Trò chơi nối thơ.

Hân hạnh giới thiệu một trò chơi để mọi người có thể giao lưu với nhau, trổ tài sáng tác.
Luật chơi rất đơn giản, người đầu sáng tác một đoạn thơ ngắn, từ hai câu trở lên, người tiếp theo sẽ lấy từ cuối cùng của đoạn thơ đó làm từ bắt đầu cho đoạn thơ của mình. Cứ như vậy mà làm tiếp. Thể thơ tùy ý, càng đa dạng càng tốt.
Vd:
1>> Trăng treo ngọn trúc lửng lơ
Ai ngồi tựa cửa đợi chờ bóng ai.
2>> Ai lên xe cưới chiều nay
Pháo hồng rộn rã, hoa bay đầy đường.
Tiếp theo....
3>> Đường. .. .
V.v..
Cứ vậy mà làm tiếp nha.
P/s:
> Không giới hạn số câu.
>Tránh comment lạc đề nha!
Chơi vui vẻ! ^ ^
 
Sửa lần cuối:

Lê Vũ Luân

♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Ðề: Trò chơi nối thơ.

Để mình mở màn nhé !

Ai về vùng đất Bạc Liêu
Cho tôi nhắn gửi người yêu mấy lời :
Anh đây lo sự nghiệp đời
Nên đành xa xứ, nên rời xa em
....

Nhiu thôi ! Hihi !
 

Jing

Deactive
Ðề: Trò chơi nối thơ.

Em, có nhớ ngày xưa ta chung bước
Trên con đường đầy ắp kỉ niệm vui
Nhưng giờ đây mình anh cố chôn vùi
Một hoài niệm mãi mãi là dĩ vãng

chữ VÃNG nha :cll:

 

coicute

Tear Rain
Ðề: Trò chơi nối thơ.

vãng lai khách lạ người tìm đến
xao động lòng em quá chông chênh
con tim lỗi nhịp buồn da diết
xa rời bóng ấy thấy buồn tênh!
 

Gấu con

T.N.T ...Pause...
Ðề: Trò chơi nối thơ.

Tênh hênh chân gác sỗ sàng
Cô kia mất nết ngồi hàng chè rong
Người qua kẻ lại ghé trông
Trông rồi cười khẩy: Đồ không ra gì!
 

coicute

Tear Rain
Ðề: Trò chơi nối thơ.

gì là mất nết lố lăng
gì là chân gác ngồi ăn sỗ sàng
có là ăn mặt hở hang
tiếng đời dị nghị đoan trang có thừa!!!

 

Jing

Deactive
Ðề: Trò chơi nối thơ.

Thừa cơm anh trút cho gà
Để mai anh có trứng vàng đem chiên


Chữ Chiên nhé cả nhà :cll:
 

coicute

Tear Rain
Ðề: Trò chơi nối thơ.

chiên xào hấp nấu với kho
bao nhiêu hạnh phúc em cho hết vào
nỗi buồn chẳng biết tính sao
thôi thì vứt hết thể nào cũng xong!!!
 

Gấu con

T.N.T ...Pause...
Ðề: Trò chơi nối thơ.

@ Jing...
Chiên xào chữ nghĩa, thơ lai láng
Luộc nấu âm vần, văn mênh mông
Chữ khó của người ta nào ngán
Bình tâm, nghĩ kĩ, thế là xong!
 

coicute

Tear Rain
Ðề: Trò chơi nối thơ.

@gaucon
xong rồi hết kiếp chờ mong
người xưa khuất bóng chờ trông làm gì
trách người rồi sẽ được chi
thôi thì mắt lệ hoen mi lặng nhìn!!!​
 

Gấu con

T.N.T ...Pause...
Ðề: Trò chơi nối thơ.

Nhìn lên trời cao:
Sao trời rực sáng
Nhìn bờ sông cạn:
Còng gió gọi đàn
Nhìn cánh đồng vàng:
Lúa xòe tay múa
Nhìn sang bến vắng:
Mắt ai dịu dàng.
 

coicute

Tear Rain
Ðề: Trò chơi nối thơ.

dàng tay ôm lấy chữ tình
bao nhiêu khổ lụy chỉ mình vấn vương
hoen mờ nhỏ lệ khóc thương
trách tình ngang trái đoạn trường trái ngang!!!
 

Gấu con

T.N.T ...Pause...
Ðề: Trò chơi nối thơ.

Ngang dọc đường dài thỏa máu ngông
Xa lộ lắm phen mịt bụi hồng
Trẻ người, háo thắng, ham danh hão
Đường trơn, cua gắt... Hết đời ngông.
 

coicute

Tear Rain
Ðề: Trò chơi nối thơ.

ngông nghênh thẳng bước cần chi sợ
đời dài cho lắm cũng là mơ
niềm vui hạnh phúc là muôn thuở
nhấp chén tìm say để hững hờ!!!
 
Ðề: Trò chơi nối thơ.

Hờ hững để cho người trông ngóng
Đêm về trong dạ cứ chờ mong
Trách rằng thân phận long đong
Để người hờ hững tình hồng nổi trôi!
 

Gấu con

T.N.T ...Pause...
Ðề: Trò chơi nối thơ.

Hờ hững chiếc lá bay
Thân cây rơi giọt lệ
Lá ơi! Lá có hay?
Cây mong lá trở về
Cây mong như ngày ấy
Lá vui vầy bên cây
Lá vui đùa thơ ngây
Lá nép vào bên cây
Cây dang thân che chở.
 
Ðề: Trò chơi nối thơ.

Chở tình vào nhung nhớ
Chở đầy cả ý thơ
Rồi chợt lòng bỡ ngỡ
Tưởng rằng mình đang mơ
 

coicute

Tear Rain
Ðề: Trò chơi nối thơ.

mơ mộng làm chi để ngóng chờ
nhung nhớ làm gi cũng là mơ
hạnh phúc đắm say là viễn vọng
khóc tình năm cũ chỉ chơ vơ!!!
 

Gấu con

T.N.T ...Pause...
Ðề: Trò chơi nối thơ.

Vơ vét chút kỉ niệm
Gói vào trang sổ hồng
Thương sao dòng mực tím
Gợi bao niềm nhớ mong.
 

Thống kê

Chủ đề
100,562
Bài viết
467,279
Thành viên
339,797
Thành viên mới nhất
muejnkfabet
Top