-
Reply: Thơ Nguyên Hữu
CHÚC MỪNG NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG
(Dĩ đề vi thủ - Song điệp)
CHÚC Tân Sửu mở mở thêm trang
MỪNG đón Xuân Xuân rộn xóm làng
NĂM Tý vừa vừa huy hiệu bạc
MỚI Trâu phải phải lá cờ vàng
AN bình cuộc sống vui vui nở
KHANG rạng dòng đời sướng sướng mang
THỊNH thịnh muôn nơi Tài, Lộc vấn
VƯỢNG non nước Việt thấy sang sang...
09-02-2021
Nguyên Hữu
-
-
Reply: Thơ Nguyên Hữu
MỘNG ĐÊM
Cám dỗ tâm hồn lú lẫn chăng
Đêm mưa tắm mộng gọi đòi trăng
Đồng cam chén tửu dâng tà dục
Cộng khổ chum trà biếu nhố nhăng...
***
Tấm áo buông rơi mộng vẽ đường
Nâng niu bóng tối cọ tô nương
Thành công họa ái hoen mầu ứa
Thất bại pha ân nhọ mực thường...
***
Ẩm ướt đêm nay cặn lạc tơi
Mùi hương bưởi khóc nức ngoài trời
Lang thang cậu bé mưa không áo
Lạnh giá thân mình ướt chút phơi...
19/02/2014
Nguyên Hữu
-
-
Reply: Thơ Nguyên Hữu
HÃY SỐNG YÊU THƯƠNG
Đánh mất rồi ta mới tiếc tìm
Bây chừ nuối tiếc nhói con tim
Gian truân mẹ gánh còng lưng nặng
Khó nhọc cha mang trĩu dáng trìm
Ríu rít đồng xanh tươi vụ lúa
Ồn ào ruộng cạn vết chân chim
Yêu thương hãy nhớ khi chưa muộn
Hạnh phúc thơm lừng cuốn truyện - phim...
20/02/2014
Nguyên Hữu
-
-
Reply: Thơ Nguyên Hữu
Niềm Tin
(Song điệp)
Có được niềm tin vững vững cười
Như bàn có có đủ chân thôi
Nào nghiêng bởi gió xô xô đẩy
Chẳng ngả do mưa với với cời
Thất bại rời rời đau đớn bỏ
Thành công đến đến ngọt ngào phơi
Đừng coi trở ngại to to lớn
Nhớ nhớ qua đêm lại sáng rồi...
15-02-2021
Nguyên Hữu
-
-
Reply: Thơ Nguyên Hữu
Đừng Uống Chén Nửa Đời
Bạn rót cho nhau chén rượu: mời
Xuân mà chối đẩy xui ông ơi
Trăm phần trăm nhé cho khí thế
Uống cạn như này - chớ nhấp môi...
Lâu không gặp nhỉ bạn của tôi
Sầu riêng một cái, Cao Bằng thôi
Bạn còn ngơ ngác chưa kịp tỏ
Ngửa cổ ực ngay chỉ một hơi...
Trầm quá lên nào các ông ơi
Bắc Cạn địa danh lại kính mời
Một... hai... ba... Zô!... la hò hét
Chú tưng bừng, cậu thật là vui...
Xuân tưng bừng, Xuân thật là vui
Nhưng đừng vui quá các anh ơi
Lai rai mà đón mai vui nữa
Đừng một bữa uống chén nửa đời...
Tôi nhìn tôi cũng vui lây rồi
Nhưng mà tôi vẫn phải nhắc thôi
Cho niềm vui lây lan người bên cạnh
Dài ngày mai ôm ấp cuộc đời...
16-02-2021
Nguyên Hữu
-
-
Reply: Thơ Nguyên Hữu
Tìm Xuân
Một năm Cô-vít tung hoành
Một năm cuộc sống đói thành đói hơn
Ta nghèo ai dám nghèo hơn
Nương theo lối cũ con đường người đi
Sống đời ai muốn chia ly
Một câu chuyện cũ sầu bi đến giờ
Dứt tình từ lúc còn thơ
Đỡ đau giấc ngủ mỗi khi mơ về
Miệng đời vẫn cứ nhiêu khê
Ừ ta lão Hạc! Chán chê kệ người
Mua đi. Ta bán. Họ cười
Một vai diễn đắng, kiệm lời... tìm Xuân...
19-02-2021
Nguyên Hữu
-
-
Reply: Thơ Nguyên Hữu
Thói Quen
(Song tứ lục bát)
Thay đổi thói quen
Khó lắm à nghen
Đã ăn sâu lắm trong em
Trong anh, trong bác... muốn khuyên. Dư thừa...
Một sợi chỉ đưa
Vô thức làm bừa
Bện thêm sợi nữa bông đùa
Lặp đi lặp lại khéo vừa: thói quen...
Sợi chỉ nhiều thêm
Không cứ ngày – đêm
To và dài nữa, dày lên
Bện quanh tư tưởng có nên tháo rời...
Tư tưởng lệch rồi
Một động tác tồi
Nhỏ như sợi chỉ thế thôi
Mà thành thừng, chão buộc người tạo nên...
22-02-2021
Nguyên Hữu
-
-
Reply: Thơ Nguyên Hữu
Giăng BẫyCuộc Tình
Ta nằm nghe đêm kể
Bên ngoài kia gió buồn
Tạo cuồng phong vì thế
Thèm một nụ hôn suông...
Đêm kề bên ta kể
Về cô gái cạnh phòng
Mẹ mới đòi chàng rể
Ứ... đến đỏ má hồng...
Ta cùng đêm nghe kể
Chuyện cơn gió đau lòng
Phòng bên, cô gái ngủ
Quên cài then... thôi xong...
Ta và đêm vòi kể
À. Gió đẩy cửa vào
Nhìn thấy trăng nằm kế
Loã lồ ức làm sao...
Trăng có nào tử tế
Lả lơi với muôn loài
Tắm tiên không quần áo
Tận đáy... sông... lộ rồi...
Gió buồn giận vì thế
Cuồng phong hết trăng thôi
Đôi ba ngày nửa tháng
Có mà, ta... héo đời...
Gió, đêm, ta bàn kế
Gió sẽ vờ yêu trăng
Ta đóng vai chàng rể
Cho đau khổ đôi đằng...
Một cái kế dở tệ
Nhưng để làm gió vui
Ta đành mỹ nam kế
Thế là cưới xong xuôi...
24-02-2021
Nguyên Hữu
-