Truyện cười... bình thường

*********
“Nếu bạn có giun xin đừng uống thuốc xổ, bởi như vậy con giun không còn được nguyên vẹn. Hãy đến với cửa hàng bán đồ câu K.Y, chúng tôi xin mua giun cho bạn. Bạn vừa có tiền vừa được tẩy giun còn chúng tôi có mồi câu”.

********
Quy định mới của Ban Quản Lý diễn viên Hollywood: “Tất cả các nữ diễn viên đoan trang, đứng đắn của Hollywood buổi tối phải lên giường lúc 20h. Ghi chú: Sau đó phải về nhà trước 22h!”.

*********
Một cô gái mới lớn viết trong nhật ký: “... Mình đã 17 tuổi, mình đã lớn rồi nên không thể sống ăn bám bố mẹ mãi được. Điều đó thật hổ thẹn... Từ ngày mai mình sẽ chuyển xuống bà ngoại ở...”.

*******
Quảng cáo tại một cửa hàng giày dép ở Anh: “Đại hạ giá! Giá rẻ chưa từng thấy! Ai mua một chiếc giày giá 15 bảng sẽ được tặng luôn chiếc thứ hai không phải trả tiền!”. Và ở một góc khác của cửa hàng có một dòng chữ lớn: “Vào cửa hàng, quý khách được nhân viên đánh giày hộ, không tính tiền công, không tính tiền xi... Chỉ tính tiền hao mòn bàn chải”.

*******
Hãng sữa Celia (Pháp) đăng quảng cáo trên báo với nội dung: “Chỉ cần mỗi ngày bạn uống một cốc sữa của chúng tôi và uống liên tục trong 1.200 tháng, bạn sẽ sống trên trăm tuổi”

*******
Viện Khoa Học thông báo khẩn cấp về một loại sâu lạ, nó có thể làm cho chị em to bụng.Tên khoa học của chúng là: Penissicolios. Sau khi chích vào cơ thể chị em ít phút, loài sâu này sẽ tiết vào vết chích một loại dịch dưới dạng chất nhầy. N...hững phụ nữ nhạy cảm sẽ bị dị ứng ngay sau đó, vòng hai của họ sẽ bị sưng to lên rất khó chịu và kéo dài trong thời gian 9 tháng 10 ngày mới có dấu hiệu thuyên giảm. Tệ hơn nữa trong thời gian bị dị ứng này, nạn nhân không hầu như không được sử dụng một loại thuốc kháng sinh nào nếu không muốn chịu các phản ứng phụ. Hết thời gian trên, nạn nhân phải tới bệnh viện để các bác sỹ mổ hoặc nặn “ấu trùng” của sâu ra. Sau khi bị loại sâu này chích, chúng để lại di chứng đối với chị em như tăng cân, biến dạng cơ thể, thay đổi tính tình. Hiện tại chưa tìm ra loại vắc xin hữu hiệu để ngăn chặn loại sâu này, nguyên nhân một phần là do chị em cố tình ngăn cản các nhà khoa học!

*******
Một bà mẹ dẫn cô con gái khoảng 8 tuổi đi xem triển lãm nghệ thuật. Trong pḥòng triển lãm gồm có tất cả các tác phẩm về điêu khắc, hội hoạ, nhiếp ảnh.
Khi đi ngang qua một bức tượng khoả thân nam, cô gái kéo bà mẹ dừng lại, chỉ vào cái… v...à hỏi:
- Mẹ ơi! Cái này là cái gì hả mẹ? Bà mẹ bối rối trả lời:
- Đó là một bộ phận trong cơ thể đàn ông thôi con ạ, mình đi đi con!
Cô con gái giật tay mẹ:
- Không! con muốn xem thêm một chút nữa
- Thôi đi đi con, con ngoan đi lớn lên thế nào con cũng có được một cái
Bà mẹ vội vàng dắt cô bé đi. Đi rồi, nhưng cô bé vẫn tiếp tục hỏi:
- Còn nếu như con không ngoan thì sao hả mẹ? Bà mẹ suy nghĩ một lúc rồi đáp:
À, nếu như con không ngoan thì con sẽ có... nhiều cái.
- ???

********
Giảng viên nói với sinh viên :
- Theo điều tra mới nhất, ở độ tuổi dậy thì, cứ mỗi 17 giây, các cậu trai lại có một ý nghĩ về tình dục.
Có tiếng thầm thì ở cuối lớp: “Thật khó tin. Cứ mỗi 17 giây ư ?”
Một tiếng nói khác :” Tớ cũng chả tin. Th...ế 16 giây kia sẽ nghĩ về cái gì bây giờ ??”

*********
Chàng: Đố em tình yêu màu gì?
Nàng: Em nghe người ta nói tình yêu màu hồng có khi lại màu đen. Đúng không?
Chàng: Không chính xác. Tình yêu có ba màu cơ bản : màu nho, màu lam và màu pha lê.
Nàng: Tại sao kỳ thế ?
Chàng: Này nhé, tình yêu ban đ...ầu có màu nho, nói láy ra là... mò nhau, kế đến nó chuyển sang màu lam là...làm nhau và khi đến điểm đỉnh rồi thì là màu pha lê tức phê la !

*******
Em ứ lấy chồng công an đâu
Pháp luật luôn luôn ở trong đầu
Đêm về hai đứa đang yên giấc
Giật mình anh hỏi giấy tờ đâu?

...Em ứ lấy chồng bộ đội đâu
Suốt ngày súng ống ở trong đầu.
Đêm về hai đứa đang yên giấc
Giật mình anh hỏi bắn vào đâu?

Em ứ lấy chồng bác sĩ đâu
Nơi đây mùi thuốc nhức cả đầu
Về khuya hai đứa đang yên giấc
Giật mình hét lớn chích vào đâu?

Em ứ lấy chồng giám đốc đâu
Sổ sách luôn luôn ở trong đầu
Đêm nằm 2 đứa đang ngon giấc
Giật mình anh hỏi ký vào đâu?

Em ứ lấy chồng phi công đâu
Bay bay lượn lượn ở trên đầu
Đêm về hai đứa đang yên giấc
Giật mình anh hỏi tọa độ đâu?

Em ứ lấy chồng thầy giáo đâu
Sách vở luôn luôn ở trong đầu
Đêm về hai đứa đang yên giấc
Giật mình a bảo "trả bài mau"?

Em ứ lấy chồng thợ điện đâu !
Cầu chì luôn luôn ở trong đầu,
Nửa đêm hai đứa đang ngon giấc
Giật mình anh hỏi "Cắm vào đâu?"

Em ứ lấy chồng thơ may đâu
Chỉ kim luôn luôn ở trong đầu
Nữa đêm 2 đứa đang ngon giấc
Giật mình tỉnh dậy: " may vào đâu? "

Em ứ lấy chồng IT đâu !
PC với Net ở trong đầu,
Nửa đêm hai đứa đang ngon giấc
Giật mình tỉnh dậy:"nối mạng mau?"

Em ứ lấy chồng nông dân đâu !
Cày cuốc luôn luôn ở trong đầu,
Nửa đêm hai đứa đang ngon giấc
Giật mình tỉnh dậy:"cuốc vào đâu?"

Em ứ lấy chồng công nhân đâu !
Kìm búa luôn luôn ở trong đầu,
Nửa đêm hai đứa đang ngon giấc
Giật mình tỉnh dậy:"bổ vào đâu?"

Em ứ lấy chồng thợ lặn đâu!
Bơi bơi hụp hụp ở trong đầu,
Nửa đêm hai đứa đang ngon giấc
Dzật mình tỉnh dậy:"lặn vào đâu?"

Em ứ lấy chồng thợ khoan đâu
mũi khoan luôn luôn ở trong đầu
nửa đêm hai đứa đang ngon giấc
giật mình tính dậy :khoan vào đâu

Em ứ lấy chồng giám sát đâu
xe buýt vàng đỏ chạy trong đầu
đêm về hai đứa đang yên giấc
giật mình anh hỏi "đồng phục đâu?"^^

Em ứ lấy chồng lái bus đâu
suốt ngày đánh võng như con sâu
đêm về hai đứa đang yên giấc
anh dậy bóp còi, bóp rõ lâu!

Em ứ lấy chồng CEO đâu!
Điện thoại chuông reo nhức cả đầu
Đêm về hai đứa đang yên giấc
Giật mình anh bảo "nào quay đầu"

Em ứ lấy chồng sửa xe đâu
Cà lê - tô vít ở trong đầu
Đêm về 2 đứa đang yên giấc
Giật mình anh dậy bảo "ối chảy dầu"

Em ứ lấy chồng bán tem đâu
Vé tem luôn luôn ở trong đầu,
Đêm về 2 đứa đang ngon giấc
Giật mình anh nói: Bóc tem mau..!

Em ứ lấy chồng chủ quán đâu
Cam bưởi, chanh, lê luôn trong đầu,
Đêm về 2 đứa đanh ngon giấc
Giật mình anh nói: Vắt chanh mau..

Em ứ lấy chồng Điền kinh đâu
Tăng tốc, nước rút luôn trong đầu,
Đêm về 2 đứa đang ngon giấc
Giật mình anh nói: Vượt rào mau

Em ứ lấu chồng kinh doanh đâu
Cả ngày trả giá các mặt hàng
Đêm về hai đứa đang yên giấc
Giật mình anh hỏi "giá bao nhiêu"?

Em ứ lấy chồng nữa đâu anh
nửa đêm nghe hỏi khổ quá trời
Một mình yên giấc quanh chăn ấm
khỏi lo đánh thức hỏi đâu đâu.

149212_166214620069123_100000417596563_420366_8054442_n.jpg


*************
148776_171751452841396_100000196275049_629137_7513053_n.jpg
 
  • Chủ đề
    lớp nhất truyện
  • Thống kê

    Chủ đề
    100,949
    Bài viết
    467,898
    Thành viên
    339,937
    Thành viên mới nhất
    dfdf

    Bài viết được quan tâm nhiều

    Top