Tôi đi ăn buffet chay

Nhận được lời mời đi ăn buffet chay, tôi thoáng nghĩ rằng sẽ chuẩn bị đi dự một buổi tiệc buffet vui vẻ và nhiều màu sắc, bởi tôi không nghĩ hình thức buffet có thể giữ được nét thanh và tịnh cho thực khách khi dung món chay. Ấy vậy mà cái quán ăn đó đã làm tôi thay đổi hoàn toàn mọi suy nghĩ.


Nằm trên còn đường Điện Biên Phủ nhộn nhịp và sầm uất, buffet chay Sân Mây nằm lọt thỏm vào trong như đang nép mình vào cái góc riêng yêu thích. Ân tượng đầu tiên tôi dành cho nơi này là không gian - một nét kiến trúc của biệt thự Pháp thời những năm 45. Bạn có thể chọn bàn ăn ở sân vườn hay trong khu phòng lạnh trang nhã. Âm nhạc du dương nhẹ nhàng của quán khiến cho cuộc trò chuyện của tôi và cô bạn thân cũng trở nên rất khẽ để có thể đồng nhịp với cái không gian yên tĩnh, nhẹ nhàng của nơi này.


Như được lắng mình sau một ngày dài bộn bề công việc, không gian của quán chay Sân Mây hoàn toàn chinh phục được một cô gái 24 tuổi như tôi. Khen quá nhiều thì sẽ khiến cho các bạn không thể không hoài nghi, nhưng nếu đã từng có ý định thưởng thức món chay thì bạn đừng tiếc 1 lần đặt chân đến nơi này. Món ăn tại Café – nhà hàng chay Sân Mây, từ nguyên liệu đến nước chấm, tất cả mọi thứ đều khiến tôi phải trầm trồ muốn tìm gặp để dành tặng một lời hoa mỹ cho người đầu bếp.


Tôi thích nhất món bì cuốn tại nơi ấy. Còn bạn?


Hoàng Anh – Người thích viết và cảm nhận
 

Thống kê

Chủ đề
100,759
Bài viết
467,597
Thành viên
339,858
Thành viên mới nhất
ffbbtopnhacai
Top