Tuyển tập những bài thơ hay về tào áo dài Việt Nam, đơn giản nhưng đầy nữ tính mang đập vẻ đẹp Á Đông
Thơ về áo dài
Thơ hay về áo dài
Chiếc áo quê hương dáng thướt tha
Non sông gấm vóc mở đôi tà
Tà bên Đông Hải lung linh sóng
Tà phía Trường Sơn rực rỡ hoa
Vạt rộng Nam phần chao cánh gió
Vòng eo Trung bộ thắt lưng ngà
Nhịp tim Hà Nội nhô gò ngực
Hương lúa ba miền thơm thịt da.
Đinh Vũ Ngọc
Áo dài ơi trắng làm chi
Để tôi lóng ngóng biết đi lối nào
Lối xưa dày dặc trăng sao
Vấp chân quá khứ trượt vào mười lăm
Lối nay trăng đã quá rằm
Sao mai vụt tắt lịm trầm tim tôi
Áo em trắng loá niềm vui
Áo tôi trắng để bùi ngùi nhớ xuân
Vì xuân hoa cỏ bâng khuâng
Vì hoa cánh bướm ngập ngừng quên bay
Áo em nào phải men cay
Mà tôi má đỏ giữa ngày đang vơi
Trắng làm chi áo dài ơi
Thắm làm chi hỡi mắt cười đầy xuân
Phạm Dạ Thủy(Đã in trong Tạp chí THƠ Số đặc biệt NGÀY THƠ VN)
Thướt tha trong chiếc áo dài
Em như nhành liễu mảnh mai soi mình
Dòng xanh xanh biếc dáng hình
“Lặng theo bóng nước để tìm gặp em”
Dịu dàng, đẹp tựa nàng tiên
Kiêu sa, quyến rũ, tới miền ước ao
Nghe lòng dậy sóng, xôn xao
Duổi dong, mê mải, lạc vào mộng mơ
“Nghiêng nghiêng chiếc nón bài thơ
Phất phơ tà áo, thẫn thờ yêu thương”
Áo dài, ru mộng đêm trường
Khiến lòng ngơ ngẩn, vấn vương, mơ màng
“Cầu trời nối nhịp quan san
Để mình sánh bước bên nàng, nàng ơi!”
Dẫu đi khắp chốn, cùng trời
“Áo dài vẫn mãi rối bời nhịp tim…”
Trần Kim Lan
Ao dai
Ao dai Viet Nam

Thơ về áo dài
Thơ hay về áo dài
CHIẾC ÁO DÀI VIỆT NAM
Chiếc áo quê hương dáng thướt tha
Non sông gấm vóc mở đôi tà
Tà bên Đông Hải lung linh sóng
Tà phía Trường Sơn rực rỡ hoa
Vạt rộng Nam phần chao cánh gió
Vòng eo Trung bộ thắt lưng ngà
Nhịp tim Hà Nội nhô gò ngực
Hương lúa ba miền thơm thịt da.
Đinh Vũ Ngọc
NHỚ XUÂN
Áo dài ơi trắng làm chi
Để tôi lóng ngóng biết đi lối nào
Lối xưa dày dặc trăng sao
Vấp chân quá khứ trượt vào mười lăm
Lối nay trăng đã quá rằm
Sao mai vụt tắt lịm trầm tim tôi
Áo em trắng loá niềm vui
Áo tôi trắng để bùi ngùi nhớ xuân
Vì xuân hoa cỏ bâng khuâng
Vì hoa cánh bướm ngập ngừng quên bay
Áo em nào phải men cay
Mà tôi má đỏ giữa ngày đang vơi
Trắng làm chi áo dài ơi
Thắm làm chi hỡi mắt cười đầy xuân
Phạm Dạ Thủy(Đã in trong Tạp chí THƠ Số đặc biệt NGÀY THƠ VN)
Áo dài Việt Nam
Thướt tha trong chiếc áo dài
Em như nhành liễu mảnh mai soi mình
Dòng xanh xanh biếc dáng hình
“Lặng theo bóng nước để tìm gặp em”
Dịu dàng, đẹp tựa nàng tiên
Kiêu sa, quyến rũ, tới miền ước ao
Nghe lòng dậy sóng, xôn xao
Duổi dong, mê mải, lạc vào mộng mơ
“Nghiêng nghiêng chiếc nón bài thơ
Phất phơ tà áo, thẫn thờ yêu thương”
Áo dài, ru mộng đêm trường
Khiến lòng ngơ ngẩn, vấn vương, mơ màng
“Cầu trời nối nhịp quan san
Để mình sánh bước bên nàng, nàng ơi!”
Dẫu đi khắp chốn, cùng trời
“Áo dài vẫn mãi rối bời nhịp tim…”
Trần Kim Lan
Một vài hình ảnh về tài áo dài Việt Nam

Ao dai

Ao dai Viet Nam
