Thực sự thì mất hết niềm tin vì em nó, nhưng mà mình tìm game này khá vất vả với lại không ai có thể nhớ . Các cao nhân xun hay giúp em với
- Đây là game có góc nhìn thứ 3
- Game là 1 nhân vật nam mặc áo khoác da màu đen chùm lên đầu, quần đen
- Có thể biến tay nhân vật thành những vũ khí, thứ dị dị khác
- Có thể đi ( leo
( nhớ k rõ) trên các nhà cao khác, có thể bay( ấn nút space 2 lần rồi nhấ W 2 lần , nhớ mại mại)
- Em nhớ chỉ 2 nhiệm vụ đó là biến sau đó đánh xe tăng , giết thằng nào trong đám đông giữa thành phố , người dân thì biến thành zombie. Nv 2 là chạy, ném xe ôtô trên đường vào máy bay
Ps/ Game này trên pc và nhớ là chơi ở ngoài net vào 4 -5 năm trước , ai nhớ tựa game hay bt game này thì cho em xin tren với ạ
À 1 manh mối khác quan trọng đó là em nhớ trong bài " không quen" của B ray ông đằng sau chơi mà hỏi hoài k ai trả lời
- Đây là game có góc nhìn thứ 3
- Game là 1 nhân vật nam mặc áo khoác da màu đen chùm lên đầu, quần đen
- Có thể biến tay nhân vật thành những vũ khí, thứ dị dị khác
- Có thể đi ( leo
- Em nhớ chỉ 2 nhiệm vụ đó là biến sau đó đánh xe tăng , giết thằng nào trong đám đông giữa thành phố , người dân thì biến thành zombie. Nv 2 là chạy, ném xe ôtô trên đường vào máy bay
Ps/ Game này trên pc và nhớ là chơi ở ngoài net vào 4 -5 năm trước , ai nhớ tựa game hay bt game này thì cho em xin tren với ạ
À 1 manh mối khác quan trọng đó là em nhớ trong bài " không quen" của B ray ông đằng sau chơi mà hỏi hoài k ai trả lời