Ca khúc mới của Phương Mỹ Chi gây xôn xao

Vừa ra mắt, MV Chờ người của Phương Mỹ Chi đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều bởi đây không chỉ là một ca khúc về tình yêu đôi lứa mà trong MV, cô bé dan ca cũng có những cảnh tình cảm với bạn diễn.


Ra mắt hôm 13.9, MV Chờ người của Phương Mỹ Chi rất được khán giả chờ đón bởi đây là sản phẩm từ khá lâu sau thời gian im ắng của "cô bé dân ca". MV còn có sự tham gia diễn xuất của quán quân Thần tượng Bolero 2016 - Trung Quang.
Trong MV, "chị Bảy" vào vai một cô gái nghèo, nhận được sự giúp đỡ từ "thầy giáo" Trung Quang và cả hai cũng nảy sinh tình cảm với nhau. Mặc dù nội dung MV chỉ dừng lại ở những rung động trong sáng nhưng sau khi ra mắt, sản phẩm của "cô bé dân ca" đã vấp phải không ít ý kiến trái chiều.
Chờ người là ca khúc từng gắn liền với nhiều giọng ca nữ nổi tiếng như Như Quỳnh, Lệ Quyên, Phi Nhung... Ca khúc nói về tình yêu và sự thủy chung của cô gái dành cho một chàng trai. Chính vì thế, có ý kiến cho rằng đây là bài hát "quá tuổi" so với Phương Mỹ Chi.
"Ở tuổi 13 mà làm MV nói về tình yêu như vậy là chưa nên. Nhìn cách bé diễn xuất thấy gượng gạo làm sao", nick Hoàng Anh chia sẻ. Nick Trân Nguyễn cũng bày tỏ: "Phương Mỹ Chi vẫn còn quá nhỏ để hát về tình yêu và đóng những cảnh tình cảm như vậy"...
Bên cạnh đó, cách hát của "chị Bảy" cũng được cho là có hao hao các giọng ca hải ngoại, không còn mộc mạc, chân chất như trước.




1474280608-phuongmychicodangnhangachdakhihatnhacnguoilon.jpg



Trước hết, cần nhìn nhận: Mọi chi tiết như hình ảnh, video... chỉ mang tính minh họa cho gốc gác quan trọng nhất là nội dung, giai điệu một ca khúc. Điều đó có nghĩa là sự minh họa có thể hoặc không thể được chấp nhận nên sự gỡ gạc cho Phương Mỹ Chi bằng luận điểm theo kiểu: Ca khúc yêu đương nam nữ nhưng cô ấy không "diễn" thế, cũng bằng không!


Sự chuyển hướng của Phương Mỹ Chi từ nhạc dân ca sang bolero tất yếu sẽ mang lại những thay đổi, trong đó có vấn đề khó có thể nói không với nhạc tình yêu - mảng đề tài được coi là lôi cuốn, ám ảnh nhất của thể loại nhạc này. Phương Mỹ Chi và ê-kíp của cô bé chấp nhận sự thử nghiệm này đồng nghĩa với việc họ đã xác định được phản ứng của khán giả và chấp nhận điều đó.


Vậy cô bé 13 tuổi có đáng nhận "gạch đá" từ dư luận khi hát nhạc tình? 11 tuổi, cô bé dân ca này đã tạo nên cơn sốt với ca khúc Quê em mùa nước lũ. Một ca khúc như vậy ai dám bảo rằng đó là bài hát dành cho đối tượng trẻ em? Ấy vậy mà số đông vẫn dành sự ngưỡng mộ vì giọng hát tuyệt vời, lay động của cô bé và cái ngưỡng "anh - em" trong bài hát đã vượt ra khỏi giới hạn tình yêu nam nữ bằng niềm thương xót cho mùa lũ miền Tây, cho những nỗi đoạn trường, cơ cực.


Qua đó, có thể nhận thất, điều khiến Phương Mỹ Chi bị chỉ trích không phải việc hát nhạc người lớn mà ở chỗ cô bé đã hát ca khúc có nội dung chạm tới cái ngưỡng mà số đông cho rằng "không phải của trẻ con" với những ca từ: lưu luyến, hẹn hò, thề ước, sầu thương, dang dở... Chưa kể, điều này còn đối lập hoàn toàn với hình ảnh cô bé dân ca tạo dựng trước đó. Như vậy có công bằng với Phương Mỹ Chi hay không?


Với một ca khúc, nội dung, ca từ góp phần tác động đến sự cảm nhận của khán giả nhưng đó không phải là tất cả mà trên hết là giai điệu, là cảm xúc mà người hát mang lại. Chẳng hạn, ca khúc nổi tiếng "Mùa thu trong mưa" khi được thể hiện với giọng ca của danh ca Lệ Thu gợi cảm xúc u sầu, ám ảnh nhưng với tiếng hát Ngọc Lan lại long lanh, tinh khiết...


Tương tự, với ca khúc Chờ người, giọng ca Như Quỳnh đã "đóng đinh" trong lòng công chúng nhiều thế hệ bằng cảm xúc thiết tha, hoài nhớ, xót thương nhưng những khán giả chỉ trích Phương Mỹ Chi đã bao giờ tự hỏi: Ngoài những ca từ được cho là "trẻ con không được hát" trong ca khúc này thì cảm xúc Phương Mỹ Chi mang lại là gì? Nó có thực sự khác với cảm xúc, liên tưởng khi họ nghe ca sĩ Như Quỳnh hát?


Hãy chờ đợi...


Sau khi MV gây tranh cãi, công chúng quan tâm đến giọng hát của Phương Mỹ Chi đã chia làm hai "phe". Bên cạnh những ý kiến ủng hộ sự thay đổi, thử nghiệm của cô bé bằng thể loại khác cũng có bình luận kiểu "xin em, em hãy giữ nguyên quê mùa". Mong mỏi, kỳ vọng từ công chúng là nhu cầu cần thiết nhưng người quyết định và chịu trách nhiệm trước quyết định ấy là Phương Mỹ Chi - một cô bé mới 13 tuổi.


Bấy lâu nay, ngay cả khi đã có vị trí trong lòng công chúng, cô bé dân này vẫn thường xuyên phải đối diện với những lời chê trách dạng: Chỉ "một màu", biết hát mỗi dân ca... Tuy nhiên, một thực tế mà nhiều người ít để ý rằng không ít khán giả đang rất bảo thủ, chỉ chấp nhận Phương Mỹ Chi trong hình ảnh một cô bé hát dân ca với quần áo bà ba, khăn rằn vắt vai, chân đi guốc mộc. Đến nỗi, hễ cô bé ấy đeo chiếc đồng hồ hạng sang, khoác lên mình bộ cánh khác... trong khoảnh khắc đời thường thì lập tức xuất hiện sự soi mói, nghi ngờ, phán đoán.


1474280608-phuongmychicodangnhangachdakhihatnhacnguoilon2.jpg



Không phải đến bây giờ mới có giọng ca nhí bị chỉ trích khi hát nhạc người lớn mà trước Phương Mỹ Chi những "ngôi sao" đình đám một thời như: Bé Châu, bé Lon Ton, HKT-M... cũng từng gây "nóng mắt" với những ca khúc yêu đương, trình diễn sexy bên các người mẫu... và đến bây giờ gần như những gương mặt này đã "im thin thít và lặn mất tăm" khỏi đời sống giải trí.


Nếu so sánh cách Phương Mỹ Chi thể hiện trong MV Chờ người với những màn trình diễn "không thể sexy hơn" của các "sao nhí" một thời sẽ thấy "cảm giác người lớn" ở cô bé dân ca chẳng thấm tháp gì. Vẫn còn đó cái chất dân ca mộc mạc trong trang phục, biểu cảm, cách xử lý ca khúc... cho đến cảm giác mà Phương Mỹ Chi mang lại cho khán giả.


Đương nhiên, những phụ huynh có lý lẽ, cảm xúc để lo lắng cho con em mình chịu tác động thiếu tích cực từ đời sống. Họ có thể ra lệnh cấm con xem một bộ phim bị gắn mác 18+ phát trên kênh truyền hình quốc gia bất cần biết bộ phim ấy đã qua biên tập, cắt hết cảnh nóng hay "nói gần nói xa" khuyên con từ nay không nghe Phương Mỹ Chi hát...


Tuy nhiên, xét trên nhiều phương diện những phản ứng nhất thời ấy thường không mang lại hiệu quả như các bậc cha mẹ mong mỏi bởi cuộc sống đầy cám dỗ ngoài kia, thông tin không giới hạn từ những chiếc điện thoại thông minh họ không ngần ngại sắm cho con dù con chưa đủ tuổi dùng lắm khi còn "nguy hiểm" hơn nhiều so với niềm lo sợ con "yêu sớm", "hư sớm", "bắt chước" khi nghe Phương Mỹ Chi hát!


Cùng thưởng thức để xem ca khúc mới của Phương Mỹ Chi và cho mọi người biết được ý kiến của bạn nhé
 
Top