Đơn Phương Độc Tấu

Trên đời này ... có 1 thứ tình cảm đau đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất ... thứ tình cảm mà 1 đứa như nó lúc nào cũng quan niệm " cái gì ko thuộc về nó thì có cố gắng thì vĩnh viễn ko thuộc về nó " không bao giờ nó nghĩ rằng đủ kiên nhẫn để theo đuổi một thứ j đó mà nó cho là vô vọng.....

Còn gì đau đớn hơn việc tình yêu chẳng được đáp trả ... cho đi mà người ta chẳng muốn nhận ...Chẳng biết làm gì hết chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của người ta từ 1 nơi rất xa….bởi biết rằng nó không thể bước vào cuộc sống đó…..có lúc lại tự lừa dối mình…..tự cho mình những ảo tưởng và hy vọng....rằng người ta sẻ thích nó…...để rồi lại sụp đổ và thất vọng khi nhận ra người ta quá vô tâm.....có khi còn chẳng biết đến tình cảm của nó…...có đôi khi chỉ là 1 cái nhìn…...1 câu hỏi quan tâm …..1 vài cử chỉ biểu hiện…...nó cũng biến đó là cái phao để bấu víu vào khi sắp bị chìm vào biển tuyệt vọng…...để rồi 1 ngày nhận ra tất cả chỉ là ngộ nhận…...cái phao đó xẹt đi và chính nó nhấn chìm nó xuống…...

Có những khi muốn quen 1 người khác.......muốn yêu 1 người khác.....nhưng trong lòng lại cứ chần chừ chờ đợi…...cứ hy vọng rằng 1 ngày nào đó người ta nhận ra và đáp trả tình cảm của nó…....cứ chờ hoài…...đợi hoài mà chẳng hề biết điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra........

Có khi trong lòng lại dấy lên sự ghen tuông…....khi thấy người ta quan tâm tới người khác…...nhắc nhiều tới người khác…....đùa cợt với người khác…....trong lòng lại lo lắng nếu người ta yêu người khác thì mình chẳng còn cơ hội......
Rồi lại những lúc xót xa khi thấy người ta đau đớn vì người khác…...căm thù tột đỉnh kẻ đã làm cho người ta tổn thương.......

......Rồi khi lòng tự nhủ phải quên người ta đi…...phải chôn vùi đi…...nhưng làm không có được…...từ trước tới nay có bao giờ con tim nghe lời của lý trí đâu…...cứ luyến tiếc mãi điều gì mà chính mình cũng chẳng xác định rõ…....Cứ mỗi ngày những cảm xúc.....những hy vọng.....những thương yêu…...cứ giằng xé, giằng xé và xé nát con tim......Nói 1 cách khác…....yêu đơn phương là cả 1 cuộc chiến đấu với chính bản thân mình…...1 cuộc chiến mà người thua chính là nó…....

Nhưng cũng thật vĩ đại......vì nó có thể chịu đựng được tất cả những đau đớn dày vò đó…...Biết là đớn đau những vẫn cứ xông vào…...Cứ cho đi cho đi…..có khi mỗi ngày lại nhiều hơn…...dẫu biết sẽ chẳng được đáp trả.......

Điều đó có phải là ngu ngốc hay không? nó tự hỏi bản thân nó từng ngày, từng giờ, từng phút........không biết câu trả lời của chính bản thân nó là j............., khi bên người ta có biết bao người tài giỏi, giàu có, xinh đẹp bên cạnh. Đúng là tình yêu nó mù quáng, lý trí tình nguyện giúp đở tình yêu vậy mà tình yêu ko bao giờ nghe lời của lý trí. Không biết tình yêu làm vậy là đúng hay sai nửa.

[/FONT][/FONT]
Sưu tầm​
p/s: Gửi L.Q.V...có 1 thời đã như thế đấy...nhưng mỗi 1 phút chuyển động là có 1 sự thay đổi..con người cũng không loại trừ..ngày xưa vô tâm thì ngày nay đừng cố níu. GL2U!!
 

Mr Cường

Độc Thân Hội
Ðề: Đơn Phương Độc Tấu

Thực sự mình cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như vậy! Nhưng mình lại tin vào chuyện duyên nợ, mặc dù là một fan của chủ nghĩa duy vật biện chứng!!!!!! Nhưng ở đời đâu biết được cái gì sẽ đến trong tương lai và mai sau, mình chỉ sống cho hiện tại và biết chính xác chuyện quá khứ, chứ tương lại mù tịt. Mặc dù lúc nào cũng tính chuyện tương lai, tất cả các tính toán đó giống như công tác dự báo!
 
Ðề: Đơn Phương Độc Tấu

quá khứ chết rồi. hiện tại thì đang hấp hối ,tương lai thì mù tịc.
chỉ có ba câu mà phãi đọc cả ba hàng
 

Mr Cường

Độc Thân Hội
Ðề: Đơn Phương Độc Tấu

quá khứ chết rồi. hiện tại thì đang hấp hối ,tương lai thì mù tịc.
chỉ có ba câu mà phãi đọc cả ba hàng
Thấy vấy đó chứ cuộc đời dài lắm, 1 ngày đã là 86400s rùi, cứ 1 giây trôi qua là cuộc đời ngắn lại, và trong 1s đó cùng lúc có nhiều chuyện xảy ra! Và rồi chỉ rút gọn lại bằng những cụm từ mang tính chung chung vậy, đâu có ai hiểu được gì, có nói cũng như không...
4r là nơi mình cùng thảo luận, chia sẻ, kết nối cùng nhau mà ....
 
Ðề: Đơn Phương Độc Tấu

Thấy vấy đó chứ cuộc đời dài lắm, 1 ngày đã là 86400s rùi, cứ 1 giây trôi qua là cuộc đời ngắn lại, và trong 1s đó cùng lúc có nhiều chuyện xảy ra! Và rồi chỉ rút gọn lại bằng những cụm từ mang tính chung chung vậy, đâu có ai hiểu được gì, có nói cũng như không...
4r là nơi mình cùng thảo luận, chia sẻ, kết nối cùng nhau mà ....
thì thôi nếu vậy thì hai lúa sữa lại là..
còn mình thì ko có rơi vào hòan cánh như cậu.
mà biết là, quá khứ chết rồi. hiện tại thì đang hấp hối ,tương lai thì mù tịc.

:D
 

Mr Cường

Độc Thân Hội
Ðề: Đơn Phương Độc Tấu

thì thôi nếu vậy thì hai lúa sữa lại là..
còn mình thì ko có rơi vào hòan cánh như cậu.
mà biết là, quá khứ chết rồi. hiện tại thì đang hấp hối ,tương lai thì mù tịc.

:D
Ôi Hai lúa ơi, ở miền Bắc người ta gọi bạn là Hai Thóc đó :))
 
Ðề: Đơn Phương Độc Tấu

hk yêu là cách đơn giản nhất để khỏi faj? rơi zao` tình cảnh ấy....:|
 
Ðề: Đơn Phương Độc Tấu

Ôi Hai lúa ơi, ở miền Bắc người ta gọi bạn là Hai Thóc đó :))
ờ ngắng gọn dể hiểu.
thôi bay giờ chở lại vấn đề chính.ko bít MR, cương có tâm trạng gì mà rơi vào hoàn cảnh khó sử? có thể nào nói ra cho anh chị em bít được hôn . coi có gì giúp được hay cùng chia sẻ...;)
 

Mr Cường

Độc Thân Hội
Ðề: Đơn Phương Độc Tấu

Những vấn đề đó mình cũng từng vướng phải, và nó đã xảy ra trong quá khứ của mình, trước kia mình cũng yêu, được yêu, và hy vọng ... nhưng sau đó mọi chuyện lại không như mình mong muốn, rồi chia tay người yêu, rồi lang thang trên Internet, rồi vào D2BL tới giờ, và rồi vẫn chưa yêu ai, chỉ đợi khi nào má cưới vợ cho thì gật đầu là xong!!!! Mọi chuyện tình đều do duyên số hết... Thôi hãy để thời gian trả lời đê!!!!!!!!!!!!!
 
Ðề: Đơn Phương Độc Tấu

Những vấn đề đó mình cũng từng vướng phải, và nó đã xảy ra trong quá khứ của mình, trước kia mình cũng yêu, được yêu, và hy vọng ... nhưng sau đó mọi chuyện lại không như mình mong muốn, rồi chia tay người yêu, rồi lang thang trên Internet, rồi vào D2BL tới giờ, và rồi vẫn chưa yêu ai, chỉ đợi khi nào má cưới vợ cho thì gật đầu là xong!!!! Mọi chuyện tình đều do duyên số hết... Thôi hãy để thời gian trả lời đê!!!!!!!!!!!!!

ôi thím đợi chờ 1 chữ Duyên à???
ngồi đó chờ má cưới vợ cho à???
chúc mờ-rờ Cường may mắn :cll:
 
Ðề: Đơn Phương Độc Tấu

Những vấn đề đó mình cũng từng vướng phải, và nó đã xảy ra trong quá khứ của mình, trước kia mình cũng yêu, được yêu, và hy vọng ... nhưng sau đó mọi chuyện lại không như mình mong muốn, rồi chia tay người yêu, rồi lang thang trên Internet, rồi vào D2BL tới giờ, và rồi vẫn chưa yêu ai, chỉ đợi khi nào má cưới vợ cho thì gật đầu là xong!!!! Mọi chuyện tình đều do duyên số hết... Thôi hãy để thời gian trả lời đê!!!!!!!!!!!!!
ờ chuyện của quá khứ rồi. những chuyện đau buồn gì qua rồi thì cho qua đi.chỉ giữ lại những kỷ niệm đẹp.và coi như kinh nhiệm đả cho ta biết được yêu-thương đau-buồn trong cuộc sống vậy, cái quan trọng hiện tại.ta cần phải suy nghỉ cho chính chắng hơn để chọn cho mình một tương lai tốt đẹp hơn .và đừng bao giờ lặp lại vết xe củ chúc cường có một tương lai tốt đẹp hơn nghé!
 

Thống kê

Chủ đề
101,351
Bài viết
468,512
Thành viên
340,085
Thành viên mới nhất
mun hằng

Bài viết được quan tâm nhiều

Top