.:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

em ghét anh,
ghét mình là chiếc bóng
suốt đêm ngày theo dõi bước chân ai
em ghét anh,
ghét mình sao mơ mộng
đã đem tình trao tặng cả ngày mai!!!
anh đang đứng,
trên pháp trường tình án
mà người phán xét đó chính là em
tim rỉ máu,
hồn thơ đang hấp hối
thương hay ghét chỉ nhờ vào ở em!!!
 
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

Nắng chiều nay buồn quá fai không "ai"?
Hai tư tuổi đi qua, hai tư mùa hoa dại
không tỏa hương ta một đời thô vụng
Con đường chiều gấp khúc bóng ai vương??
..............
 
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

Tôi là gió thổi qua từng chiếc lá
Gió vô tình làm lá khẽ rụng rơi
Tôi là gió thổi qua ngày đông lạnh
Mang tình nồng làm ấm cả tim em
Tôi là gió đi qua ngày nóng bức
Gió hữu tình tưới mát cả lòng em
Là gió xuân, nếu tôi được điều ước
Để mỗi ngày là xuân của đời em
 
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

Tối thẩn thờ tôi lại làm thơ
Vì trong lòng tôi vẫn đang thầm nhớ
Người tôi yêu mãi mãi là muôn thuở
Biết làm gì để lòng khỏi bâng quơ
 

coicute

Tear Rain
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

Tôi là gió thổi qua từng chiếc lá
Gió vô tình làm lá khẽ rụng rơi
Tôi là gió thổi qua ngày đông lạnh
Mang tình nồng làm ấm cả tim em
Tôi là gió đi qua ngày nóng bức
Gió hữu tình tưới mát cả lòng em
Là gió xuân, nếu tôi được điều ước
Để mỗi ngày là xuân của đời em
cơn gió nhẹ sao bay luồn mái tóc
làm phất phơ run rẩy cả trời mơ
làm ao ước và bao dòng tâm sự
sẽ vô tình rồi gió chỉ là thơ!!!
 

cherry_huynh

Tiểu Thư Khó Tính
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

[h=6]Ở nơi đâu vẫn mong anh hạnh phúc
Dù bên anh, là hình bóng ai kia
Em nơi đây vẫn giữ mãi bóng hình
Vẫn nụ cười, ánh mắt của riêng anh
Dù bộn bề cuộc sống chốn đô thành
Nhưng đêm về, lần nào cũng vậy
Ấp ôm mãi, kỷ niệm của ngày xưa ...
[/h]
 
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

gởi người bên ấy một người ko quen
Nhớ em anh dấu trong tim
Canh khuya thao thức trốn tìm giấc mơ
Biết đâu em đến bất ngờ
em chợt đến, rồi lại chợt đi
Ru anh êm dịu vần thơ chữ tình
!!!
 

coicute

Tear Rain
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

1 phút xa anh là nhung nhớ
ánh mắt bờ môi bỗng hững hờ
xin người đôi chút yêu thương ấy
để mãi nơi này chút nên thơ!!!
 
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

Đừng Buồn Tôi Ơi
Tình ơi! thu về tới!
Hồn chưa ngủ đêm nay
Lang thang hoài tình hỡi!
Tìm kiếm mộng ai đây?!!!
 

hoahongxanh2107

Băng Giá ^_^!
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

sáng sớm tinh khôi lại lễ rồi
vài lời thân chúc các tinh khôi
20/10 vui vẻ lại rạng ngời
cả nhà hạnh phúc khắp nơi nơi ...:yy12::yy12::yy12:
 

coicute

Tear Rain
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

anh có biết tình yêu em trao đó
rất ngọt ngào và cũng rất đắm say
bao mơ ước em đều dành anh đấy
cả tim này và luôn cả trời mây!!!
 
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

Tôi yêu em yêu bằng cả trái tim
Nhưng lòng tôi sao vẫn cứ lặng im
Biết nói gì khi điều em mơ ước
Mãi chỉ là ký ức ở tim tôi
 

Jing

Deactive
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

Lại một đêm tôi nằm dài trăn trở
Nghỉ về em, trong nỗi nhớ khôn nguôi
Em đâu biết, tình tôi trao ai sánh ?
Với vẻ ngoài hờ hững, chẳng quan tâm.

Em vô tình hay tại tôi vô ý ?
Mặt lạnh lùng nhưng lòng vẩn dỏi theo
Từng bước chân em gởi vào cơn gió
Để mình tôi lặng lẽ giữa trùng mây.

Tôi chỉ mong có một ngày nào đó
Em thay lòng và chợt nhớ đến tôi
Còn nếu không, tôi mong em hạnh phúc
Bên ai kia. mong em sẽ yên vui ...


1' mặc niệm .... à nhầm kỷ niệm ...



 
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

Đêm khuya thanh vắng chỉ mình ta
Một mình ta với ánh trăng tà
Đêm dài cô tịch nghe buồn quá
Ước gì có một bóng hồng hoa
 

coicute

Tear Rain
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

đêm buồn hiêu quạnh quá xa xăm
mong nhớ người kia vẫn ước thầm
sao người xa lạ mong manh quá
đau đớn lòng em thấy lạnh câm!!!
 

coolboy_bl

Độc Thân Hội
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

tôi ước mình là làng gió nhẹ
thổi vào e 2 chữ yêu đương
nhưng h` đây k còn e nữa
tôi lặng thầm bên chữ cô đơn
 
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

Tôi muốn mình được mãi bên em
Được giữ mãi những giây phút êm đềm
Được bên em mỗi khi màng đêm xuống
Được thả mình vào giây phút dịu êm
 

coicute

Tear Rain
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

gió vô tình gió cuốn tóc bay xa
xe thắt hồn em quá mặn mà
cớ sao cơn gió mong manh quá
vội nỡ chia lìa thấy xót xa!!!
 
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

Gió hữu tình làm cho em vui vẻ
Mưa vô tình làm bao kẻ xót xa
Mây vô tình lấy đi nguồn ánh sáng
nhưng vẫn còn anh.......ánh sáng của đời em
 

coicute

Tear Rain
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

vắng 1 ngày sao lòng em thấy nhớ
thấy bâng khuâng làm xao xuyến mộng mơ
thấy đêm về làm lòng mình giá lạnh
thấy thầm mong người đang ở gần bên!!!
 

Thống kê

Chủ đề
100,676
Bài viết
467,452
Thành viên
339,833
Thành viên mới nhất
duythinh2222
Top