Tiễn em...

Áo hồng em bước lên xe
Bỏ anh ở lại lòng nghe tủi hờn.
Nghe tim đau buốt từng cơn
Em xa anh để đền ơn sinh thành.
Phận nghèo thôi thế cũng đành
Em ơi em cứ quên anh, chớ buồn!
Mắt anh thánh thót lệ tuôn
Cầu mong nơi ấy em luôn tươi cười.
T.N.T
 
Sửa lần cuối:

hoahongxanh2107

Băng Giá ^_^!
Ðề: Tiễn em...

hỉu lòng vạn lí anh ơi :yy144:
áo hồng em khoắc sầu khơi lấp đầy :yy113:
biết rằng anh vẫn nơi này
vẩy tay là hết pháo bay ngập đường :yy183:
người đi người ở buồn thương
người đây kẻ đấy dặm trường xa xôi
thế là cất bước vội vàng
thôi thì em đã sang ngang mất rồi
anh ơi tình ta chỉ thế mà thôi
anh đừng thương tiếc em tôi làm gì...? :yy193:
( đối thơ dài quá sr hen :yy28:)
 
Top