân thường đạo lý’’ nỗi buồn khắc sâu trên khuôn mặt hao gầy của cha vì nỗi lo lắng nếu trên đời không còn cha liệu con có sống tốt như cha từng mong đợi và dạy dỗ.



tho-5-chu-ve-cha-ve-bo-hay-nhat-y-nghia-2(1).png




Top những bài thơ 5 chữ hay nhất về cha 4:Quê nhà có mẹ cha


Ở đồng quê nghèo đó
Có cha mẹ già mong
Lúa vàng và cánh cò
Bao ngày Người trông ngóng


Ở đồng quê cua, cá
Trên đê vừa nở hoa
Sương bình minh rực rỡ
Nhắc ta về ngày qua


Ở đồng quê bùn lấm
Ta ngắm ánh trăng rằm
Phơi lòng ra vàng quá
Trong vắt tình trăm năm


Rồi ven sông điên điển
Nở vàng vào nồi canh
Cá rô nằm trên đĩa
Miếng ngon mẹ dỗ dành


Em giờ xe hơi lớn
Phèn đã sạch đôi chân
Lòng có còn ngọt nữa
Khi nghe tiếng mẹ gần?


Đường bùn nào cha cõng
Ta cưỡi ngựa lông nhông
Bàn tay cha thô ráp
Ai có còn nhớ không?


Quê hương còn có mẹ
Quê hương còn có cha
Ở đời tim hãy biết
Gõ thật thà khi xa!


Kìa một tấc đèn cầy
Bệnh tật nào bao vây
Một mai còn đâu nữa
ha mẹ hiền xa bay.


Mẹ cha tần tảo sớm hôm nuôi nấng dạy dỗ, từng cánh đồng, giếng nước, con sông cha mẹ đã lao động để có được bữa cơm ,con cá,bó rau lo lắng cho con vì thế ai còn cha mẹ hãy đền đáp công sinh thành và dưỡng dục và đừng quên họ bởi con cái là tất cả những gì cha mẹ có.


Thơ 5 chữ hay về Cha 5: Cha Tôi



Cha tôi thời tuổi trẻ
Vác cây đờn trên vai
Tiếng nguyệt cầm thổn thức
Biết tỏ lòng cùng ai.


Lúc buồn ca vọng cổ
Khi vui gặp bạn hiền
Sống giữa đời cơ cực
Đêm nằm ngủ chẳng yên.


Con đông đến mười đứa
Kiếp tá điền lúa vay
Sáng ra đồng phát cỏ
Cái đói bám từng ngày.


Đến năm sáu mươi tuổi
Cha tôi bệnh qua đời
Để lại cây đờn cũ
Bây giờ tôi khảy chơi.


Đờn còn đâu ấm nữa
Đã lạnh tự lâu rồi
Hò xự xang xê cống
Cha để dành cho tôi.



Cha tôi! Cha đã từng là đứa trẻ như tôi, là cậu thanh niên mới lớn hết mình vì tuổi trẻ nhưng khi cha gặp con cha đã gửi lại tuổi thanh xuân của mình ở đó và lo lắng cho các con tình cha ấm áp có thể vì con mà bỏ lại mọi thú vui .Có lẽ di chúc lớn nhất của cha là cây đờn cũ với những câu hát năm tháng tuổi trẻ của cha.



Tuyển tập những bài thơ 5 chữ hay nhất về cha 6 : Cha Và Biển


Cha là người của biển
Mắt trông vời đại dương
Giọng cha trầm tiếng sóng
Trán lo xô cát cồn...


Trốn vào trong kẽ đá
Chân còng nhọn tăm tre
Suốt đời đạp sóng dữ
Sao chân cha to bè...


Chống trời cong sóng cong
Lưng cha giờ đã còng
Lòng cha đầy những biển
Con sóng vỗ vào trong...


Cánh hải âu bình thản
Cha một đời sóng chao
Sóng không thôi vật vã
Đời cha tự dạt dào...


Cha là người của biển
Ngổn ngang sóng bốn bề.



Biển cả hình ảnh so sánh rất đẹp cho người cha Lòng cha bao la củng như đáy biển bảo vệ mọi thứ trong dòng nước ,tình cha như mặt biển khi êm đềm sóng vỗ khi đập mạnh dữ dội mềm mỏng tùy lúc nhưng là “lá chắn” vững chãi nhất để bảo vệ gia đình..trước những cơn giông bão.



Thơ 5 chữ về cha hay nhất 7: Dáng Cha



Ngờ ngợ bóng ai xa
A! đúng rồi bóng cha
Tôi ôm người nức nở:
Biết không con đợi chờ


Đôi mắt người ứa lệ
Mái tóc bạc rung rung
Chuyện những ngày xa cách
Con kể cha nghe cùng


Cha ơi đây vần thơ
Ngày xa cha con viết
Như nỗi nhớ thương cha
Nói bao giờ cho hết


Cha nghĩ gì - đứng lặng?
Sao cha lại đi kìa?
Ngoài trời mưa rét lắm!
Cha ơi cha đừng đi


Nhưng cha tôi chẳng nghe
Xăm xăm chân vẫn bước
Có gì đợi bên kia
Mà bóng người vun vút


Tôi vùng chạy theo cha
Không làm sao đuổi được
Cầu vẫn bắc ngang sông
Mà chân không thể bước


Bàng hoàng tôi thét lớn:
- Chờ con, cha ơi cha
Không tiếng nào đáp lại
Chỉ mình tôi ngẩn ngơ


Dáng cha tần tảo sớm hôm chỉ cần nhìn thấy hình ảnh đấy mỗi người con cũng đều cảm động giữa dòng người tấp nập hay bất cứ nơi nào ,dù cha có ở đâu chỉ cần nhìn thấy bóng hình quen thuộc ấy con sẽ chạy về phía cha như ngày bé cha đơi ở cuối con đường nơi mà cha vẫn đứng đón con lúc tan trường !


Top những bài thơ 5 chữ hay nhất về cha 8: Ký Ức Về Cha


Cả đời cha cực nhọc
Hôm sớm trên cánh đồng
Cày thuê nuôi con lớn
Âm thầm lo việc chung

Mưa rét hay nắng hun
Một mình trên đồng vắng
Tiếng hò nghe trĩu nặng
Như đường cày của cha...


Mồ côi tuổi còn thơ
Lớn lên trong thiếu thốn
Tình cha như trời biển
Đều dành cho các con


Cha dạy biết yêu thương
Sống sao cho nhân đức
Phải là người trung thực
Không chấp nhận đớn hèn


Cha ghét thói xỏ xiên
Kẻ xun xoe, luồn cúi
Với cha, "kỉnh như tại"
Tình cảm không phô trương


Cuộc đời lắm trái ngang
Dẫu còn điều ác độc
Lưới trời, ai có biết?
Vẫn lồng lộng trên xa...


Bao năm vắng bóng cha
Các con đâu còn trẻ
Lời cha, con vẫn nhớ
Con vẫn sống theo cha..

Con tin lưới trời kia
Không một ai thoát được
Những người gây điều ác
Suốt đời sống khổ đau...


Bờ vai ai mang vác những khó khăn trên đôi lưng còng ,đó là cha vẫn sẽ không có người nào thay cha dạy dỗ từng bước con trẻ trưởng thành , dù cuộc sống còn khốn khó nhưng tình cha vẫn đầy.


Thơ 5 chữ về Bố hay nhất 9:Nhớ Bố



Bố tôi hồi còn sống
Ước ao có một ngày
Cuộc chiến tranh kết thúc
Đi du ngoạn đó đây


Nhưng ông chờ đợi mãi
Bom đạn chẳng ngừng rơi
Ngày một thêm khốc liệt
Chỉ còn biết lạy trời!


Rồi chiến tranh cũng kết
Bom đạn cũng ngừng rơi
Bố tôi về với Phật
Trước đó một năm thôi


Nay có dịp du lịch
Sang Châu Úc xa xôi
Nghĩ tới bố thuơng lắm
Nước mắt không ngừng rơi!


Chiến tranh kéo dài khiến cuộc sống lầm than người làm Bố làm mẹ cũng mong một ngày kết thúc để con cái bớt khổ,cùng con sống một cuộc sống bình thường du ngoạn đó đây dạy con bao điều .Nhưng cuộc sống đâu đơn giản như thế đến lúc có cơ hội thì Bố đã mãi xa.


Top những bài thơ 5 chữ hay nhất về cha 10:


Quạt của bà mát ít
Quạt của bà không xoay
Quạt của bà chậm lắm
Quạt của bà... dùng tay


Quạt của bố mát nhiều
Quạt của bố xoay tít
Quạt của bố quay đều
Quạt của bố... cắm phích


Quạt bà thua quạt bố
Quạt bố hơn quạt bà
Nhưng mỗi khi cúp điện
Quạt bố đành lùi xa.



Lời thơ thể hiện sự non nớt của đứa trẻ ngày bé khi cứ mãi thắc mắc rằng ai sẽ thương mình nhiều hơn ,thời gian trôi sẽ làm ta hiểu rằng ta sẽ chẳng biết được ai thương ta nhiều hơn .Là bà ? hay là bố sẽ chẳng biết được đâu vì tình thương họ dành cho ta là vô bờ bến.



Thơ 5 chữ hay về tình cha con 11:Nghĩa Mẹ Công Cha



Tìm kiếm cả non sông ,
ai vất vả bằng cha ,
Vác nặng cả cuộc đời,
Để con được ăn học ;


Lặn lội cả biển trời ,
Ai khổ nhọc bằng mẹ ,
Mang nặng nổi đau thương ,
Để con được nên người ,


Tìm kiếm và lặn lôi ,
Đều vất vả giang lao ,
Công sinh thành chưa đủ ,
Nuôi nấn và dạy dỗ ,


Là công lao cha mẹ ,
Muốn thấy con thành đạt .
Con nguyện cả kiếp này,
Nên người và thành danh ;


Để báo hiếu cho cha,
Để đền ơn cho mẹ ,
Hạnh phúc và vui vẻ .
Con nhớ ơn cha mẹ !


tho-5-chu-ve-cha-ve-bo-hay-nhat-y-nghia-3(1).png



Thơ 5 chữ hay về bố 12:


Con quì bên bệ Chúa
Để khóc lớn cùng Cha
Nửa đời con hư mất
Xin được lần thứ tha.


Đường trần chia trăm ngả
Đâu biết đi hướng nào
Chân con đang chảy máu
Đường nào cũng bể dâu !


Cha ơi con đau quá
Cha xức dầu cho con
Từ dấu đinh tay Chúa
Dắt con khỏi roi đòn.


Cha nhân từ chí ái
Cha vô lượng vô biên
Chờ đứa con lạc lối
Về để Cha yêu thương.


Tắm con dòng nước Thánh
Rửa sạch bụi trần gian
Mặc vào chiếc áo mới
Trong lần con tái sanh.


Con đi trong phước hạnh
Cha thêm sức thêm hơi
Đường Cha là lẽ thật
Để bước tới đời đời…



Tuyển tập những bài thơ 5 chữ hay nhất về cha 13:Bạn Của Bố


Bạn của bố đông ghê
Toàn là người lớn cả
Chú Kha cao quá cỡ
Đọc thơ lại đánh đàn
Hôm nào có liên hoan
Bác Hoa làm "đầu bếp".
Có bộ râu thật khiếp
Đó là bác "Khánh tây"
Giọng đọc thơ say say
Cười hiền như em bé.
Khoẻ như nhà cử tạ
Mà lại là nhà văn
Hay kể chuyện đặc công
Là bác Lai tóc xoắn.
Cô Dạ như hoa trắng
Chú Ái mặc quần "bò"
Cứ tưởng cãi nhau to
Hoá ra đang cùng hát...



Mỗi tuần, vào chủ nhật
Bạn bố lại đến chơi
Khi chỉ một vài người
Có lần đông như Tết.
Riêng điều này thích nhất
Bạn bố mang theo cùng
Những đứa trẻ đẹp ngoan
Đến cùng con kết bạn.



Thơ 5 chữ hay về tình cha con 14:

Bây giờ sắp tết rồi
Con viết thư gửi bố
Bà bảo đừng nhắc nhiều
Kẻo bố mày vấp ngã
Con không nhắc nhiều đâu
Nhưng mà con vẫn nhớ
Nhớ bố con học chăm
Con quét nhà giúp mẹ...
Bố ơi từ hôm qua
Con biết xem đồng hồ


Tết con muốn gửi bố
Cái bánh chưng cho vui
Nhưng bánh thì to quá
Mà hòm thư nhỏ thôi
Gửi hoa lại sợ héo
Đường ra đảo xa xôi
Con viết thư gửi vậy
Hẳn bố bằng lòng thôi


Ngoài ấy chắc nhiều gió
Đảo không có gì che
Ngoài ấy chắc nhiều sóng
Bố lúc nào cũng nghe


Bố lắng nghe tiếng sóng
Lắng nghe tiếng chim bay
Phân biệt tiếng tàu giặc
Rình ngoài khơi đêm ngày


Bà bảo: hàng rào biển
Là bố đấy, bố ơi
Cùng các chú bạn bố
Giữ đảo và giữ trời



Nhưng bố này, con bảo
Con nghĩ còn hay hơn:
"Bố: hàng rào của đảo
Bố: hàng rào của con"



Tuyển tập những bài thơ 5 chữ hay nhất về cha 15


Mỗi năm hoa đào nở
Lại nhớ bóng cha già
Người đi qua phô vắng
Lại ngỡ bóng hình cha


tho-5-chu-ve-cha-ve-bo-hay-nhat-y-nghia-4(1).png



Trên đây là tổng hợp về thơ 5 chữ về cha (bố) hay nhất ý nghĩa cảm động .Mong rằng Vforum sẽ giúp ích các bạn trên hành trình tìm hiểu về kho tàng văn học Việt Nam


Xem Thêm :Thơ 5 chữ về mẹ hay nhất ý nghĩa



 
Sửa lần cuối:

Thống kê

Chủ đề
100,656
Bài viết
467,423
Thành viên
339,831
Thành viên mới nhất
TuanShinhanbank
Top