Đố chữ, đố dân gian, đố tổng hợp, lẩu thập cẩm đây

forgetmenot

✩✩✩
Có1 thôi,ba của nó đâu có mù:troll:
Đúng rồi =D>
Có hai thằng, mỗi thằng cầm một cái xẻng, cứ một thằng đào một hố đất xong thằng kia lại lấp đất lại vào hố mà không hề làm gì. Mọi người nhìn thấy thế đều không hiểu tại sao.
Hỏi hai thằng đó đang làm gì?

Tổ trồng cây gồm có 3 người, 1 đào hố, 1 đặt cây vào và 1 lấp đất lại vào hố, nhưng người thứ 2 bệnh (hay bận gì đó) nên vắng mặt và 2 người còn lại vẫn phải làm và kết quả là ra cảnh đó.
Đúng kg anh ATM?
:haha:
Đố nè:
Phích đang đọc sách, ngoài trời tối đen như mực. Đột nhiên điện tắt; ấy vậy mà Phích vẫn đọc sách tiếp. Sao lạ vậy? :think:
 

KiM__

✩✩✩
Đúng rồi =D>

Tổ trồng cây gồm có 3 người, 1 đào hố, 1 đặt cây vào và 1 lấp đất lại vào hố, nhưng người thứ 2 bệnh (hay bận gì đó) nên vắng mặt và 2 người còn lại vẫn phải làm và kết quả là ra cảnh đó.
Đúng kg anh ATM?
:haha:
Đố nè:
Phích đang đọc sách, ngoài trời tối đen như mực. Đột nhiên điện tắt; ấy vậy mà Phích vẫn đọc sách tiếp. Sao lạ vậy? :think:
Phích bị mù đọc chữ nổi bằng tay đâu cần nhìn:man:
 
Họ là ông, bố, và con/ cháu. :cnr:
Đúng rồi :man:
Một người cha có hai đứa con trai, và khi chết để lại một gia tài khá lớn. Ông sợ hai đứa con sẽ tranh chấp nhau nên đã ghi vào di chúc, cho mỗi đứa con được một quyền, và chúng vui vẻ đồng ý.
Đố các bạn đó là những quyền gì? (nghiêm chỉnh đấy, không đố mẹo đâu)
:think:
 

tengiday

Happy life
Đúng rồi :man:
Một người cha có hai đứa con trai, và khi chết để lại một gia tài khá lớn. Ông sợ hai đứa con sẽ tranh chấp nhau nên đã ghi vào di chúc, cho mỗi đứa con được một quyền, và chúng vui vẻ đồng ý.
Đố các bạn đó là những quyền gì? (nghiêm chỉnh đấy, không đố mẹo đâu)
:think:
Nếu là mình thì mình cho một đứa quyền đc chia và đứa kia quyền đc chọn lấy phần nào. :)
 

forgetmenot

✩✩✩
Nếu là mình thì mình cho một đứa quyền đc chia và đứa kia quyền đc chọn lấy phần nào. :)
Đúng rồi =D> (câu này của motcobedethuong nhưng 4get biết đáp án nên trả lời luôn)
Ông già sẽ cho đứa thứ nhất quyền chia đôi tài sản và đứa thứ hai quyền chọn sẽ lấy nửa nào. :haha:
Đố thêm câu nữa:

Đố mọi người, ai có thể liếm được cùi chỏ của chính mình? :cll:
Chờ 3 giây rồi hãy tô đen để xem đáp án nhé.
Hihi, câu đố này không cần trả lời. Thật ra kg ai làm được, trừ vài trường hợp ngoại lê. Chỉ biết rằng 50% những người đọc câu đố sẽ thử liếm cùi chỏ của mình. Không biết có ai ở đây đọc xong rồi thử tại chỗ không nhỉ?
:rofl: (có là bị 4get lừa rồi nhé!)

 
Sửa lần cuối:

forgetmenot

✩✩✩
Mấy bé còn nhỏ xíu mà bố mẹ cho hại não rồi, haha
Hổng dám nhỏ xíu đâu... :troll1:
Phích đang đọc sách, ngoài trời tối đen như mực. Đột nhiên điện tắt; ấy vậy mà Phích vẫn đọc sách tiếp. Sao lạ vậy?
Phích bị mù đọc chữ nổi bằng tay đâu cần nhìn:man:
4get quên trả lời câu này, đúng rồi nhé. =D>

Cây gậy cạnh quả trứng gà,
Đem về khoe mẹ cả nhà mừng vui
Là gì? :think:
 

Sửu Nguyễn

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Hổng dám nhỏ xíu đâu... :troll1:
Phích đang đọc sách, ngoài trời tối đen như mực. Đột nhiên điện tắt; ấy vậy mà Phích vẫn đọc sách tiếp. Sao lạ vậy?

4get quên trả lời câu này, đúng rồi nhé. =D>

Cây gậy cạnh quả trứng gà,
Đem về khoe mẹ cả nhà mừng vui
Là gì? :think:

Điểm 10 :D
 

forgetmenot

✩✩✩
Đúng rồi =D>

Một trăm thứ dầu, có dầu nào là dầu không thắp?
Một trăm thứ bắp, có bắp nào là bắp không rang?
Một trăm thứ than, có than nào là than không quạt?
Một trăm thứ bạc, có bạc nào là bạc không đổi không mua? :)
 

KiM__

✩✩✩
Đúng rồi =D>

Một trăm thứ dầu, có dầu nào là dầu không thắp?
Một trăm thứ bắp, có bắp nào là bắp không rang?
Một trăm thứ than, có than nào là than không quạt?
Một trăm thứ bạc, có bạc nào là bạc không đổi không mua? :)

Hận kẻ bạc tình , bạc nghĩa :thattinh:
Bạc nghĩa không đổi , bạc tình không mua ...
 
Sửa lần cuối:

Thành Huỳnh1

Chả có danh hiệu gì
Đúng rồi =D> (câu này của motcobedethuong nhưng 4get biết đáp án nên trả lời luôn)
Ông già sẽ cho đứa thứ nhất quyền chia đôi tài sản và đứa thứ hai quyền chọn sẽ lấy nửa nào. :haha:
Đố thêm câu nữa:

Đố mọi người, ai có thể liếm được cùi chỏ của chính mình? :cll:
Chờ 3 giây rồi hãy tô đen để xem đáp án nhé.
Hihi, câu đố này không cần trả lời. Thật ra kg ai làm được, trừ vài trường hợp ngoại lê. Chỉ biết rằng 50% những người đọc câu đố sẽ thử liếm cùi chỏ của mình. Không biết có ai ở đây đọc xong rồi thử tại chỗ không nhỉ?
:rofl: (có là bị 4get lừa rồi nhé!)

tô đen để xem nhá ae :eek:hh:
troll bác viết chữ ko màu
Hihi, câu đố này không cần trả lời. Thật ra kg ai làm được, trừ vài trường hợp ngoại lê. Chỉ biết rằng 50% những người đọc câu đố sẽ thử liếm cùi chỏ của mình. Không biết có ai ở đây đọc xong rồi thử tại chỗ không nhỉ? :rofl: (có là bị 4get lừa rồi nhé!)


 

latruongthinh

Gà nhất Forum
Đúng rồi =D>

Một trăm thứ dầu, có dầu nào là dầu không thắp?
Một trăm thứ bắp, có bắp nào là bắp không rang?
Một trăm thứ than, có than nào là than không quạt?
Một trăm thứ bạc, có bạc nào là bạc không đổi không mua? :)
Một trăm thứ dầu, có dầu nào là dầu không thắp?>> dầu thoa rốn :cnr:
Một trăm thứ bắp, có bắp nào là bắp không rang? >> Bắp chuối, bắp đùi :haa:
Một trăm thứ than, có than nào là than không quạt? >> than thân, than trời trách đất :troll2:
Một trăm thứ bạc, có bạc nào là bạc không đổi không mua? >> Bạc tình bạc nghĩa và ghét ai thì có thể dùng bạc tay :troll2:
 

tengiday

Happy life
Đúng rồi =D>

Một trăm thứ dầu, có dầu nào là dầu không thắp?
Một trăm thứ bắp, có bắp nào là bắp không rang?
Một trăm thứ than, có than nào là than không quạt?
Một trăm thứ bạc, có bạc nào là bạc không đổi không mua? :)
Hình như cái này trong ca dao hồi đó có học:
Một trăm thứ dầu, dầu xoa không ai thắp
Một trăm thứ bắp, bắp chuối chẳng ai rang
Một trăm thứ than, than thân không ai quạt
Một trăm thứ bạc, bạc tình bán chẳng ai mua.

PS: Hồi đó lên trả bài không thuộc ở đây, cô cho 7 điểm :-(
 

forgetmenot

✩✩✩
Tất cả đều đúng hết, nhưng đáp án thì dùng từ hay hơn thôi :haha:
Một trăm thứ dầu, nắng dãi mưa dầu là dầu không thắp
Một trăm thứ bắp, bắp mồm bắp miệng (nói lắp bắp) là bắp không rang
Một trăm thứ than, than hỡi than hời là than không quạt
Một trăm thứ bạc, bạc tình bạc nghĩa không ai đổi ai mua.

Có hai chân lại kg tay,
Khi làm chân nghỉ chân quay mới kỳ
Là cái gì?
:think:
 

KiM__

✩✩✩
Tất cả đều đúng hết, nhưng đáp án thì dùng từ hay hơn thôi :haha:
Một trăm thứ dầu, nắng dãi mưa dầu là dầu không thắp
Một trăm thứ bắp, bắp mồm bắp miệng (nói lắp bắp) là bắp không rang
Một trăm thứ than, than hỡi than hời là than không quạt
Một trăm thứ bạc, bạc tình bạc nghĩa không ai đổi ai mua.

Có hai chân lại kg tay,
Khi làm chân nghỉ chân quay mới kỳ
Là cái gì?
:think:

Chắc là compa :D
 

Thống kê

Chủ đề
101,536
Bài viết
468,772
Thành viên
340,132
Thành viên mới nhất
Thùy Dương 2592
Top