|
Thầy Goetz đọ tài trên ghế "nóng"
Sau một thời gian chờ đợi, vòng loại môn bóng đá nam SEA Games 26 mở màn với cặp đấu nhiều duyên nợ giữa U23 Việt Nam và Philippines. Trận chiến đầu tiên ở băng ghế kỹ thuật, khi 2 ông thầy người Đức sẽ so tài cao thấp với nhau, nhằm quyết định đội bóng sẽ chiếm ngôi đầu bảng. HLV Falko Goetz có một thành tích huấn luyện tại Bundesliga ấn tượng hơn hẳn. Không những thế, ông "Gốt" còn truyền được nguồn cảm hứng lẫn thứ kỷ luật thé" vào từng học trò.
Michael Weiss rõ ràng tiếng tăm lẫn tài năng khó có thể so với người đồng nghiệp. Chỉ có điều U23 Philippines lúc này vô cùng khó lường. Họ có tới 5 cầu thủ đang chơi giải hạng 2 Đức và thấm nhuần tư tưởng lẫn phong cách chỉ đạo của người thầy. Ngoài ra, kế hoạch nhập tịch biến một đội bóng yếu đuối trở nên chặt chẽ và khó dự đoán. AFF Cup 2010 còn ghi ấn đậm nét về Azkals, khi đội quân HLV Simon McMenemy khiến cả Đông Nam Á ngạc nhiên, khi thắng tuyển Việt Nam với tỷ số 2-0 ở "chảo lửa" Mỹ Đình.
Hai năm sau, cả hai đội lại bước vào cuộc đấu với hoàn cảnh tương tự 1 năm trước. Chỉ có điều trận thua 1 năm trước đấy ĐKVĐ Việt Nam vào thế vất vả mới lọt vào trận bán kết. Còn lúc này, U23 Việt Nam đã lường trước sự lớn mạnh của đối thủ. Bản thân HLV Falko Goetz rất giỏi thay đổi chiến thuật để phù hợp bối cảnh trên sân. Nhờ thế, bóng đá Việt Nam từng nức lòng khi thắng cả Qatar, hay thua tối thiếu Nhật Bản ở những trận đấu quốc tế gần đây. Nếu so tài năng và độ mẫn cảm, ông Goetz đang trên cơ đối thủ của mình.
U23 Việt Nam giải mã "hàng" nhập tịch
U23 Việt Nam tôn trọng chứ không e sợ những cầu thủ nhập tịch Philippines. Thành Lương, Trọng Hoàng từng góp mặt trong trận đấu mà Việt Nam thất bại trước Philippines. Hẳn nhiên, bộ đôi cầu thủ trên muốn cùng U23 Việt Nam rửa hờn trận thua tức tưởi 1 năm trước. Ở tầng ý nghĩa thứ 2, nếu có 3 điểm trận khai màn, ngôi đầu bảng B gần như thuộc về U23 Việt Nam.
Có thể nào đoán U23 Philippines đang dựa vào những cầu thủ có dòng máu lai đang thi đấu tại Đức, Na Uy, Mỹ, Đan Mạch, Hà Lan... Vào phút cuối, thủ môn số 1 Neil Etheridge không thể rời Fulham (Anh) để trở về phục vụ đội nhà. Vắng "hung thần" từng khuất phục các chân sút Việt Nam, đội bóng "Tri-Star" mất đi rất nhiều vào lúc này.
Lối chơi của Philippines dựa hẳn vào bộ đôi tiền vệ Jasson de Jong - Mathew Hartmann. Dù đang chơi giải hạng 2 Hà Lan Dortdecht, de Jong chưa chắc có thể so được với "nhạc trưởng" Trọng Hoàng. Trong khi đó, tuyến tiền vệ của chúng ta nhỉnh hơn về khả năng kiến tạo với Thành Lương, Văn Quyết. Dù chưa có một trung phong đúng nghĩa, Hoàng Thiên - Văn Thắng lẽ dĩ nhiên là sự lựa chọn không tồi.
Chỉ có điều hàng thủ đang vấp phải nghi ngại khi "quân bài chủ lực" Long Giang vẫn gặp chấn thương. Chắc chắn ở trận đấu này, chúng ta vẫn nhập cuộc chủ động để tìm bàn thắng. Nếu nhô cao mà hàng thủ chơi chưa thực sự chắc chắn, U23 Việt Nam có thể phải trả giá như 1 năm trước.
Ông Goetz lẫn các tuyển thủ U23 thừa hiểu ý nghĩa của trận đánh quan trọng này. Nó không chỉ là màn khởi động cho quãng đường chinh phục tấm HCV, còn là trận đấu giải mã sức mạnh của đối thủ, lẫn bản thân từng cầu thủ. "Đầu có xuôi, đuôi mới lọt", chắc hẳn U23 Việt Nam đủ sức hạ gục đối thủ của mình.
Dự đoán: U23 Việt Nam thắng 2-0.
Đội hình dự kiến:
Việt Nam: Bửu Ngọc - Văn Hoàn, Huỳnh Phú, Anh Quang, Xuân Hiếu - Văn Quyết, Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh, Thành Lương - Văn Thắng, Hoàng Thiên.
Philippin: Rolland Muller - Carlos Murga, Matthew Hartmann, Reymark Fernandes, David Basa - Marvin Angeles, Jason de Jong, Jeffre Christeansen, Patrick Henriksen - Gerado Valmayor, Joshua Beloya.
Phan Anh