Thơ trịnh quốc nhơn

buồn thương
duyên hợp rồi tan sao lá lay
tạo chi yêu mến đôi bàn tay
hay vì buồn tẻ cho gần lại
rồi xót đau lòng bởi cách hai
khác tỉnh chung miền xa mấy ai
sao tình mòn mõi tháng năm dài
người đi xây đắp đời đẹp lắm
ta ở nơi nầy thương nhớ ai
tqn
10/03/03
 
làm sao mà tường
ngồi nhìn mưa đổ tuôn ào ào
chẳng biết phương đó người thế nào
hạnh phúc an vui hay khổ hận
thương người nhớ quá lòng càng đau
má hồng phong vũ biết làm sao
chia cắt tấm lòng ôi xót đau
ai hiểu được đâu lệ úa nhầu
trách thầm duyên nợ nổi lao đao

10/03/03




còn gì đâu
ngan qua trốn củ lòng lê thê
một tới một lần sợ nảo nề
vung dấu đau buồn theo nặng bước
một mình vào đó thêm sầu tê
vội vàng nhanh bước tránh tìm về
da diết hoa yêu thêm úa lệ
trốn củ ngày xưa còn đẹp lắm
lỡ tình say đắm còn gì mê

120/03/03



hoang vu
lỡ gót đường mây nặng giọt rơi
thuyền xưa quên lói trốn xa vời
ta còn mò kiếm trong sầu lặng
khi trốn phong trần chen lã lơi
hương bám bừa thân trong trướng gió
thưở than tiếng oán tủi thương đời
thôi tình tơi tả cỏn chi nữa
kẻ sống yên đời, người lạnh khơi.
tqn
24/02/03


bất thần
mơ màng thờ thẫn thất tinh thần
biết hỏi nguyên chi lòng cấu cắn
than vãn vào đâu hỡi số phận
đau thương tự chuốt chứ ai dâng
có ai bắt buột mình hay chăng
hay bể hận sầu tự vấn thân
cuồn vọng yêu đương tình bõng cháy
lụi tàn khơi luyến khổ sầu tăng.

01/03/2013




ngẫu nhiên
chút tình bé mọn kiếp con người
đâu đủ làm nguồn nuôi sự sống
hoa nở rồi tàn dẫu nuối tiếc
an lành thoả ngộ lấp hư không
02/04/13
tqn



ngẫu nhiên
dẫu rằng tan vỡ vẫn thương hoài
thuở đầu đẹp nghĩa ai trao ai
làm sao quên được người tri kỷ
son sắc lòng nuôi hy vọng lai
01/04/2013



ngẫu nhiên
không ngủ yên đêm dạ nảo nề
năm canh trăn trở nằm lăng lê
nổi niềm đau xót chưa tròn phận
hao tổn tâm can quá nặng nề

31/03/2013



nn
bình tâm rủ sạch mùi đời
không lo nghĩ nữa cho thơi thảnh lòng
còn vương bám sợi trần hồng
thì còn nhiễm luỵ trong vòng lẫn quanh.



nnv
một trẻ con thơ lắm bậc thầy
ai lời cũng phải, phải nghe ai
chủ trương đề xướng lắm khuynh hướng
cờ lọng phất phơ lạc hướng bay
ai cũng lời hay tin đáng phải
sắc màu phơi đẹp vẽ mê say
rõ ra ôi hỡi phường danh lợi
lạc lói trẻ thơ dò bối nhầy.

 
mơ màng thờ thẫn thất tinh thần
biết hỏi nguyên chi lòng cấu cắn
than vãn vào đâu hỡi số phận
đau thương tự chuốt chứ ai dâng
có ai bắt buột mình hay chăng
hay bể hận sầu tự vấn thân
cuồn vọng yêu đương tình bõng cháy
lụi tàn khơi luyến khổ sầu tăng.
 
NGẪM
19/03/2020

NGẪM soi cho rõ nguồn chân lý
VỀ lẽ đời nhiều kỷ đổi thay
KIẾP người nào có bền dai
SỐNG trong may rủi họa tai khó lường
VÔ lượng bắt đầu nguồn chơn thiện
THƯỜNG bảo an chánh kiến tồn sanh

ĐỜI sau những cuộc đấu tranh
NGƯỜI say ngã dục lợi danh sắc tài
NÀO chiến tranh người gây thảm sát
KHÁC chi loài thú ác yêu tinh
BỤI trần phủ áng vô minh
ĐƯỜNG sinh oan nghiệp thình lình đổi thay
THOÁNG hư vô ngắn thay một kiếp
QUA hạn trời khủng khiếp tai ương
NGẪM VỀ KIẾP SỐNG VÔ THƯỜNG
ĐỜI NGƯỜI NÀO KHÁC BỤI ĐƯỜNG THOÁNG QUA

TQN
******

NGẪM (Bài Họa)
19/03/2020
NGẪM suy quy luật từ kim cổ
VỀ đời cõi tạm khổ trả vai
KIẾP trần nhân quả báo lai
SỐNG trong ưa ghét cứ hoài đấu tranh
VÔ số việc tập thành thói xấu
THƯỜNG vị thân hữu lậu tham tà

ĐỜI nhiều nạn kiếp phải qua
NGƯỜI luôn tranh cạnh sanh ra lụy phiền
NÀO mấy ai khỏi niềm lo lắng
KHÁC chi nhau kiếp ngắn vô thường
BỤI trần tâm mãi nặng vương
ĐƯỜNG sinh lão bệnh vẫn luôn không rời
THOÁNG xem bùi ngùi nơi bể tục
QUA hạn trời họa túc tai ương
NGẪM VỀ KIẾP SỐNG VÔ THƯỜNG
ĐỜI NGƯỜI NÀO KHÁC BỤI ĐƯỜNG THOÁNG QUA

TQN
**************
. NGẪM (Bài Xướng)
Thơ: Hồng yến
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
NGẪM mới thấy những lời kinh phật
VỀ luật nhân quả rất rõ ràng
KIẾP nạn nơi chốn trần gian
SỐNG mà lo sợ bất an mỗi ngày

VÔ tận nổi đau hoài năm tháng
THƯỜNG do tâm trí cạn nghĩ suy
ĐỜI còn lắm kẻ vô tri
NGƯỜI không phẩm đức chỉ vì bản thân

NÀO tránh khỏi xa gần oán hận
KHÁC chi loài quỷ ẩn gian tà
GIỌT châu pha lẫn xót xa
SƯƠNG phủ tang trắng bao nhà biệt ly

TRÊN đường tiển người đi lần cuối
CÀNH lìa cành tiếc nuối đau thương
NGẪM VỀ KIẾP SỐNG VÔ THƯỜNG
ĐỜI NGƯỜI NÀO KHÁC GIỌT SƯƠNG TRÊN CÀNH

Nguyễn Ngân

- - - Updated - - -

CHỈ CẦN EM NẮM TAY ANH
BAO NHIÊU GIÔNG GIÓ SẼ THÀNH BÌNH YÊN...! (câu khoán chôm )

CHỈ ...mong được kề bên nhau mãi
CẦN ...một người khép lại buồn thương
EM ...thề sẽ bước chung đường
NẮM... tay hạnh phúc đậm hương ái tình

TAY ...đan xiết mộng xinh cùng dệt
ANH... bên mình xua hết bão giông
BAO... nhiêu ân ái thêm nồng
NHIÊU... thôi cũng đủ mùa đông ấm lòng

GIÔNG ...bão đến chỉ mong qua khỏi
GIÓ... qua rồi mắt dõi nhìn theo
SẼ... yêu đời dẫu còn nghèo
THÀNH... đôi chồng vợ như keo chẳng rời

BÌNH ...minh hé sầu vơi đáy dạ
YÊN... bình nha tất cả xin dành
CHỈ CẦN EM NẮM TAY ANH
BAO NHIÊU GIÔNG GIÓ SẼ THÀNH BÌNH YÊN ...!!!
Pek 23/8


Hoạ : Lạc Cõi Tình Vô
YÊU
24/08/2019
YÊU em nhiều lắm em ơi
BẰNG lòng tất cả vì người anh thương
LÝ luôn gắn bó chia nhường
TRÍ bền một dạ sớm hôm không rời
CON đường hạnh phúc an vui
TIM luôn hòa nhịp liên hồi khát khao
CHẲNG hề để lệ đẫm sầu
NƠI lòng em phải lo âu nhọc nhằn
ĐÂU đành chăn gói cách ngăn
PHẢI câu duyên nợ luôn cần có nhau
KIẾM chi mộng ở trời nao
TÌM em gắn bó bạc đầu trăm năm
EM ơi xin hãy yên tâm
YÊU em anh sẽ chứng minh một đời.

VTLC


CHẲNG RỜI NHAU, DẦU CÓ RA SAO!
25/08/2019

CHO nhau trọn niềm tin yêu ấp
DẦU gian nan chẳng phút xao lòng
VẠN điều như nước về sông
LÝ không rời ý một lòng vì nhau
QUAN tâm buổi buồn hao chia sớt
SAN sẻ cùng gánh bớt gian lao

YÊU thương chung hưởng ngọt ngào
LUÔN luôn ân ái khát khao đượm nồng
GẮN khít tình hòa đồng cảm xúc
BÓ vào tim chẳng lúc nào quên
GIAN lao cam phận tròn duyên
NAN nhầu vẹn đạo câu nguyền thủy chung
CHẲNG đành để lạnh lùng kẻ đợi
RỜI chân đi vì buổi bình an
CHO DẦU VẠN LÝ QUAN SAN
YÊU LUÔN GẮN BÓ GIAN NAN CHẲNG RỜI

VTLC



Hoạ :Bạc Trắng Tình Đời
Anh họa cùng em nè

VÌ YÊU

CHỈ mong được bên người yêu mãi
CẦN niềm thương dệt trải ân nồng
EM à có muốn hay không
NẮM tay anh nhé ghép lồng con tim

TAY xiết chặt nhấn chìm gian khổ
ANH nơi đây bến đỗ yên bình
BAO lời hứa hẹn đẹp xinh
NHIÊU lần ước nguyện duyên mình tròn đôi

GIÔNG bão phủ thêm bồi nghĩa ái
GIÓ mưa qua chẳng ngại sớm chiều
SẼ là khúc nhạc tình phiêu
THÀNH tâm gửi trọn bao điều đã trao

BÌNH minh tỏ đón chào nắng rọi
YÊN lặng nghe tiếng nói ngọt lành
CHỈ CẦN EM NẮM TAY ANH
BAO NHIÊU GIÔNG GIÓ SẼ THÀNH BÌNH YÊN.

- - - Updated - - -

MỸ NHÂN CHI MỘNG
19/03/2020

Người đẹp trong tranh đẹp lạ lùng
Dịu dàng trang nhã nét ung dung
Nụ cười nữa hé môi xinh thắm
Mắt biếc rạng ngời gợi nhớ nhung
Khuôn mặt hiền hòa em đẹp lắm
Tim anh rung động nhịp mong lung
Để đời vương vấn lòng say đắm
Giấc mộng ru nồng tiếng thủy chung

TQN
 
Top