[Thơ hay Văn?] Tương tư

Viết cái này xong tui cũng không biết nó là thơ hay văn nữa QAQ nên mọi người đọc xong nhận xét cho tui nó là cái thề loại gì với TT^TT
Tương tư đời trước, nguyện vì người mang trong mình huyết lệ!
Sóng gió mười năm, vẫn nhớ lời thề ước tương phùng...
Người cũ không còn, ta vì ai phải khóc
Lệ tuôn rơi, có đổi được người về?
Người từng nói có hay ta quên lãng
Rời bỏ người, vội vàng khuất nơi xa
Duyên kiếp tam sinh, vì ai mà tan rã?
Cuốn bụi hồng trần mờ nhạt áng dương quang...

Giang san rộng lớn, tay ta toan nắm trọn
Nhưng cớ sao vẫn tịch mịch cô đơn
Có phải người nơi hoàng tuyền đang nhớ
Kiếp phù sinh, ảo mộng của một đời...
Trách trời cao vốn không màng thế sự
Trách lòng ta chưa thể nào buông lơi...
Thoáng hư ảo, như mộng tan một chốc
Theo hư không, thành ân oán vô hình!

Muốn theo người nhưng hồng trần vô lối
Đá Tam Sinh chẳng soi sáng đường về
Tiếc hận ta vì hư vinh một cõi
Rời khỏi người...chọn một kiếp phù du...

Nguyện vì người mà tương tư một kiếp
Nguyện vì người gánh lấy nỗi tang thương
Chỉ cố đổi một cái nhìn duy nhất
Ánh mắt người, luôn chất chứa ưu thương​
 
Top