Viết đoạn văn ngắn có sử dụng tình thái từ

Đoạn văn có sử dụng tình thái từ 1:
Chao ôi! Những chú gà con mới nở của nhà bà ngoại em mới dễ thương làm sao. Cuối cùng, sau những ngày tháng kiên trì ấp trứng, chị gà mái mơ đã đón những chú con xinh xắn của mình chào đời. Chú nào chú nấy lông vàng ươm, mềm như nhung, mịn như lụa, trông như những cục bông vàng óng ánh. Đôi mắt chú nhỏ nhưng tròn và đen tuyền, chiếc mỏ vàng cam nhọn mà nhỏ nhắn, hiện hữu trên khuôn mặt bé xinh, khiến em liên tưởng đến những chú gà con trong phim hoạt hình ngày bé mình thường xem. Hai chiếc chân ngắn cũn, nâng đỡ cái thân hình to tròn, đôi chân ấy mảnh khảnh với những chiếc cựa giúp đỡ cho việc đi lại của chú. Cứ mỗi khi có người đến gần, cả đàn gà con lại kêu “chích, chích, chích” nghe rất vui tai rồi chạy lon ton nấp sau cánh gà mẹ. Em thích nhất được vuốt ve các chú, nhìn các chú ăn, rồi chẳng mấy chốc, chú nào chú nấy cũng sẽ lớn phổng lên, rồi lại tiếp tục sinh ra những lứa gà tiếp theo cũng ngày ngày ngày lon ton như vậy. Em rất yêu quý đàn gà con ấy, mỗi khi có thời gian rảnh, em lại mong được về nhà bà chơi để cho đàn gà ăn và ngắm nhìn những “cục bông vàng” ấy.
Tình thái từ: Chao ôi!

Đoạn văn có sử dụng tình thái từ 2:
Một trong những người mà tôi yêu quý nhất đó chính là bé An, cô bé hàng xóm cạnh nhà tôi. Bé An năm nay mới tròn 4 tuổi, nó rất hòa đồng và dễ thương. Cô bé không quá cao nhưng lại có một thân hình khá mũm mĩm cũng một làn da trắng hồng, mịn màng, ai nhìn cũng muốn nựng, muốn bế. Mái tóc tơ đen mượt, dài đến ngang vai, ôm trọn lấy khuôn mặt to, tròn. Trên khuôn mặt ấy là đôi mắt đen láy, lúc nào cũng ngấn nước, long lanh như hột nhãn, hai hàng lông mi dày, cong càng làm cho con bé thêm phần yểu điệu, nữ tính. Ôi! Cái mũi nhỏ nhắn nằm trên cái miệng trái tim hồng hồng , mỗi lần cười là lại để lộ hai hàm răng trắng , mọc lưa thưa. Hai má phúng phính, lúc nào cũng phồng ra khiến người ta chỉ muốn cắn, muốn nhéo. Bé An rất thích hát và chơi đồ chơi công chúa, mỗi khi có thời gian rảnh, bé lại hát cho tôi nghe hoặc bày trò chơi đồ hàng rủ tôi chơi cùng. Tuy không phải chị em ruột nhưng chúng tôi rất yêu quý nhau, tôi hy vọng An luôn khỏe mạnh và vui vẻ để mãi ở bên cạnh tôi.
Tình thái từ : Ôi!

Tami - VFO.VN
 
  • Chủ đề
    từ tình thái
  • Top