Tổng hợp những bài thơ 8 chữ về ngày tết, mùa xuân hay nhất
Có những bài thơ 8 chữ về ngày tết, mùa xuân hay nhất nhỉ ?
Ngày tết,hay thời điểm mùa xuân lúc giao mùa là thời gian ý nghĩa nhất trong năm.Thời gian để mọi người thân trong trong gia đình dù lưu lạc nơi đâu, thành công hay thất bại cũng tạm gác lại về bên gia đình và chào đón một năm mới .Hôm nay hãy cùng Vforum điểm qua những bài thơ về ngày tết và mùa xuân hay nhất thôi nào !
Thơ 8 chữ về Mùa Xuân,ngày Tết hay nhất ý nghĩa
Thơ 8 chữ hay về Mùa Xuân 1:Gặp lại mùa xuân
Bừng tỉnh giấc, đất trời yên ả quá!
Gió mơn man rắc nhẹ hạt mưa xuân
Qua đêm lạnh, cành non khoe lộc mới
Mạn Hồ Tây trong trẻo tiếng chuông ngân
Phố xá chưa nguôi những tuần nắng lửa
Mây vẫn bộn bề che khuất vòm xanh
Tưởng hương sắc đã tan vào giông tố
Để mặc cây khô, rụng lá, trơ cành
Hà Nội đón xuân về, ta gặp lại
Rất nhiều hoa, dịu ngọt tiếng yêu thương
Bồi hồi nghe nhịp tim mình say đắm
Gửi nỗi niềm chia sẻ với muôn phương
Có lẽ Hà Nội là là thành phố hợp nhất với ngày Tết Việt.Không chỉ bởi vì nơi thủ đô mang vẻ cổ kính và nét riêng của phong tục Việt Nam.Mà là cảm giác thân thuộc nơi Hà Nội phố dù một lần ghé qua cũng ngỡ như là nhà,những cơn mưa xuân,những ông đồ già ,hay dòng người vội vã chiều 30 Tết cũng đủ là nên cảnh sắc xuân hân hoan.
Thơ 8 chữ hay về Ngày tết ,Mùa Xuân 2:Đâu phải mùa xuân nào cũng tết
Bé thơ ơi, đợi ai em ngồi khóc?
Phố đông người, không có một người quen
Em dụi mắt chờ mùa xuân vào Tết
Cho ngọt ngào vừa đủ mặn môi em.
Cỏ cây còn nôn nao thay áo mới
Thì em cũng biết mơ ước, đua đòi
Tay so đo vạt áo sờn hai phía
Che buồn chưa giáp một góc lẻ loi!
Đâu có ai hẹn hò mà em đợi
Áo mới, bánh quà nào phải của em
Đám đông hối hả giục nhau chào Tết
Em biết chào ai phố xá không quen?
Mùa xuân tượng hình trên cành lộc biếc
Những chồi non khoe nhan sắc diệu kỳ
Em đếm tuổi em trên từng chiếc lá
Còn xanh mà đâu có bóng xuân thì…
Tuổi thơ có lẽ vui nhất là dịp lễ tết khi gia đình sum vầy các em nhỏ thì nhận được sự yêu thương gấp đôi ngày thường ,bởi vì lẽ vậy chẳng đứa trẻ nào mà không mong Tết đến Xuân về nhưng dần dần niềm vui ấy sẽ phải mờ sẽ có lúc chẳng mong đợi nữa sẽ có lúc mùa vẫn thế nhưng xung quanh cảnh vật con người đã dần thay đổi
Thơ 8 chữ về Ngày Tết hay nhất 3:Lạc mùa xuân tuổi nhỏ
Bài thơ lột tả được rõ nét sắc trời lúc giao mùa chuyển mình hối hả của thiên nhiên cùng với cảm giác khi tận hưởng mùa xuân lúc trưởng thành thật khác lạ so với ngày thơ bé dần cảm nhận được tuổi thơ ùa về khi mùa Xuân đến bởi ký ức ngày bé đối với Mùa Xuân là quá đặc biệt.
Top những bài thơ 8 chữ hay nhất về Mùa Xuân 4: Hãy mang Mùa Xuân theo !
Mai anh đi nhớ mang mùa xuân theo
Để vui hơn khoảng trời nơi ấy
Chỉ xin chút bình yên ở lại
Chút ngọt ngào còn sót ở trong tim
Mai anh đi khoảng cách sẽ dài thêm
Con dốc vắng loài hoa vàng vẫn nở
Những bước chân lạc loài trong nỗi nhớ
Tím chân trời, bàng bạc một màu mây
Tình yêu nào thiếu vắng một vòng tay
Và hạnh phúc một người làm sao đến
Con sông nhỏ không thể tìm ra biển
Mối tình xanh cũng vàng võ mà thôi
Những chiều sương giăng mờ phía kia đồi
Những hàng cây co ro trong gió lộng
Ngoài thềm hoa úa vàng từng cánh mỏng
Em thấy đời hiu quạnh bởi vì đâu?...
Mai anh đi thôi mình chia tay nhau
Mùa xuân cũng theo anh về nơi ấy!
Mùa xuân đên đương nhiên các cặp đôi sẽ thêm hâm nóng và trân trọng tình yêu hơn khi đã cùng nhau trải qua một năm dài nữa được bên nhau trên chặng đường về chung một nhà ,thế nhưng sẽ có những cặp đôi vì Mùa Xuân đến mà chia tay nhau dăm ba ngày vì thế sẽ khó tránh khỏi những ngày buồn vu vơ trong lòng nặng trĩu tâm sự
Thơ 8 chữ hay về Tết 5: Chia tay mùa xuân
Anh gửi lại nụ hôn ngủ vùi trong cỏ
Em khuất xa rồi buổi ấy giêng hai
Chỉ còn lại thoáng tầm xuân muộn nở
Biếc thắt lòng câu hát dỗi hờn ai
Chia tay nhé mùa xuân không nói trước
Cuối con đường mùa hạ đứng trầm tư
Phượng đốt lửa trong mắt người day dứt
Ve giăng buồn giăng kín mảnh tình xưa
Chia tay nhé mùa xuân không hẹn ước
Ta - gã si tình xuôi ngược thời gian
Tóc chấm bạc mới hay mình đánh mất
Dấu thiên đường chỉ còn lại tro than
Bao nhiêu nắng cũng không vừa buốt giá
Mùa hạ ơi thương nhớ đến khôn cùng
Bao nhiêu gió để ta về hoá đá
Ngẩn ngơ nhìn hoa rụng tím triền sông...
Không quên được nhưng làm sao nỡ trách
Phút giao mùa oà nghẹn tiếng chia ly
Như ánh chớp ngang trời chưa kịp hỏi
Đã em về đưa tiễn bước xuân đi
Vời vợi thế làm sao anh giấu hết
Những vui buồn bất chợt hoá mồ côi
Dịu ngọt đấy bây giờ thành cay nghiệt
Hoá sắc trời mùa hạ cháy không nguôi..
Sắc xuân dù vui vẻ đến cỡ nào cũng không làm những cặp đôi chia xa bớt đau khổ có chăng mùa xuân chỉ làm cho đó là lần chia tay đáng nhớ một dấu mốc để đến khi mùa đi qua phố nhưng lòng tưởng như thành phố không có một mùa nào cả bởi xa em xa con phố ấy.chỉ là một màu buồn không nhận ra sắc trời sẽ chuyển mình sang xuân ,Và có một người con trai sẽ trầm tư ở mãi nơi Mùa Hạ của năm ấy nơi mà anh đã có em
Tuyển tập những bài thơ 8 chữ hay nhất về Mùa Xuân, ngày Tết 6:Đám cưới Mùa Xuân
Ngày ửng hồng sau màn sương gấm mỏng,
Nắng dát vàng trên bãi cỏ non xanh.
Dịp cầu xa lồng bóng nước long lanh,
Đàn cò trắng giăng hàng bay phấp phới.
Trên cành cây, bỗng một con chim gọi
Lũ người đi lí nhí một hàng đen
Trên con đường cát trắng cỏ lam viền
Họ thong thả tiến theo chiều gió thổi,
Dưới bầu trời trong veo không mảy bụi,
Giữa cánh đồng phơn phớt tựa màu nhung.
Một cụ già râu tóc trắng như bông,
Mặc áo đỏ, cầm hương đi trước đám.
Dăm sáu cụ áo mền bông đỏ sẫm,
Quần nâu hồng, chống gậy bước theo sau.
Hàng ô đen thong thả tiến lên sau.
Kế những chiếc mâm đồng che lụa đỏ.
Bọn trai tơ mặt mày coi hớn hở,
Quần lụa chùng, nón dứa áo sa huê.
Một vài bà thanh lịch kiểu nhà quê,
Đầu nón nghệ, tay cầm khăn mặt đỏ.
Bà lão cúi lom khom bên cháu nhỏ,
Túi đựng trầu chăm chăm giữ trong tay.
Thằng bé em mẹ ẵm, má hây hây,
Đầu cạo nhẵn, áo vàng, quần nâu sẫm.
Cô bé để cút chè người xẫm mẫm,
Đi theo bà váy lĩnh, dép quai cong.
Một chị sen đầu đội chiếc khăn hồng,
Đặt trên cái hòm da đen bóng lộng.
Người cô dâu hôm nay coi choáng lộn.
Vành khuyên vàng, áo mớ, nón quai thao.
Các cô bạn bằng tuổi cũng xinh sao,
Hai má thắm, ngây thơ nhìn trời biếc.
Dăm bảy cô phủ mình trong những chiếc
Áo đồng lầm, yếm đỏ, thắt lưng xanh.
Một lúc sau đi tới chỗ vòng quanh,
Nếp chùa trắng in hình trên trời thắm,
Thì cả bọn dần đần cùng khuất lẩn
Sau trái đồi lấp lánh ánh sương ngân.
Chỉ còn nghe văng vẳng tiếng chim xuân
Ca ánh ỏi trên cành xanh tắm nắng.
Còn gì tuyệt hơn khi chon mùa Xuân là mùa cưới ,niềm vui sẽ được nhân đôi trong quang cảnh mùa xuân tươi đẹp hòa cùng sắc trời ngát xanh sẽ là kỷ niệm đáng nhớ ghi dấu mốc quan trọng trong cuộc đời
Thơ 8 chữ về Mùa xuân hay nhất 7:Cây của Mùa Xuân,lá của Mùa Đông
Trưa đi chôn: hôm qua và lá héo
Cây của mùa xuân, lá của mùa đông
Đi rất lặng, sợ bốn bề nắng khóc
Cây của mùa xuân, lá của mùa đông
Đừng ghi lại! Ngày ơi, đừng ghi lại
Những bông huệ và những lần rơi
Những nỗi nhớ về đông như lũ gió
Những bông huệ và những lần rơi…
Hình như bóng anh rụng từ tán lá
Hình như từng nhát chổi rất đau
Trưa đi chôn: hôm qua và lá héo
Cây của mùa xuân, lá của mùa đông
Bài thơ là sự khắc họa rõ nét về bốn mùa trong năm,khắc họa thiên nhiên hùng vĩ đã chuyển mình theo từng mùa từng cảnh vật thiên nhiên cũng thay đổi theo thời gian những hình ảnh nhân hóa được sử dụng nhiều làm ta liên tưởng đên cuộc đời con người cũng trải qua nhiều giai đoạn lúc thăng lúc trầm
Top những bài thơ 8 chữ hay nhất về Mùa Xuân , ngày Tết 8:Bông hồng mùa xuân
Mỗi dịp tết đên xuân về mặc nhiên sẽ là mùa trăm hoa đua sắc thắm,ngát hương khắp trời,ngoài mai và đào,những đóa hồng cũng là sự lựa chọn hoàn hảo và đầy lãng mạng cho mùa .Trong chợ hoa ấy chiều 29 tết có một chàng chang đã bắt gặp một bóng hồng tươi đẹp như những bông hoa kia bắt đầu cho một mối tình, phải chăng sắc xuân yêu thương đã làm cho con người ta xích lại bên nhau..
Thơ 8 chữ hay về Mùa Xuân 9:Mùa Xuân của mẹ
Con hứa mãi vẫn không về kịp Tết
Mẹ ơi, năm lại sắp hết nữa rồi
Nồi bánh tét cả một đời mẹ nấu
Chờ con về đau đáu bọt nước sôi.
Tàu lá chuối gói quê hương trong đó
Tay mẹ run gói chiếc bánh đâu tròn
Lần mò quấn mối dây còn chưa giáp
Thì làm sao cột nổi mẹ vào con!
Mùa nếp mới mẹ nấu buồn trong mắt
Ngọn lửa tàn theo than khói thắp khuya
Ngày Tết nhứt chờ con về xông đất
Mà mẹ nghe cuống rún đã chia lìa!
Con cũng muốn một lần về ăn Tết
Nhưng mẹ ơi, lại thất hứa nữa rồi
Mẹ hãy gói mùa xuân vào lá biếc
Gởi hết cho con giọt lệ lẻ loi…
Tình cảm gia đình là đề tài nổi tiếng của Mùa Xuân mùa của yêu thương là mùa đi để trở về ,Nỗi nhớ về nơi quê hương có bóng hình Mẹ hiền là những ngày giáp tết cùng mẹ trông nồi bánh tét
Thơ 8 chữ hay về ngầy Tết 10: Còn Mùa Xuân không mẹ
Tình mẹ là biển rộng nhớ ngày bé mỗi mùa Xuân mẹ lạ chuẩn bị tươm tất nhà cửa mua quần áo mới ,gói niềm thương nỗi nhớ vào nồi bánh tét cho con , yêu thương con nhiều là vậy , đã bao mùa trôi qua tóc mẹ đã thêm sợi bạc con cái giờ ở nơi đâu có nhớ về mẹ như mẹ đang mong đợi,mong con nơi nhà dưỡng lão đầy cô quạnh
Tuyển tập những bài thơ 8 chữ hay nhất về mùa Xuân 11: Mùa Xuân Của Phượng
chiều xuân sang em nhìn mưa muốn khóc
kỷ niệm chong đèn thức suốt đêm qua
ngón tay nhỏ lần đan sầu cô độc
tưởng chừng như tuổi trẻ bỏ đi xa
thứ bảy chiều em rong hè phố cũ
con đường xưa hoa đỏ nở rộn ràng
dòng sông đó bỗng nhiên buồn vô cớ
bơ vơ tìm thương cát sỏi cồn hoang
em đứng dậy xem mây chiều xuống thấp
trời tháng giêng sương lạnh vai chùng
sân ga nhỏ con tàu không dừng lại
đôi vì sao buồn ngủ giữa không trung
gió thì mệt, mùa xuân đang cúi mặt
hàng dừa xanh xoã lá đứng âm thầm
em muốn nói điều gì trong đôi mắt
mà mùa xuân khuôn mặt vẫn xa xăm
rồi xuân đến sau lưng nhiều ảo mộng
buổi em về xanh rừng tóc cao nguyên
đồi chiều xa biểu hiện nét mi hiền
tay trắng muốt nuôi linh hồn thảo mộc
em ngồi khóc mùa xuân nhăn mặt khóc
môi em buồn cho thời tiết buồn theo
để rồi anh cũng yêu Phượng thật nhiều
mới buổi sáng anh mê người buổi tối.
Thơ 8 chữ về mùa Xuân hay nhất 12:Mùa Xuân trong em
Anh đã thấy mùa xuân trong sắc nắng
Vương vai gầy áo lụa mỏng cuối đông
Khi bước chân em về ngang lối vắng
Cả trời chiều như cũng muốn qua sông.
Dấu yêu ơi! chải chi trên làn tóc
Phảng phất qua cơn gió nhẹ ngang trời
Hương bồ kết toả mềm trong lớp học
Giữa sân trường ai đứng lặng chơi vơi.
Anh đã thấy sắc đào thắm trên môi
Em tô điểm nụ cười buông rạng rỡ
Nhành lộc non vườn tình em hé mở
Anh thấy mình đã chạm tới mùa xuân.
Như tháng giêng áng xuân nồng đã chín
Hoa xoan bay vương tím lá trên cành
Em ngân nga câu tình yêu thương mến
Xuân trong em làm biếc cả lòng anh.
Top những bài thơ 8 chữ hay nhất về ngày Tết 13:Người phụ nữ của Mùa Xuân
Người phụ nữ hơn hai ngàn năm tuổi
Vẫn thanh xuân vẫn xinh đẹp lạ kỳ
Bao kiếp người mong gõ cửa từ bi
Để từ đó không bao giờ thất vọng
Người phụ nữ đã trao ban nguồn sống
Khi sinh ra nguồn mạch của tình yêu
Tiếng xin vâng khi vừa thốt lên điều
Cả vũ trụ bỗng hoát nhiên sáng lạn
Vỡ tan nát muôn màn đêm u ám
Đón Thái Dương thật cao cả viếng thăm
Người phụ nữ sống đơn sơ lặng thầm
Nhưng vững bước theo con mình cứu khổ
Người phụ nữ luôn suy tư ghi nhớ…
Để đồng công mà cứu chuộc thế gian
Ơn vô song hồn xác phúc Thiên Đàng
Ngự thánh điện triều thần dâng tụng hát
Sắc hồng thắm cao tòa hương tỏa ngát
Qua không gian vượt tất cả thời gian
Hai ngàn năm vẹn đẹp nhánh mai vàng
Người phụ nữ của mùa xuân vĩnh cửu
Yêu nhân thế trên bước đường lữ thứ
Dang đôi tay ấp ủ mọi tâm hồn
Cho đến ngày được đến khải hoàn môn
Cùng chư thánh hưởng vinh quang hạnh phúc
Người phụ nữ xin ngàn lời cung chúc
Chắp hai tay xin mến phục thánh danh
Trong mùa xuân,mùa xuân của thế trần
Lòng thêm có một mùa xuân bất diệt
Người phụ nữ con gọi người tha thiết
RẤT THÁNH VƯƠNG!
MẸ THIÊN CHÚA!
MẸ CON!
Thơ 8 chữ hay về Mùa Xuân, ngày Tết 14: Thơ Tình Yêu Mùa Xuân
Thế là đường thời gian quen chuyển tiếp
Còn con đường trong tâm tưởng thì không!
Những cột mốc trên đường, theo bước nhịp
Cứ xuyên ngang qua năm tháng khôn cùng!
Vẫn có mốc mà nhìn ư, năm tháng?
Sao con đường của ký ức thì không?
Và kỷ niệm sao dễ thành mảnh ván
Dạt trôi trên biển lướn của Muôn Trùng?
Thôi, cũng được! Cứ cho đời đóng mốc!
Tháng năm trôi trong Hữu-hạn-con-người
Duy chỉ có thơ tình là siêu thực
Mở ra bờ Vô Tận của sinh sôi
Cái chắt lọc đã biết đường chắt lọc
Qua Vô Cùng và Hữu-Hạn, người ơi!
Tuyển tập những bài thơ 8 chữ hay nhất về Mùa Xuân 15: Ước hen Mùa Xuân
Em xoã tóc bước lên ngôi thần tượng
Đôi bàn chân còn lấp lánh sương đêm
Môi ướp mật ong, tóc đẫm hương rừng
Tà áo mỏng dệt bằng tơ dị thảo
Tuổi sa mạc thêm bao la mộng ảo
Nên cát nhàu trên nếp trán hoang vu
Ta mải mê tìm diễm tuyệt cho thơ
Chợt ngây ngất với màu trăng bạch ngọc
Sáu dây sắt là sáu dây huyền hoặc
Năm ngón tay dạo nhạc rất Chiêu quân
Ta thấy em hoàng cúc lót bàn chân
Nên cẩm thạch cũng phù vân nhung gấm
Ta len lén chèo thuyền qua giới cấm
Ghé tình yêu vào bến liễu hoang vu
Nghe tiếng em ca điệu cũ khoan hòø
Niềm đau chảy quanh co giòng hờn tủi
Nhớ tiền kiếp ta cùng em chăn gối
Cho thiết tha tràn ngập khắp phòng the
Em dịu dàng chuyển nhẹ sóng đam mê
Bóng tùng nhạt mơ hồ trên vách quế
Nép áo heo may xôn xao Vườn Thuý
Nhịp cầu son thêm một chút vòng cung
Ta hôn mê xiết chặt cánh tay ôm
Nghe rờn rợn thuỷ triều trong cảm giác
Em đắm đuối khắp mình hoa thược dược
Sóng ân tình dâng ngập tới bờ vai
Những ngón tay níu hơi thở đứt rời
Khi cảm giác kinh qua miền xích đạo
Kể từ đó thơ ta đầy châu báu
Vì hồn ta chứa đựng cả hồn em
Ta cắn môi cho đứt đoạn ưu phiền
Em cũng nhướng nét mày cong mềm mại
Khi giao cảm đã nhập vào huyền thoại
Chẳng còn ta, em cũng hết là em
Nhạc và thơ thành một khối yêu đương
Nên nguyên vẹn một chúng mình còn lại
Quận chúa em đơn sơ hồn cỏ dại
Hàn sĩ ta cự phú một đời thơ
Em với ta ước hẹn tự bây giờ
Sẽ gặp lại để yêu như tiền kiếp.
Trên đây là bài viết Tổng hợp những bài thơ 8 chữ về ngày tết, mùa xuân hay nhất của Vforum..Mong rằng bài viết này sẽ cho các bạn lựa chọn được bài thơ hay ý nghĩa về Mùa Xuân và tận hưởng một mùa xuân ấm áp.
Xem thêm:Thơ hay về bóng đá, thơ chế bóng đá vui hài hước 4 chữ 8 chữ, lục bát

Có những bài thơ 8 chữ về ngày tết, mùa xuân hay nhất nhỉ ?
Ngày tết,hay thời điểm mùa xuân lúc giao mùa là thời gian ý nghĩa nhất trong năm.Thời gian để mọi người thân trong trong gia đình dù lưu lạc nơi đâu, thành công hay thất bại cũng tạm gác lại về bên gia đình và chào đón một năm mới .Hôm nay hãy cùng Vforum điểm qua những bài thơ về ngày tết và mùa xuân hay nhất thôi nào !
Thơ 8 chữ về Mùa Xuân,ngày Tết hay nhất ý nghĩa
Thơ 8 chữ hay về Mùa Xuân 1:Gặp lại mùa xuân
Bừng tỉnh giấc, đất trời yên ả quá!
Gió mơn man rắc nhẹ hạt mưa xuân
Qua đêm lạnh, cành non khoe lộc mới
Mạn Hồ Tây trong trẻo tiếng chuông ngân
Phố xá chưa nguôi những tuần nắng lửa
Mây vẫn bộn bề che khuất vòm xanh
Tưởng hương sắc đã tan vào giông tố
Để mặc cây khô, rụng lá, trơ cành
Hà Nội đón xuân về, ta gặp lại
Rất nhiều hoa, dịu ngọt tiếng yêu thương
Bồi hồi nghe nhịp tim mình say đắm
Gửi nỗi niềm chia sẻ với muôn phương
Có lẽ Hà Nội là là thành phố hợp nhất với ngày Tết Việt.Không chỉ bởi vì nơi thủ đô mang vẻ cổ kính và nét riêng của phong tục Việt Nam.Mà là cảm giác thân thuộc nơi Hà Nội phố dù một lần ghé qua cũng ngỡ như là nhà,những cơn mưa xuân,những ông đồ già ,hay dòng người vội vã chiều 30 Tết cũng đủ là nên cảnh sắc xuân hân hoan.
Thơ 8 chữ hay về Ngày tết ,Mùa Xuân 2:Đâu phải mùa xuân nào cũng tết
Bé thơ ơi, đợi ai em ngồi khóc?
Phố đông người, không có một người quen
Em dụi mắt chờ mùa xuân vào Tết
Cho ngọt ngào vừa đủ mặn môi em.
Cỏ cây còn nôn nao thay áo mới
Thì em cũng biết mơ ước, đua đòi
Tay so đo vạt áo sờn hai phía
Che buồn chưa giáp một góc lẻ loi!
Đâu có ai hẹn hò mà em đợi
Áo mới, bánh quà nào phải của em
Đám đông hối hả giục nhau chào Tết
Em biết chào ai phố xá không quen?
Mùa xuân tượng hình trên cành lộc biếc
Những chồi non khoe nhan sắc diệu kỳ
Em đếm tuổi em trên từng chiếc lá
Còn xanh mà đâu có bóng xuân thì…
Tuổi thơ có lẽ vui nhất là dịp lễ tết khi gia đình sum vầy các em nhỏ thì nhận được sự yêu thương gấp đôi ngày thường ,bởi vì lẽ vậy chẳng đứa trẻ nào mà không mong Tết đến Xuân về nhưng dần dần niềm vui ấy sẽ phải mờ sẽ có lúc chẳng mong đợi nữa sẽ có lúc mùa vẫn thế nhưng xung quanh cảnh vật con người đã dần thay đổi
Thơ 8 chữ về Ngày Tết hay nhất 3:Lạc mùa xuân tuổi nhỏ
Nắng ngoài nội trôi về trong mắt nhỏ
Em mùa xuân đôi cánh mỏng ôm trời
Bước chim sẻ tung tăng bờ tóc cỏ
Tay sương mù ve vuốt gió trên môi
Chiều hôm qua mùa đông vừa tạ thế
Tiễn ma đi dăm chiếc lá rơi buồn
Em ngồi hát môi hồng thơm tiếng mẹ
Điệu tình ca nhen vội lửa tâm hồn
Anh trở lại nhìn quê hương đổi mới
Phù sa yêu bồi sông nhớ bây giờ
Ven đồi đó ngày xưa anh vẫn tới
Đuổi chuồn chuồn và bắt bướm ngây thơ
Lối mòn ơi, xin hôn làn nắng ấm
Tuổi mười ba mười bốn của anh đây
Tiếng mẹ chảy như trăng vàng tháng tám
Giọng ru buồn âm hưởng tới hôm nay
Bờ cỏ mượt cùng bạn bè vui sống
Những trời xanh mây trắng với sân chùa
Xuân mười sáu nắng hanh vờn áo mộng
Ướt mái đầu trang điểm chuỗi hoa mưa
Vườn kỷ niệm anh về thăm một buổi
Cây hồn xanh lá nhớ rụng quanh rào
Gió thời đại phút này không thấy thổi
Mà mùa xuân tuổi nhỏ lạc phương nao?
Em mùa xuân đôi cánh mỏng ôm trời
Bước chim sẻ tung tăng bờ tóc cỏ
Tay sương mù ve vuốt gió trên môi
Chiều hôm qua mùa đông vừa tạ thế
Tiễn ma đi dăm chiếc lá rơi buồn
Em ngồi hát môi hồng thơm tiếng mẹ
Điệu tình ca nhen vội lửa tâm hồn
Anh trở lại nhìn quê hương đổi mới
Phù sa yêu bồi sông nhớ bây giờ
Ven đồi đó ngày xưa anh vẫn tới
Đuổi chuồn chuồn và bắt bướm ngây thơ
Lối mòn ơi, xin hôn làn nắng ấm
Tuổi mười ba mười bốn của anh đây
Tiếng mẹ chảy như trăng vàng tháng tám
Giọng ru buồn âm hưởng tới hôm nay
Bờ cỏ mượt cùng bạn bè vui sống
Những trời xanh mây trắng với sân chùa
Xuân mười sáu nắng hanh vờn áo mộng
Ướt mái đầu trang điểm chuỗi hoa mưa
Vườn kỷ niệm anh về thăm một buổi
Cây hồn xanh lá nhớ rụng quanh rào
Gió thời đại phút này không thấy thổi
Mà mùa xuân tuổi nhỏ lạc phương nao?
Bài thơ lột tả được rõ nét sắc trời lúc giao mùa chuyển mình hối hả của thiên nhiên cùng với cảm giác khi tận hưởng mùa xuân lúc trưởng thành thật khác lạ so với ngày thơ bé dần cảm nhận được tuổi thơ ùa về khi mùa Xuân đến bởi ký ức ngày bé đối với Mùa Xuân là quá đặc biệt.
Top những bài thơ 8 chữ hay nhất về Mùa Xuân 4: Hãy mang Mùa Xuân theo !
Mai anh đi nhớ mang mùa xuân theo
Để vui hơn khoảng trời nơi ấy
Chỉ xin chút bình yên ở lại
Chút ngọt ngào còn sót ở trong tim
Mai anh đi khoảng cách sẽ dài thêm
Con dốc vắng loài hoa vàng vẫn nở
Những bước chân lạc loài trong nỗi nhớ
Tím chân trời, bàng bạc một màu mây
Tình yêu nào thiếu vắng một vòng tay
Và hạnh phúc một người làm sao đến
Con sông nhỏ không thể tìm ra biển
Mối tình xanh cũng vàng võ mà thôi
Những chiều sương giăng mờ phía kia đồi
Những hàng cây co ro trong gió lộng
Ngoài thềm hoa úa vàng từng cánh mỏng
Em thấy đời hiu quạnh bởi vì đâu?...
Mai anh đi thôi mình chia tay nhau
Mùa xuân cũng theo anh về nơi ấy!
Mùa xuân đên đương nhiên các cặp đôi sẽ thêm hâm nóng và trân trọng tình yêu hơn khi đã cùng nhau trải qua một năm dài nữa được bên nhau trên chặng đường về chung một nhà ,thế nhưng sẽ có những cặp đôi vì Mùa Xuân đến mà chia tay nhau dăm ba ngày vì thế sẽ khó tránh khỏi những ngày buồn vu vơ trong lòng nặng trĩu tâm sự
Thơ 8 chữ hay về Tết 5: Chia tay mùa xuân
Anh gửi lại nụ hôn ngủ vùi trong cỏ
Em khuất xa rồi buổi ấy giêng hai
Chỉ còn lại thoáng tầm xuân muộn nở
Biếc thắt lòng câu hát dỗi hờn ai
Chia tay nhé mùa xuân không nói trước
Cuối con đường mùa hạ đứng trầm tư
Phượng đốt lửa trong mắt người day dứt
Ve giăng buồn giăng kín mảnh tình xưa
Chia tay nhé mùa xuân không hẹn ước
Ta - gã si tình xuôi ngược thời gian
Tóc chấm bạc mới hay mình đánh mất
Dấu thiên đường chỉ còn lại tro than
Bao nhiêu nắng cũng không vừa buốt giá
Mùa hạ ơi thương nhớ đến khôn cùng
Bao nhiêu gió để ta về hoá đá
Ngẩn ngơ nhìn hoa rụng tím triền sông...
Không quên được nhưng làm sao nỡ trách
Phút giao mùa oà nghẹn tiếng chia ly
Như ánh chớp ngang trời chưa kịp hỏi
Đã em về đưa tiễn bước xuân đi
Vời vợi thế làm sao anh giấu hết
Những vui buồn bất chợt hoá mồ côi
Dịu ngọt đấy bây giờ thành cay nghiệt
Hoá sắc trời mùa hạ cháy không nguôi..
Sắc xuân dù vui vẻ đến cỡ nào cũng không làm những cặp đôi chia xa bớt đau khổ có chăng mùa xuân chỉ làm cho đó là lần chia tay đáng nhớ một dấu mốc để đến khi mùa đi qua phố nhưng lòng tưởng như thành phố không có một mùa nào cả bởi xa em xa con phố ấy.chỉ là một màu buồn không nhận ra sắc trời sẽ chuyển mình sang xuân ,Và có một người con trai sẽ trầm tư ở mãi nơi Mùa Hạ của năm ấy nơi mà anh đã có em
Tuyển tập những bài thơ 8 chữ hay nhất về Mùa Xuân, ngày Tết 6:Đám cưới Mùa Xuân
Ngày ửng hồng sau màn sương gấm mỏng,
Nắng dát vàng trên bãi cỏ non xanh.
Dịp cầu xa lồng bóng nước long lanh,
Đàn cò trắng giăng hàng bay phấp phới.
Trên cành cây, bỗng một con chim gọi
Lũ người đi lí nhí một hàng đen
Trên con đường cát trắng cỏ lam viền
Họ thong thả tiến theo chiều gió thổi,
Dưới bầu trời trong veo không mảy bụi,
Giữa cánh đồng phơn phớt tựa màu nhung.
Một cụ già râu tóc trắng như bông,
Mặc áo đỏ, cầm hương đi trước đám.
Dăm sáu cụ áo mền bông đỏ sẫm,
Quần nâu hồng, chống gậy bước theo sau.
Hàng ô đen thong thả tiến lên sau.
Kế những chiếc mâm đồng che lụa đỏ.
Bọn trai tơ mặt mày coi hớn hở,
Quần lụa chùng, nón dứa áo sa huê.
Một vài bà thanh lịch kiểu nhà quê,
Đầu nón nghệ, tay cầm khăn mặt đỏ.
Bà lão cúi lom khom bên cháu nhỏ,
Túi đựng trầu chăm chăm giữ trong tay.
Thằng bé em mẹ ẵm, má hây hây,
Đầu cạo nhẵn, áo vàng, quần nâu sẫm.
Cô bé để cút chè người xẫm mẫm,
Đi theo bà váy lĩnh, dép quai cong.
Một chị sen đầu đội chiếc khăn hồng,
Đặt trên cái hòm da đen bóng lộng.
Người cô dâu hôm nay coi choáng lộn.
Vành khuyên vàng, áo mớ, nón quai thao.
Các cô bạn bằng tuổi cũng xinh sao,
Hai má thắm, ngây thơ nhìn trời biếc.
Dăm bảy cô phủ mình trong những chiếc
Áo đồng lầm, yếm đỏ, thắt lưng xanh.
Một lúc sau đi tới chỗ vòng quanh,
Nếp chùa trắng in hình trên trời thắm,
Thì cả bọn dần đần cùng khuất lẩn
Sau trái đồi lấp lánh ánh sương ngân.
Chỉ còn nghe văng vẳng tiếng chim xuân
Ca ánh ỏi trên cành xanh tắm nắng.
Còn gì tuyệt hơn khi chon mùa Xuân là mùa cưới ,niềm vui sẽ được nhân đôi trong quang cảnh mùa xuân tươi đẹp hòa cùng sắc trời ngát xanh sẽ là kỷ niệm đáng nhớ ghi dấu mốc quan trọng trong cuộc đời
Thơ 8 chữ về Mùa xuân hay nhất 7:Cây của Mùa Xuân,lá của Mùa Đông
Trưa đi chôn: hôm qua và lá héo
Cây của mùa xuân, lá của mùa đông
Đi rất lặng, sợ bốn bề nắng khóc
Cây của mùa xuân, lá của mùa đông
Đừng ghi lại! Ngày ơi, đừng ghi lại
Những bông huệ và những lần rơi
Những nỗi nhớ về đông như lũ gió
Những bông huệ và những lần rơi…
Hình như bóng anh rụng từ tán lá
Hình như từng nhát chổi rất đau
Trưa đi chôn: hôm qua và lá héo
Cây của mùa xuân, lá của mùa đông
Bài thơ là sự khắc họa rõ nét về bốn mùa trong năm,khắc họa thiên nhiên hùng vĩ đã chuyển mình theo từng mùa từng cảnh vật thiên nhiên cũng thay đổi theo thời gian những hình ảnh nhân hóa được sử dụng nhiều làm ta liên tưởng đên cuộc đời con người cũng trải qua nhiều giai đoạn lúc thăng lúc trầm
Top những bài thơ 8 chữ hay nhất về Mùa Xuân , ngày Tết 8:Bông hồng mùa xuân
“Bán cho tôi một bông hồng đi, cô bé!
Đoá nào tươi còn búp nụ mịn màng.”
Tôi ngước lên: “Xin ông chờ tôi lựa.
Một bông hồng vừa ý nghĩa, vừa sang!”
Khách mỉm cười: “Cô thật tài quảng cáo!
Thế... hoa hồng mang ý nghĩa sao, cô?”
Tôi bối rối: “Hình như người ta bảo
Nó tượng trưng tình nồng thắm vô bờ.”
“Cám ơn cô! Giá bao nhiêu đây nhỉ?”
Tôi lắc đầu: “Thôi, xin biếu không ông,
Một đoá hoa không bao nhiêu ông ạ!
Rất mong ông làm người đẹp vừa lòng.”
Khách bỗng nhìn tôi, mặt như xoáy lốc.
“Cô bé lầm! Tôi không tặng người yêu.
Thằng bạn thân tuần qua vừa ngã gục,
Một bông hồng cho nó bớt quạnh hiu.
Nhưng cô bé phải nhận tiền tôi đi chứ!
Hoa cho không, rồi mẹ mắng làm sao?”
Tôi cúi mặt. “Xin gửi người xấu số,
Chuyện của ông làm tôi bỗng nghẹn ngào!”
Khách quay đi, áo hoa rừng đã bạc,
Dáng cao gầy khuất hẳn bóng chiều nghiêng.
Tôi bất chợt đưa tay làm dấu thánh:
(“Mẹ giữ gìn cho người ấy bình yên!”)
Trời đầu xuân còn vương vương sắc lạnh,
Nắng vàng mơ, má con gái thêm hồng.
Tôi bâng khuâng nhớ đến người khách lạ.
(Mình nhớ Người, Người có nhớ mình không?)
Chiều 29 phố phường sao tấp nập
Người ta vui từng cặp đẹp bên nhau.
Mắt tôi lạc... rồi bỗng dưng bừng sáng;
“Phải anh không? Người khách lạ hôm nào?”
Tim đập mạnh sau áo hàng lụa mỏng,
Anh đến gần, lời nói cũng reo vui:
“...Sao cô bé... hàng hôm nay đắt chứ?
Có nhớ tôi... hay cô đã quên rồi!
Hành quân xong, tôi vừa về hậu cứ,
Ghé ngang đây xin cô một bông hồng
Và mong cô cho tôi xin lời chúc:
“Rất mong ông làm người đẹp vừa lòng.”
Tôi bỗng nghe như tim mình thắt lại,
Gượng tìm hoa, rồi trao tặng tay Người.
Khách nhìn tôi, mắt bỗng dưng dịu xuống,
Đầy đăm chiêu và nghiêm lại nụ cười:
“- Xin lỗi cô, nếu lời tôi đường đột,
Nhưng thật tình tôi không thể nào quên
Người con gái trong một lần gặp gỡ,
Nhớ thật nhiều... dù chưa được biết tên
Một bông hồng - như hôm nào cô nói:
Là tượng trưng tình nồng thắm vô bờ.”
Tôi run tay, nhận hoa hồng Người tặng
Sự thật rồi... mà cứ ngỡ đang mơ.
Đoá nào tươi còn búp nụ mịn màng.”
Tôi ngước lên: “Xin ông chờ tôi lựa.
Một bông hồng vừa ý nghĩa, vừa sang!”
Khách mỉm cười: “Cô thật tài quảng cáo!
Thế... hoa hồng mang ý nghĩa sao, cô?”
Tôi bối rối: “Hình như người ta bảo
Nó tượng trưng tình nồng thắm vô bờ.”
“Cám ơn cô! Giá bao nhiêu đây nhỉ?”
Tôi lắc đầu: “Thôi, xin biếu không ông,
Một đoá hoa không bao nhiêu ông ạ!
Rất mong ông làm người đẹp vừa lòng.”
Khách bỗng nhìn tôi, mặt như xoáy lốc.
“Cô bé lầm! Tôi không tặng người yêu.
Thằng bạn thân tuần qua vừa ngã gục,
Một bông hồng cho nó bớt quạnh hiu.
Nhưng cô bé phải nhận tiền tôi đi chứ!
Hoa cho không, rồi mẹ mắng làm sao?”
Tôi cúi mặt. “Xin gửi người xấu số,
Chuyện của ông làm tôi bỗng nghẹn ngào!”
Khách quay đi, áo hoa rừng đã bạc,
Dáng cao gầy khuất hẳn bóng chiều nghiêng.
Tôi bất chợt đưa tay làm dấu thánh:
(“Mẹ giữ gìn cho người ấy bình yên!”)
Trời đầu xuân còn vương vương sắc lạnh,
Nắng vàng mơ, má con gái thêm hồng.
Tôi bâng khuâng nhớ đến người khách lạ.
(Mình nhớ Người, Người có nhớ mình không?)
Chiều 29 phố phường sao tấp nập
Người ta vui từng cặp đẹp bên nhau.
Mắt tôi lạc... rồi bỗng dưng bừng sáng;
“Phải anh không? Người khách lạ hôm nào?”
Tim đập mạnh sau áo hàng lụa mỏng,
Anh đến gần, lời nói cũng reo vui:
“...Sao cô bé... hàng hôm nay đắt chứ?
Có nhớ tôi... hay cô đã quên rồi!
Hành quân xong, tôi vừa về hậu cứ,
Ghé ngang đây xin cô một bông hồng
Và mong cô cho tôi xin lời chúc:
“Rất mong ông làm người đẹp vừa lòng.”
Tôi bỗng nghe như tim mình thắt lại,
Gượng tìm hoa, rồi trao tặng tay Người.
Khách nhìn tôi, mắt bỗng dưng dịu xuống,
Đầy đăm chiêu và nghiêm lại nụ cười:
“- Xin lỗi cô, nếu lời tôi đường đột,
Nhưng thật tình tôi không thể nào quên
Người con gái trong một lần gặp gỡ,
Nhớ thật nhiều... dù chưa được biết tên
Một bông hồng - như hôm nào cô nói:
Là tượng trưng tình nồng thắm vô bờ.”
Tôi run tay, nhận hoa hồng Người tặng
Sự thật rồi... mà cứ ngỡ đang mơ.
Mỗi dịp tết đên xuân về mặc nhiên sẽ là mùa trăm hoa đua sắc thắm,ngát hương khắp trời,ngoài mai và đào,những đóa hồng cũng là sự lựa chọn hoàn hảo và đầy lãng mạng cho mùa .Trong chợ hoa ấy chiều 29 tết có một chàng chang đã bắt gặp một bóng hồng tươi đẹp như những bông hoa kia bắt đầu cho một mối tình, phải chăng sắc xuân yêu thương đã làm cho con người ta xích lại bên nhau..

Thơ 8 chữ hay về Mùa Xuân 9:Mùa Xuân của mẹ
Con hứa mãi vẫn không về kịp Tết
Mẹ ơi, năm lại sắp hết nữa rồi
Nồi bánh tét cả một đời mẹ nấu
Chờ con về đau đáu bọt nước sôi.
Tàu lá chuối gói quê hương trong đó
Tay mẹ run gói chiếc bánh đâu tròn
Lần mò quấn mối dây còn chưa giáp
Thì làm sao cột nổi mẹ vào con!
Mùa nếp mới mẹ nấu buồn trong mắt
Ngọn lửa tàn theo than khói thắp khuya
Ngày Tết nhứt chờ con về xông đất
Mà mẹ nghe cuống rún đã chia lìa!
Con cũng muốn một lần về ăn Tết
Nhưng mẹ ơi, lại thất hứa nữa rồi
Mẹ hãy gói mùa xuân vào lá biếc
Gởi hết cho con giọt lệ lẻ loi…
Tình cảm gia đình là đề tài nổi tiếng của Mùa Xuân mùa của yêu thương là mùa đi để trở về ,Nỗi nhớ về nơi quê hương có bóng hình Mẹ hiền là những ngày giáp tết cùng mẹ trông nồi bánh tét
Thơ 8 chữ hay về ngầy Tết 10: Còn Mùa Xuân không mẹ
Mẹ đứng ngóng đàn con bên song cửa
Đếm mùa xuân trên những ngón tay không
Đôi mắt mẹ nhìn xa xăm quạnh quẽ
Giọt mưa tuôn một tiếng khóc trong lòng.
Ngày tháng Tết lướt qua đời hối hả
Mùa xuân rơi trên sợi tóc bạc màu
Mẹ còn được gì một đời tần tảo
Ngoài đàn con mẹ mang nặng đẻ đau!
Nhìn con lớn lên theo từng hơi thở
Cho mẹ nâng niu quên cả nhọc nhằn
Dẫu biết rằng con lớn thêm một tuổi
Là trên da mẹ thêm một nếp nhăn.
Rồi đàn con cũng lần hồi lìa mẹ
Như đàn chim bay giạt cuối trời xa
Mẹ thắc thỏm chờ mùa xuân quay lại
Như trong tim có một bóng quê nhà.
Mắt mẹ nhạt nhoà mỗi lần xuân đến
Nhỏ xuống sụt sùi theo bước xuân đi
Xuân đến hay đi cũng làm mẹ khóc
Nỗi phập phồng còn đọng ở trên mi.
Mẹ ôm con tựa như hình ôm bóng
Dáng xiêu xiêu hiu hắt ngọn đèn vàng
Nhà dưỡng lão đang chực chờ cửa đóng
Hồi chuông buồn cắt đứt cả ruột gan…
Đếm mùa xuân trên những ngón tay không
Đôi mắt mẹ nhìn xa xăm quạnh quẽ
Giọt mưa tuôn một tiếng khóc trong lòng.
Ngày tháng Tết lướt qua đời hối hả
Mùa xuân rơi trên sợi tóc bạc màu
Mẹ còn được gì một đời tần tảo
Ngoài đàn con mẹ mang nặng đẻ đau!
Nhìn con lớn lên theo từng hơi thở
Cho mẹ nâng niu quên cả nhọc nhằn
Dẫu biết rằng con lớn thêm một tuổi
Là trên da mẹ thêm một nếp nhăn.
Rồi đàn con cũng lần hồi lìa mẹ
Như đàn chim bay giạt cuối trời xa
Mẹ thắc thỏm chờ mùa xuân quay lại
Như trong tim có một bóng quê nhà.
Mắt mẹ nhạt nhoà mỗi lần xuân đến
Nhỏ xuống sụt sùi theo bước xuân đi
Xuân đến hay đi cũng làm mẹ khóc
Nỗi phập phồng còn đọng ở trên mi.
Mẹ ôm con tựa như hình ôm bóng
Dáng xiêu xiêu hiu hắt ngọn đèn vàng
Nhà dưỡng lão đang chực chờ cửa đóng
Hồi chuông buồn cắt đứt cả ruột gan…
Tình mẹ là biển rộng nhớ ngày bé mỗi mùa Xuân mẹ lạ chuẩn bị tươm tất nhà cửa mua quần áo mới ,gói niềm thương nỗi nhớ vào nồi bánh tét cho con , yêu thương con nhiều là vậy , đã bao mùa trôi qua tóc mẹ đã thêm sợi bạc con cái giờ ở nơi đâu có nhớ về mẹ như mẹ đang mong đợi,mong con nơi nhà dưỡng lão đầy cô quạnh

Tuyển tập những bài thơ 8 chữ hay nhất về mùa Xuân 11: Mùa Xuân Của Phượng
chiều xuân sang em nhìn mưa muốn khóc
kỷ niệm chong đèn thức suốt đêm qua
ngón tay nhỏ lần đan sầu cô độc
tưởng chừng như tuổi trẻ bỏ đi xa
thứ bảy chiều em rong hè phố cũ
con đường xưa hoa đỏ nở rộn ràng
dòng sông đó bỗng nhiên buồn vô cớ
bơ vơ tìm thương cát sỏi cồn hoang
em đứng dậy xem mây chiều xuống thấp
trời tháng giêng sương lạnh vai chùng
sân ga nhỏ con tàu không dừng lại
đôi vì sao buồn ngủ giữa không trung
gió thì mệt, mùa xuân đang cúi mặt
hàng dừa xanh xoã lá đứng âm thầm
em muốn nói điều gì trong đôi mắt
mà mùa xuân khuôn mặt vẫn xa xăm
rồi xuân đến sau lưng nhiều ảo mộng
buổi em về xanh rừng tóc cao nguyên
đồi chiều xa biểu hiện nét mi hiền
tay trắng muốt nuôi linh hồn thảo mộc
em ngồi khóc mùa xuân nhăn mặt khóc
môi em buồn cho thời tiết buồn theo
để rồi anh cũng yêu Phượng thật nhiều
mới buổi sáng anh mê người buổi tối.
Anh đã thấy mùa xuân trong sắc nắng
Vương vai gầy áo lụa mỏng cuối đông
Khi bước chân em về ngang lối vắng
Cả trời chiều như cũng muốn qua sông.
Dấu yêu ơi! chải chi trên làn tóc
Phảng phất qua cơn gió nhẹ ngang trời
Hương bồ kết toả mềm trong lớp học
Giữa sân trường ai đứng lặng chơi vơi.
Anh đã thấy sắc đào thắm trên môi
Em tô điểm nụ cười buông rạng rỡ
Nhành lộc non vườn tình em hé mở
Anh thấy mình đã chạm tới mùa xuân.
Như tháng giêng áng xuân nồng đã chín
Hoa xoan bay vương tím lá trên cành
Em ngân nga câu tình yêu thương mến
Xuân trong em làm biếc cả lòng anh.
Top những bài thơ 8 chữ hay nhất về ngày Tết 13:Người phụ nữ của Mùa Xuân
Người phụ nữ hơn hai ngàn năm tuổi
Vẫn thanh xuân vẫn xinh đẹp lạ kỳ
Bao kiếp người mong gõ cửa từ bi
Để từ đó không bao giờ thất vọng
Người phụ nữ đã trao ban nguồn sống
Khi sinh ra nguồn mạch của tình yêu
Tiếng xin vâng khi vừa thốt lên điều
Cả vũ trụ bỗng hoát nhiên sáng lạn
Vỡ tan nát muôn màn đêm u ám
Đón Thái Dương thật cao cả viếng thăm
Người phụ nữ sống đơn sơ lặng thầm
Nhưng vững bước theo con mình cứu khổ
Người phụ nữ luôn suy tư ghi nhớ…
Để đồng công mà cứu chuộc thế gian
Ơn vô song hồn xác phúc Thiên Đàng
Ngự thánh điện triều thần dâng tụng hát
Sắc hồng thắm cao tòa hương tỏa ngát
Qua không gian vượt tất cả thời gian
Hai ngàn năm vẹn đẹp nhánh mai vàng
Người phụ nữ của mùa xuân vĩnh cửu
Yêu nhân thế trên bước đường lữ thứ
Dang đôi tay ấp ủ mọi tâm hồn
Cho đến ngày được đến khải hoàn môn
Cùng chư thánh hưởng vinh quang hạnh phúc
Người phụ nữ xin ngàn lời cung chúc
Chắp hai tay xin mến phục thánh danh
Trong mùa xuân,mùa xuân của thế trần
Lòng thêm có một mùa xuân bất diệt
Người phụ nữ con gọi người tha thiết
RẤT THÁNH VƯƠNG!
MẸ THIÊN CHÚA!
MẸ CON!
Thơ 8 chữ hay về Mùa Xuân, ngày Tết 14: Thơ Tình Yêu Mùa Xuân
Thế là đường thời gian quen chuyển tiếp
Còn con đường trong tâm tưởng thì không!
Những cột mốc trên đường, theo bước nhịp
Cứ xuyên ngang qua năm tháng khôn cùng!
Vẫn có mốc mà nhìn ư, năm tháng?
Sao con đường của ký ức thì không?
Và kỷ niệm sao dễ thành mảnh ván
Dạt trôi trên biển lướn của Muôn Trùng?
Thôi, cũng được! Cứ cho đời đóng mốc!
Tháng năm trôi trong Hữu-hạn-con-người
Duy chỉ có thơ tình là siêu thực
Mở ra bờ Vô Tận của sinh sôi
Cái chắt lọc đã biết đường chắt lọc
Qua Vô Cùng và Hữu-Hạn, người ơi!
Tuyển tập những bài thơ 8 chữ hay nhất về Mùa Xuân 15: Ước hen Mùa Xuân
Em xoã tóc bước lên ngôi thần tượng
Đôi bàn chân còn lấp lánh sương đêm
Môi ướp mật ong, tóc đẫm hương rừng
Tà áo mỏng dệt bằng tơ dị thảo
Tuổi sa mạc thêm bao la mộng ảo
Nên cát nhàu trên nếp trán hoang vu
Ta mải mê tìm diễm tuyệt cho thơ
Chợt ngây ngất với màu trăng bạch ngọc
Sáu dây sắt là sáu dây huyền hoặc
Năm ngón tay dạo nhạc rất Chiêu quân
Ta thấy em hoàng cúc lót bàn chân
Nên cẩm thạch cũng phù vân nhung gấm
Ta len lén chèo thuyền qua giới cấm
Ghé tình yêu vào bến liễu hoang vu
Nghe tiếng em ca điệu cũ khoan hòø
Niềm đau chảy quanh co giòng hờn tủi
Nhớ tiền kiếp ta cùng em chăn gối
Cho thiết tha tràn ngập khắp phòng the
Em dịu dàng chuyển nhẹ sóng đam mê
Bóng tùng nhạt mơ hồ trên vách quế
Nép áo heo may xôn xao Vườn Thuý
Nhịp cầu son thêm một chút vòng cung
Ta hôn mê xiết chặt cánh tay ôm
Nghe rờn rợn thuỷ triều trong cảm giác
Em đắm đuối khắp mình hoa thược dược
Sóng ân tình dâng ngập tới bờ vai
Những ngón tay níu hơi thở đứt rời
Khi cảm giác kinh qua miền xích đạo
Kể từ đó thơ ta đầy châu báu
Vì hồn ta chứa đựng cả hồn em
Ta cắn môi cho đứt đoạn ưu phiền
Em cũng nhướng nét mày cong mềm mại
Khi giao cảm đã nhập vào huyền thoại
Chẳng còn ta, em cũng hết là em
Nhạc và thơ thành một khối yêu đương
Nên nguyên vẹn một chúng mình còn lại
Quận chúa em đơn sơ hồn cỏ dại
Hàn sĩ ta cự phú một đời thơ
Em với ta ước hẹn tự bây giờ
Sẽ gặp lại để yêu như tiền kiếp.

Trên đây là bài viết Tổng hợp những bài thơ 8 chữ về ngày tết, mùa xuân hay nhất của Vforum..Mong rằng bài viết này sẽ cho các bạn lựa chọn được bài thơ hay ý nghĩa về Mùa Xuân và tận hưởng một mùa xuân ấm áp.
Xem thêm:Thơ hay về bóng đá, thơ chế bóng đá vui hài hước 4 chữ 8 chữ, lục bát