Đố chữ bằng thơ

forgetmenot

✩✩✩
Đố nè:

Bờ đầu lửa bốc lên nhanh
Thay tờ đứng thẳng hiên ngang giữa rừng
Đổi thờ để đựng đồ dùng
Rờ vào chấn động đất rung bất ngờ
Là những chữ gì? :haha:
 

latruongthinh

Gà nhất Forum
Éc, giờ mới để ý thấy mình được đổi thành friendly member rồi, không biết làm sao mà được đổi, và đổi lúc nào nữa :xinhqua:
Cũng vui vui, cuối tuần ăn mừng mới được. :v
Chúc diễn đàn ngày càng thành công và phát triển hơn nữa.
:troll2: Thật ra những thành viên thân thiết thì sẽ được set hết bạn à :cll:
 

forgetmenot

✩✩✩
Bờ đầu đựng nước cắm hoa - Bình
Thay hờ lưu giữ điều ta nhớ nhiều - Hình
Tờ vào cảm xúc thương yêu - Tình
Đổi rờ lén lút sáng chiều đi theo - Rình
Đúng rồi =D> BìnhTình nhé. :D
CỬU - TỬU - SỬU. Đúng là kg tìm ra chữ nào vần "ửu" nữa. :troll2:
Đúng rồi =D>
Câu này cũng liên quan đến chữ, em mới nghĩ ra, đố mọi người đấy:

Nhà em nuôi vịt rất tài
Em mà hỏi đến đáp ngay tức thì
Đố rằng em hỏi chuyện chi
Vịt bảo em phải làm gì đúng ngay? :cll:
4get biết câu này vì... chính 4get đố motcobedethuong mà, và motcobedethuong đã "chuyển thể" thành thơ, khâm phục quá... :)
4get gợi ý nhé:
- Con chó biết nói tiếng Anh, vì hỏi nó muốn đi chơi kg, nó bảo "GO, GO, GO, GO, GO..." (gâu gâu gâu mà) :cll:
- Con mèo biết nói, vì vẽ 1 vòng tròn bằng tay lên giấy đưa nó xem, hỏi nó: "tròn hay méo?", nó trả lời: "MÉO! MÉO! MÉO!" :cll:
- Còn con vịt thì sao?
:haha:
 

minhthienbtv

Moderator
Bờ đầu lửa bốc lên nhanh - Bùng
Thay tờ đứng thẳng hiên ngang giữa rừng - Tùng
Đổi thờ để đựng đồ dùng - Thùng
Rờ vào chấn động đất rung bất ngờ - Rùng
- Còn con vịt thì sao? :haha:
Con Vịt thì cạp cạp, cơ mà đặt câu hỏi với từ cạp cạp :think:
 

forgetmenot

✩✩✩
Bờ đầu lửa bốc lên nhanh - Bùng
Thay tờ đứng thẳng hiên ngang giữa rừng - Tùng
Đổi thờ để đựng đồ dùng - Thùng
Rờ vào chấn động đất rung bất ngờ - Rùng

Con Vịt thì cạp cạp, cơ mà đặt câu hỏi với từ cạp cạp :think:
Đúng rồi =D>
Vậy câu cần hỏi là gì? :haha:
 

KiM__

✩✩✩
Câu này cũng liên quan đến chữ, em mới nghĩ ra, đố mọi người đấy:

Nhà em nuôi vịt rất tài
Em mà hỏi đến đáp ngay tức thì
Đố rằng em hỏi chuyện chi
Vịt bảo em phải làm gì đúng ngay? :cll:

Đúng rồi =D> BìnhTìnhnhé. :D

Đúng rồi =D>

4get biết câu này vì... chính 4get đố motcobedethuong mà, và motcobedethuong đã "chuyển thể" thành thơ, khâm phục quá... :)
4get gợi ý nhé:
- Con chó biết nói tiếng Anh, vì hỏi nó muốn đi chơi kg, nó bảo "GO, GO, GO, GO, GO..." (gâu gâu gâu mà) :cll:
- Con mèo biết nói, vì vẽ 1 vòng tròn bằng tay lên giấy đưa nó xem, hỏi nó: "tròn hay méo?", nó trả lời: "MÉO! MÉO! MÉO!" :cll:
- Còn con vịt thì sao?
:haha:

Trừu tượng quá, nghĩ maĩ không ra:what:

Đoán đại thử: Vịt ăn bắp như thế nào >>> cạp cạp :troll1:
 
Trừu tượng quá, nghĩ maĩ không ra:what:

Đoán đại thử: Vịt ăn bắp như thế nào >>> cạp cạp :troll1:
Mình đoán là
Cobedethuong: "tụi bây ăn bằng cách nào"
Bầy vịt: "cạp cạp"
:man:
2 người trả lời gần đúng. =D>
Đáp án chính xác là: em cầm trái bắp (ngô) đưa ra trước mặt con vịt, hỏi "Ăn cách nào?" và nó trả lời "Cạp! Cạp! Cạp!
..." :cll:
 

forgetmenot

✩✩✩
Đố nè:

Bờ đầu lượn ở trên cao
Thay cờ vị ớt ăn vào biết ngay
Khờ vào đem ấm chén bày
Đổi chờ rau đậu hàng ngày vẫn ngon.
Là những chữ gì?
:haha:
 

minhthienbtv

Moderator
Bờ đầu lượn ở trên cao - Bay
Thay cờ vị ớt ăn vào biết ngay - Cay
Khờ vào đem ấm chén bày - Khay
Đổi chờ rau đậu hàng ngày vẫn ngon - Chay :cnr:

 
Có huyền là phải dùng tay
Cờ đi lờ/nhờ đến nghĩ sai mất rồi
Thay sắc vết bẩn trên người
Cắt đầu dễ chịu khi trời vào xuân
Là những chữ gì?
:man:
 

forgetmenot

✩✩✩
Bờ đầu lượn ở trên cao - Bay
Thay cờ vị ớt ăn vào biết ngay - Cay
Khờ vào đem ấm chén bày - Khay
Đổi chờ rau đậu hàng ngày vẫn ngon - Chay :cnr:
Đúng rồi =D>
Mọi người trả lời câu đố của motcobedethuong nhé. :haha:
 

ATM

✩✩✩✩
Kg dấu bay lượn khắp nơi
Thêm huyền chia nhỏ cho người ở trong
Thay sắc vút thẳng lên không
Thay hỏi nguy hiểm
đề phòng bị thương
Là những chữ gì?
:troll2:
 

minhthienbtv

Moderator
Kg dấu bay lượn khắp nơi - Phong
Thêm huyền chia nhỏ cho người ở trong - Phòng
Thay sắc vút thẳng lên không - Phóng
Thay hỏi nguy hiểm
đề phòng bị thương - Phỏng
 

forgetmenot

✩✩✩
Đố nè:
Có chờ cũng đếm đủ mười

Thay phờ thái độ với người tài hơn
Nờ vào loại cá ăn ngon
Đỗi mờ cũ quá coi chừng nát tan
Là những chữ gì? :haha:
 
Top