Thơ Nguyên Hữu

ĐỢI NÀNG
(Tứ tuyệt)

Đến đón đi chơi đợi mỏi chân
Son son phấn phấn bả nhiều lần
Niềm sầu khắc khoải đầy đôi mắt
Nỗi khổ mong chờ lún mặt sân...

***

Đã nói nhiều lần phấn với son
Trang trang điểm điểm đúng tin đồn
Tâm đồng mộc mạc nhìn càng thích
Ý hợp đơn sơ thấy vẫn ngon...

***

Bảo mãi không nghe áo với quần
Giầy nào chẳng được đợi mềm chân
Ông về cách trở cho son khóc
Lão bỏ chia phôi kệ phấn van...

08.01.2014
Nguyên Hữu
 
MÁY BAY BÀ GIÀ

Tuyệt vọng rồi em hắn chót đùa
Bây chừ hối hận thẹn lòng chưa
Đem tiền đổi ái mơ đâu thấy
Bỏ của thay duyên mộng đã vừa
Bố mẹ sầu buồn từ mặt hếch
Chồng con tủi khổ chối mũi thừa
Gia đình phá vỡ phi công trẻ
Tổ ấm tan hoang máy hỏng… chừa...

21.12.2013
Nguyên Hữu
 
SO TÀI

Một lố yêu tinh vây - ngó lão
Vài đôi bửu bối dọa - đe già
Chum đồng buộc trượng cong mi cú
Hắc kiếm treo bao cợn mắt xà
Tụ tiễn vung vèo hôn cẳng khỉ
Phi đao múa véo ngậm chân gà
Bầy đàn rủng rỉnh bao quyền cước
Tí tởn đòi so bát cú à...

21.12.2013
Nguyên Hữu
 
LỜI NHẮN CHO NGƯỜI ĐI

Anh cứ đi vô tâm không ngoái lại
Phía đằng sau: em vẫn mãi dõi theo
Phía đằng sau: khó, khổ lắm... quê nghèo
Phía đằng sau: nơi tình yêu ở lại...

Anh vô tư, khi nơi em trống trải
Cần một bờ vai vững chắc nương vào
Ngoài kia đó to - nhỏ tiếng xì xào
Khờ dại thật, biết khi nào... mãi đợi...

Anh cứ đi gieo trồng bao niềm mới
Chỉ cần là anh còn nhớ tới em
Thì mãi đợi không sợ ác mộng đêm
Vòng tay ấm với ngàn lời ân ái...

Anh cứ đi, vẫn cứ đi, đi mãi
Dòng thời gian khắc khoải cứ dài them
Sao hôm nay lệ chợt vướng môi mềm
Em đã cố... mà sao tim lại nhói...

Anh cứ đi, có khi nào chợt hỏi
Em ở nhà còn có đợi chờ không
Nhỡ mai về cô ấy đổi thay lòng
Thì sao nhỉ? - Niềm tin mong manh lắm...

Anh cứ đi... tay em chìa... tự nắm
Em... lại thèm hơi ấm vòng tay anh
Thèm tự dưng - thèm điên đảo tròng trành
Khó chịu thật! - anh... đêm mai về nhé...

24-12-2018
Nguyên Hữu
 
THƯƠNG PHẬN
(Song Thất Lục Bát)

Hoa hồng đỏ thắm buồn xa vắng
Thiếu nữ chau mày lặng một phương
Thương nàng gầy héo hạt sương
Hờn tia nắng cuối còn vương chân đồi...

Hồng tươi cánh đẹp cười hờn dỗi
Nhìn nàng phai sắc mỗi lần qua
Làm dâu kiếp ví cành hoa
Bình vàng - lọ bạc phôi pha rũ tàn...

Kéo dơ cắt một cành vừa nở
Mà lòng đau than thở gió trời
Phận duyên mỗi kiếp trong đời
Cầu mong hoa đẹp thơm người yêu hoa...

Bàn tay run rẩy hòa mầu vẽ
Một bức tranh lặng lẽ không lời
Hoa buồn - người tủi, vô thời
Nâng niu cuộc sống cho đời chữ Thương...

21.12.2013
Nguyên Hữu
 
CÂU HÒ TÌNH

Thương nhành hoa dại bên sông
Cắt gom em chở mênh mông đất trời
Chở hoa hay chở duyên thời
Chở đời thiếu nữ duyên vời ngát hương
Một luyến vạn nhớ ngàn thương
Chân trời góc bể thiên đường tình anh
Dặm xa đậm chữ thư lành
Hồ trong soi bóng trời xanh mây vờn
Vì chi cơn gió dỗi hờn
Ghen hương tị sắc gác đờn ví so
Gom hương tô sắc câu hò
Phong thư mây nhớ nhỏ to gió trời
Thôi mà gửi nhé gió ơi
Tình anh khát lắm hò lơi ơi hò...

21.12.2013
Nguyên Hữu
 
KIẾP ĐỜI

Ngược dốc còng lưng chàng cửu vạn
Xuôi cầu vẹo cổ lũ mồ hôi
Gần bên đủng đỉnh bà khoe váy
Phía đó khoan thai ả dấu mồi
Mấy chú chim kêu đời mã khổ
Dăm con vịt thán kiếp phu tồi
Đò mây xếp nắng che người tủi
Bát cú nhìn buồn khẽ bặm môi...

21.12.2013
Nguyên Hữu
 
ĐỢI ANH
(Song thất bát ngôn)

Chiều lạnh gió lùa mày biết không
Chàng đi đã mấy bận sầu Đông
Tao ngóng mày trông tình yêu chờ đợi
Khắc khoải năm dài - khắc khoải mênh mông...

Hờn tủi bên sông đò nhớ ai
Nựng đôi ba hạt sương mới cài
Con sóng buồn trách móc thuyền mây đó
Chở mặt trời lừ đỏ giấu đâu: khai…

Làn gió u hoài sợi tóc vê
Kiếm chi mãi sợi đã hẹn thề
Dấu kín rồi chỉ anh về mới thấy
Dỗi hờn kìa ngây dại xấu quá ê...

Chợt giật mình tê tái đấy anh
Phong phanh váy áo em mong manh
Con cún con giấc lành nằm cạnh đó
Xoa vai mềm nức nở em trách anh...

Về nhé… tuổi xanh hết khóc nhè
Đợi chờ hơi ấm ấy chở che
Đợi anh về xum xoe đôi môi đỏ
Bật khóc rồi lại nức nở: về nghe...

21.12.2013
Nguyên Hữu
 
MÈO GIÀ

Mèo già hóa cáo cũng thường thôi
Bắt cá, săn chim ấy lẽ đời
Núp bóng, nhe nanh mài mấy cặp
Thu mình, bỏ vuốt gọt dăm đôi
Quàng khăn, đậy cổ chui chờ thế
Buộc áo, che tay nấp ngóng thời
Mấy kẻ si đần thò mặt chuột
Gầm gừ búng vuốt lẹ vờn chơi...

21.12.2013
Nguyên Hữu
 
XUÂN THA HƯƠNG
(Nhất vận – Thủ nhất thanh)

Xuân này chẳng thể ở quê hương
Xuân biết lòng ta thật tỏ tường
Xuân gọi về đây nhiều mộng hưởng
Xuân mang lại được giấc mơ hường
Xuân à - tủi phận không còn bướng
Xuân ạ - hờn đời chả tẹo ương
Xuân thấy hay chưa vui ngất ngưởng
Xuân soi bóng tửu rõ vô thường...

01-01-2019
Nguyên Hữu
 
NGÔNG MÙA ĐÔNG
(Nhất vận)

Đêm về gió lạnh hỏi buồn không
Mấy kẻ ôm chăn mộng có nồng
Chẹp... hỏi chi mô mà chạnh đống
Xì... đùa rứa đó chỉ vui ông
Thê thê - thiếp thiếp bao nhiêu? Hóng
Vợ vợ - con con lắm hả? trông
Ngỡ tưởng như lào ra chế ngọng
Thơ cùi – chữ dại chỏng mồm: ngông…

02-01-2019
Nguyên Hữu
 
KHÓ NGỦ

Đêm đông lạnh nhuộm kín vòm trời
Khổ kẻ cô phòng nựng gối đôi
Vửa bảo không nghe đừng rước vội
Mà quay nửa bước đã ôm rồi
Trai tơ khó dạy - cho mi biết
Lão đại hay đùa - kệ nó thôi
Nở mộng liêu trai hồn chết nửa
Năm canh đủ thế vít mông ngồi…

03-01-2019
Nguyên Hữu
 
XIN LỖI EM

Anh tìm về sau chuỗi mệt mỏi dài
Nơi chốn cũ lâu rồi chưa quay lại
Nơi có một tình yêu từng kết trái
Xanh và non - ai lỡ hái thật buồn...

Anh bỏ đi - chưa hiểu rõ ngọn nguồn
Ôm uất hận dồn nhiều năm cộng lại
Anh cứ ôm, cứ hận và đi mãi
Mặc em chờ trong hoang hoải cô đơn...

Cái lạnh đông cứ níu kéo - dỗi hờn
Sao năm xưa không chịu nghe giải thích
Để năm xưa tự tạo ra bi kịch
Hai người đau - đau đến tận bây giờ...

Em gạt lệ rồi viết tiếp giấc mơ
Gia đình nhỏ, tiến trẻ thơ gọi mẹ
Anh gượng cười chỉ có mình cô lẻ
Thật đáng đời! có lẽ phải thế thôi...

Sống tự ti nên lo đứng lo ngồi
Bị động chạm lại phạm thành nông nổi
Suy diễn nhiều - kết tội: em thay đổi
Buồn cười hầy... cười rớt lệ thật đau...

Xin lỗi em! không thể chung nhịp cầu
Sưởi cho nhau những ngày trời đông lạnh
Chúc em vui - trẻ trung và khỏe mạnh
Anh tìm về, tủi - chạnh biết vơi đi...

04-01-2019
Nguyên Hữu
 
TƯỞNG RẰNG…

Tưởng rằng xuân vửa về đây
Rót cho ly tửu mới hay chửa về
Tưởng rằng ngày nắng nhiêu khê
Quàng tay nựng giấc ngủ mê mặt trời
Tưởng rằng đêm vửa qua đời
Ba hồn bay vía khản lời gọi đêm
Tưởng rằng mai nhớ nay quên
Đồng hồ bỏ cót cho yên thế thời
Tưởng rằng mê muội đôi lời
Chữa đi chữa lại một đời chửa song
Tưởng rằng thơ viết dài dòng
Của đâu trải hết nỗi lòng - của đâu..

05-01-2019
Nguyên Hữu
 
TA VỀ…

Ta về cho bớt nhớ quê
Về cho dịu bớt nhiêu khê nhạc lòng
Ta về hưởng chút hương bòng
Gửi nơi mái tóc đợi mong ta về
Ta về kiếm phút mộng mê
Đêm thanh sông tắm ngộ ghê: yếm đào
Ta về dong duổi bờ ao
Bắt con ếch ộp thì thào nắng – mưa
Ta về - gió lộng - mây trưa
Vẽ cô hàng xóm võng đưa lưng trần
Ta về tẩn ngẩn tần ngần
Tìm em gánh nước - cái lần... trượt chân
Ta về đường rất là gần
Thèm là gieo giấc ứ cần tàu xe...

06-01-2019
Nguyên Hữu
 
MÍT ĐÂY

Có cô bán mít thật hay
Mít vừa đẫy quả chặt ngay: cấn tiền
Chào hàng với nụ cười hiền
Anh mua đôi quả giá tiền bớt cho
Mít em dày múi lại to
Nãy vừa mới chặt đừng thò tay vô
Thò không đúng chỗ ố ô
Nhựa đầy tay đó đừng xờ lung tung
Muốn ngon em dặn nên dùng
Cành xoan đóng nõ to chừng cổ tay
Tay em đấy nhé - đây này
Của anh to quá toác ngay - thối hang
Mít em thơm nức xóm làng
Anh ăn là nghiện vội vàng tìm em
Lần sau ưu ái khách quen
Vào nhà tự chọn, tự xem mít hầy...

08-01-2019
Nguyên Hữu
 
CHIỀU

Nắng vàng nhiều sợi biết yêu
Dài qua kẽ lá tô chiều Liêu trai
Hoa này - vườn đó - dáng ai
Thơm trong hương bưởi nào phai đón mùa
Mùa về điệu múa đong đưa
Bàn tay đan những lưa thưa nắng vàng
Sóng lòng vừa lật một trong
Sóng đời vui chuyện lật tràn mặt sông
Chiều như một chiếc áo phông
Mong manh, mỏng mảnh bên trong đại ngàn
Với tay vén điệu hò khoan
Chiều phơi đồi núi thở than hơi chiều
Ghìm căng no bụng cánh diều
Vi vu thổi sáo tô đều vành môi
Tô thừa mổ chiếc lá rơi
Nhảy nhôi trong gió khóc đòi áo quan
Màn sương khép cánh thật ngoan
Mặt trời giận dỗi tụt ngang núi nằm
Liêu trai vài giọt oái oăm
Ái ân cây bút đẻ dăm câu từ
Nàng thơ hư lúc cần hư
Ngả nghiêng khéo thật tưởng như còn chiều...

09-01-2019
Nguyên Hữu
 
TẠI ANH

Tại anh lỡ hẹn nên mưa
Giọt dài - giọt ngắn mãi chưa làm lành
Tại anh vụng dại dỗ dành
Nên mưa rả rích lại thành mưa ngâu
Tại anh trời mới mưa lâu
Luống ca luống cuống chẳng câu vừa lòng
Tại anh làm ướt biết không
Chậm ôm nên để mưa vòng tay ôm
Tại anh làm giận mấy hôm
Bỗng thương, chợt nhớ cô đơn thấy cùng
Tại anh mắt ướt - thâm – sưng
Nhắn tin, gọi điện nhé đừng có mơ
Tại anh! Mãi tại anh cơ
Giận hờn, mong nhớ, đợi chờ là em
Tại anh! Anh phải... mau lên
Chậm là cấm vận - gạch tên: lấy chồng...

12-01-2019
Nguyên Hữu
 
TƯỢNG ĐÁ

Tượng đá khoe mình lắm thứ to
Vai u thịt bắp cũng ra trò
Kinh chưa nhân thế nào ai có
Tớ kinh - bái phục cả thứ thò...

Tượng đá vô tình với thế gian
Không cười, chẳng nói miễn luận bàn
Tự tại mặc cho đời lên án
Tớ cười - ừ, mãi chỉ thò ngang...

Tượng đá không già biết hả chưa
Bao năm phong độ vẫn dư thừa
Nắng mưa ôi dào thêm tráng lệ
Tớ à... Tớ có thể phun mưa...

Tượng đá thôi mà tượng đá thôi
Bão năm cũng chỉ một thế mồi
Chẳng như thiên hạ bao nhiêu thế
Tớ ư? Đừng nhắc - tớ thua rồi...

13-01-2019
Nguyên Hữu
 
PHÁC THẢO

Mưa hờn khóc thán ôm thân liễu
Nước tủi kêu than ấp mặt hồ
Vũ khúc cành to vung bút vẽ
Hoan ca lá nhỏ múa chì tô
Trời thương kẻ khổ ban khăn thấm
Đất giận ai vui bảo cất đồ
Tạo hóa nên thơ nào múa chữ
Thi nhân đối đáp hãy nhào vô...

21.12.2013
Nguyên Hữu
 
Top