mấy bạn nam đến với bóng rổ cũng chủ yếu vì nghĩ có thể kua gái, cái này rõ quá rồi còn gì :yy194:
Mình chơi vì muốn cao lên nè, lúc trước nhìn như xì ke chơi 3 năm phát tướng, giờ cao 1m74 rồi :yy90:
Không phải do muốn kua gái mới chơi bóng rổ đâu, do chơi bóng rổ nên mấy bạn gái mới theo nhiều ấy chứ :yy69:
cái clip hay thật, cool air năm nào cũng tổ chức giải hoành tráng hết. hồi xưa làm gì có điều kiện nhiều để bóng rổ phát triển như thế này.
Giải thưởng có cao hơi 5 10triệu thì cũng không khác biệt mấy, cái hay ở đây là Cool Air tự mình đứng ra tổ chức, và nhờ có giải này thì học sinh mới có cơ hội thể hiện, học tập và nơi phát hiện, đào tạo nhân tài nữa. Nếu không có giải này thì chắc gì những bạn có năng khiếu được phát hiện, chắc gì mọi người biết đến bóng rổ VN!Giải tập thể :
+ Đội Nhất (Nam và Nữ): Cờ, cup vô địch, huy chương vàng, bằng khen và 15.000.000 đồng.
+ Đội Nhì (Nam và Nữ): Cờ, huy chương bạc, bằng khen và 12.000.000 đồng.
+ Đội Ba (Nam 2 đội, Nữ 2 đội): Cờ, huy chương đồng, bằng khen và 10.000.000 đồng.
+ Đội đoạt giải phong cách: Cờ và 5.000.000 đồng.
+ Đội có tinh thần thi đấu tích cực: Cờ và 3.000.000 đồng.
Giải cá nhân: BTC sẽ bình chọn 05 VĐV xuất sắc nhất để trao bằng khen và học bổng.
đưa bóng rổ vào giảng dạy ngay từ cấp 2 thì hay, mấy em mới có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn. Cool Air mà mở học viện bóng rổ như HAGL thì quá tuyệt ^^
Ngày nào cũng xem lại clip này, nhớ 1 thời học sinh tung hoành trên sân bóng ^^ Nhờ bóng rổ mà mình học được điều này: "nếu ước mơ đủ lớn, những vấn đề còn lại đều là chuyện nhỏ"![]()
Giải đấu Cool-Air nhiều người mê ghê![]()
Năm lớp 8 nghiện game nặng, vào hè là mình ngồi net từ 5h sáng đến 10h tốitự nhiên thằng bạn rủ ra sân bóng rổ chơi, đi theo nó vài hôm là ghiền từ đó luôn
) Cũng may có bóng rổ mình mới bỏ game được, biết sắp xếp thời gian hơn chứ không thì bây giờ bỏ học ngồi coi quán net rồi
![]()