.:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

huongbien198

Độc Thân Hội
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

Đêm khuya trống vắng trong lòng
Cho dù xa cách anh mong đợi người
Còi ơi em hãy cười tươi
Là điều anh muốn gấp mười lần yêu.
 
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

Mũi kim anh khâu tình em đó
Cho dù bao sóng gió thổi qua
Anh đây chẳng ngại phong ba
Để thành nguyện ước tình ta với người
 

coicute

Tear Rain
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

người có biết yêu là mong với nhớ
là đau thương là xé nát trái tim
em hiểu lắm tình yêu là nỗi sợ
cắn xé lòng người có thấu hay chăng???
 
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

Tình kia chóp lưỡi đầu môi
Còi ơi em chớ tin lời ai kia
Có em rồi sẽ xa chia
Lời ong mật ngọt xa lìa nhanh thôi
 
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

Anh cảm thấy tình em là biển lớn
Biết lấy gì để đền đáp nghĩa ơn
Anh chỉ có 1 con tim nồng cháy
Dù vạn ngày cũng sẽ chẳng đổi thay
 

huongbien198

Độc Thân Hội
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

TÌnh ta với người chỉ một ngày
Ngày ta vui nhất là hôm nay
nhưng yêu thì có sự khác biệt
Ngày mà vẫn sống trên đời này
 

coicute

Tear Rain
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

hỡi tình chót lưỡi đầu môi
tình chưa chớm nở mất rồi còn đâu
tim yêu là nỗi ưu sầu
thôi đành tiễn biệt tình đầu khó phai!!!
 

huongbien198

Độc Thân Hội
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

con người cần nhất là hạnh phúc
Đớn đau ngọt bùi hay tủi nhục
Thì đôi mình nguyện cùng chia sẻ
Vững bước con đường cùng trở che.
 

coicute

Tear Rain
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

em mất lòng tin tự thuở nào
dù rằng trong dạ nao nao ngóng chờ
vì người rồi sẽ thờ ơ
tình em rồi sẽ xa mờ mỏng manh​
 
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

TÌnh ta với người chỉ một ngày
Ngày ta vui nhất là hôm nay
nhưng yêu thì có sự khác biệt
Ngày mà vẫn sống trên đời này
Ta thấy người đã k còn tỉnh táo
Thôi hãy vào mà trọn giấc nồng say
Có gì hãy đợi ngày mai
Vẫn còn cơ hội để ai báo thù
 

huongbien198

Độc Thân Hội
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

Tình ta mông mong như biển cả
Mà tim em là vùng trời bao la
Bao hết biển cả với tình ta
Biển cả, tình ta luôn thật thà
 

coicute

Tear Rain
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

tim em đau đớn rồi rỉ máu
dốc hồn yêu lắm lại thấy đau
ước gì quay lại với ngày nào
niềm vui hạnh phúc nhớ làm sao!!!
 

coicute

Tear Rain
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

mưa lại mưa buồn héo hắt rơi
thương nhớ người kia ở phương trời
đêm khuya chắc người giờ đang ngủ
ôm trọn dùm em giấc mơ thu!!!
 

hoahongxanh2107

Băng Giá ^_^!
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

nhà ta dạo ny làm thơ thật hay ýk ...hjhjhj :yy117:
 
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

mưa lại mưa buồn héo hắt rơi
thương nhớ người kia ở phương trời
đêm khuya chắc người giờ đang ngủ
ôm trọn dùm em giấc mơ thu!!!
Anh man tình-thơ vào giấc ngủ
Man cả tình-em với tình yêu ,
Gỡi lại phương ấy với đôi lời
rằng ở nơi này anh sẻ mơ !!!
 

huongbien198

Độc Thân Hội
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

Đêm khuya vắng lặng nhớ người tình
Đêm nay anh biết, anh vẫn tỉnh
Tình yêu vĩnh cửu của chúng mình
Tồn tại bất diệt cùng hành tinh
 

coicute

Tear Rain
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

em ước ao sao có 1 ngày
bên người hạnh phúc với nồng say
mà sao xa cách và hờ hững
làm tim đau đớn có ai hay!!!
 

coicute

Tear Rain
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

em ghét anh,
ghét mình là chiếc bóng
suốt đêm ngày theo dõi bước chân ai
em ghét anh,
ghét mình sao mơ mộng
đã đem tình trao tặng cả ngày mai!!!
 

coicute

Tear Rain
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

gió đã yêu mây tự thuở nào
tình người tha thiết đẹp làm sao
mà sao cơn gió làm mưa khóc
rơi cả tình yêu vỡ tan mau!!!
khuya rồi buồn ngủ + buồn phiền làm thơ giả sầu có tệ quá mong mọi người thông cảm ^^!
 

Thống kê

Chủ đề
100,746
Bài viết
467,573
Thành viên
339,849
Thành viên mới nhất
chicstore.accessories
Top