Tương tác thêm dòng 3 nhé các bác ^^

Ngồi nhâm nhi ly trà, trong đầu mình thi thoảng 2 câu, ai vần thêm câu thứ ba không các bác

tình khôn trăm lúc là tình sầu

bao nhiêu cách trỡ mới được với nhau
...........
 
Sửa lần cuối:
NHỔ RĂNG SÂU

Một hạt Châu tròn Chúa tặng ta
Đầu rồng áo phượng ấy ban quà
Vài câu nịnh nọt xua thằng ngốc
Mấy tiếng êm tai đuổi lũ tà
Nghĩ họ quan to nhiều kẻ khiếp
Coi mình cấp nhỏ mấy bọn tha
Lời hay lẽ phải công minh lắm
Vững dạ dân tin quốc pháp mà...

18.12.2013
Nguyên Hữu
 
Top