[Chia Sẻ] Nhật ký - Góc khuất thành viên

Nghiên Nghiên

Ѿ java Ѿ
Bình thường các thím thức có muộn lắm không? Mình thì cứ đều như vắt chanh 12 rưỡi, 1h sáng mới ngủ nổi :lay:

em thì thường đi ngủ sớm lắm ạ , tầm 2h sáng không à
Còn trẻ khỏe nên ko bik mệt là gì nhỉ, thức khuya hại da lắm :(
Cách đây khoảng 10 năm về trước, thời mình còn là học sinh lớp 9, bắt đầu biết đến khái niệm diễn đàn, diễn đàn đầu tiên mình tham gia là vn-zoom, thời đó thì forum cực kỳ hưng thịnh, fb tuổi lol sánh vai nhé.
Hồi đó tham gia vnz ko hiểu sao bị cuốn hút lạ kỳ rồi nghiện lúc nào ko hay, cứ rảnh là lên rảnh là lên, những ngày thức khuya đến 3 4 giờ sáng online đều như cơm bữa, có hôm còn thức tới 5h30 sáng mỏi mắt quá chịu ko nổi nữa thì lên giường nằm nghỉ 1 tí là 6h đã phải dậy lọ mọ đi học rồi, lâu lâu lại có 1 bữa như z mà đi học vẫn ko bị ngủ gật nhé, vẫn tỉnh như sáo mắt thì vẫn cứ ráo hoảnh.
Hồi đó trẻ khỏe chả biết mệt là gì, ấy vậy mà từ lúc đi làm rồi ý thì quý trọng giấc ngủ lắm, nghỉ trưa có 1.5 tiếng thôi nhưng phải tranh thủ ăn nhanh rồi nghỉ lưng 1 tí cho đỡ mệt để chiều còn vào làm, đêm thì cũng hạn chế thức khuya lắm, quá lắm là 12h ngủ rồi, càng lớn sức khỏe càng ko dc trâu bò như trước nữa :too_sad:
 

isokids

✩✩
khổ nỗi là tầm 10h đến 12h wifi nó căng đét mà wifi căng thì cứ lướt vu vở trên mạng lâu lâu lại thấy cái video , bài hát , đoạn văn .... thế là ngồi xem . chẳng biết là thói quen thức đêm của mình bắt đầu từ đâu nữa.:D:D:D
 

Ricci

AUDI Q7
khổ nỗi là tầm 10h đến 12h wifi nó căng đét mà wifi căng thì cứ lướt vu vở trên mạng lâu lâu lại thấy cái video , bài hát , đoạn văn .... thế là ngồi xem . chẳng biết là thói quen thức đêm của mình bắt đầu từ đâu nữa.:D:D:D

Còn trẻ khỏe nên ko bik mệt là gì nhỉ, thức khuya hại da lắm :(
Cách đây khoảng 10 năm về trước, thời mình còn là học sinh lớp 9, bắt đầu biết đến khái niệm diễn đàn, diễn đàn đầu tiên mình tham gia là vn-zoom, thời đó thì forum cực kỳ hưng thịnh, fb tuổi lol sánh vai nhé.
Hồi đó tham gia vnz ko hiểu sao bị cuốn hút lạ kỳ rồi nghiện lúc nào ko hay, cứ rảnh là lên rảnh là lên, những ngày thức khuya đến 3 4 giờ sáng online đều như cơm bữa, có hôm còn thức tới 5h30 sáng mỏi mắt quá chịu ko nổi nữa thì lên giường nằm nghỉ 1 tí là 6h đã phải dậy lọ mọ đi học rồi, lâu lâu lại có 1 bữa như z mà đi học vẫn ko bị ngủ gật nhé, vẫn tỉnh như sáo mắt thì vẫn cứ ráo hoảnh.
Hồi đó trẻ khỏe chả biết mệt là gì, ấy vậy mà từ lúc đi làm rồi ý thì quý trọng giấc ngủ lắm, nghỉ trưa có 1.5 tiếng thôi nhưng phải tranh thủ ăn nhanh rồi nghỉ lưng 1 tí cho đỡ mệt để chiều còn vào làm, đêm thì cũng hạn chế thức khuya lắm, quá lắm là 12h ngủ rồi, càng lớn sức khỏe càng ko dc trâu bò như trước nữa :too_sad:
Facebook nó chỉ được cái màu mè, thực sự là nó nhiều cái bất cập hớ hênh không ngăn nắp như forum website. Ở facebook cũng có nhiều cái tiện và đẹp thật đó, nhưng dễ bị săm soi thị phi dễ bị hack nick lừa đảo nữa. Nói chung chỉ dùng để nhắn tin với lâu lâu đọc vớ vẩn ở đó thôi, gọi là dùng cho có :tintuong:

Cá nhân mình thích website hơn nó tập trung và chuyên về một mảng, ngày xưa mình chủ yếu tham gia về music là chủ yếu những năm 2007, 2008.... Cho đến bây giờ thì hầu như forum bị tắt hết rồi. Có lẽ là vì ít và gần như là không còn ai quan tâm đến nữa, bọn trẻ mới lớn bây giờ thích nhăng nhít, thích thể hiện nhiều hơn ở facebook hơn là quan tâm đến các forum, thật là buồn cho những thế hệ nối tiếp sau này không còn giữ được những giá trị truyền thống :D
 

ATM

✩✩✩✩
ATM từng nghe nhiều đứa teen nói chuyện với nhau chỉ quan tâm:"Hình này của tao đươc mấy trăm like rồi đó." (hình chúng đưa lên FB ấy) , nghe mà chán... :waaaht:
 

Ricci

AUDI Q7
ATM từng nghe nhiều đứa teen nói chuyện với nhau chỉ quan tâm:"Hình này của tao đươc mấy trăm like rồi đó." (hình chúng đưa lên FB ấy) , nghe mà chán... :waaaht:
Vậy thì các em ý không được nhiều like là lại khóc rồi, thế là ngày hôm ấy news feed facebook lại nhan nhản những stt than vãn kêu trời đất vì những lý do không thể "có lý do" nào hơn nữa :troll2:
 

minhthienbtv

Moderator
Mình đã có cân nhắc xóa tk facebook vĩnh viễn rồi ấy chứ.
Chỉ tiếc cái danh sách bạn bè có nhiều người bạn mà sau cả mười mấy năm mới có liên lạc lại nhờ facebook.. nên thôi cứ để đó, ít dành thời gian cho nó là đc:hihihi:
 

forgetmenot

✩✩✩
Mình đã có cân nhắc xóa tk facebook vĩnh viễn rồi ấy chứ.
Chỉ tiếc cái danh sách bạn bè có nhiều người bạn mà sau cả mười mấy năm mới có liên lạc lại nhờ facebook.. nên thôi cứ để đó, ít dành thời gian cho nó là đc:hihihi:
4get thấy chị 4get dùng FB liên lạc với bạn bè ở xa (ở nước ngoài) mỗi lần có ai về VN lại họp mặt, chụp hình rồi đưa hình lên cho ai kg họp được xem, nhắc chuyện cũ thời còn đi học... rất vui. Quan trọng là cách mình dùng FB thế nào cho có lợi cho mình, chứ để khoe khoang (mua đôi giày mới cũng khoe) thì chỉ mất thì giờ. :)
 

Ricci

AUDI Q7
4get thấy chị 4get dùng FB liên lạc với bạn bè ở xa (ở nước ngoài) mỗi lần có ai về VN lại họp mặt, chụp hình rồi đưa hình lên cho ai kg họp được xem, nhắc chuyện cũ thời còn đi học... rất vui. Quan trọng là cách mình dùng FB thế nào cho có lợi cho mình, chứ để khoe khoang (mua đôi giày mới cũng khoe) thì chỉ mất thì giờ. :)
Khoe hàng trên facebook là căn bệnh chung, cái này tùy tính mỗi người, có người thì hầu như không bao giờ. Có người thì thành thói quen, có người thích thậm chí là nghiện chụp ảnh tự sướng... Gặp chỗ nào chụp chỗ đó, đi tới đâu cũng phải check rồi in cho bằng đươc mới chịu để đăng lên facebook là à ừm tôi đó... Cho có cái mẽ với thiên hạ facebook (mặc dù trong list friend chưa chắc đã quen biết hoặc chẳng bao giờ nói chuyện)

Thêm cái trò khoe của trên facebook nữa, kể ra thì cũng ôi thôi mệt lắm. Nói chung của cải của họ, họ thích khoe với ai thì kệ họ thôi "cái này cũng do tính mỗi người"

P/s: Mình dùng facebook chủ yếu cho tiện việc nhắn tin đỡ tốn $ thôi, gọi điện thì cũng ít lâu lâu gọi thì dùng Zalo (tuyệt đối không call video bao giờ) cũng không bao giờ up hình hay ảnh cá nhân lên facebook cả, người quen biết mặt là đủ rồi, cần chi phải phơi lên cái chợ facebook làm gì :D
 

Ricci

AUDI Q7
Khi nằm giữa các nick màu xanh và tím thì nó giống màu đỏ hơn, nhưng đỏ hay hồng cũng... đẹp mà, và nữ tính (có mod nói vậy) nữa. :haha:
Rất thích những bài viết về tiếng anh của 4G, rất bổ ích tại vì vốn tiếng anh mình dốt lắm lắm luôn. Muốn đọc và học lại từ những cái đầu tiên cho chắc, cái nào hem hiểu mai mốt nhờ 4G giảng với nha :)
 

forgetmenot

✩✩✩
Rất thích những bài viết về tiếng anh của 4G, rất bổ ích tại vì vốn tiếng anh mình dốt lắm lắm luôn. Muốn đọc và học lại từ những cái đầu tiên cho chắc, cái nào hem hiểu mai mốt nhờ 4G giảng với nha :)
4get rất vui được giúp anh (và các bạn khác), có gì anh cứ hỏi nhé. :haha:
 

minhthienbtv

Moderator
Khoe hàng trên facebook là căn bệnh chung, cái này tùy tính mỗi người, có người thì hầu như không bao giờ. Có người thì thành thói quen, có người thích thậm chí là nghiện chụp ảnh tự sướng... Gặp chỗ nào chụp chỗ đó, đi tới đâu cũng phải check rồi in cho bằng đươc mới chịu để đăng lên facebook là à ừm tôi đó... Cho có cái mẽ với thiên hạ facebook (mặc dù trong list friend chưa chắc đã quen biết hoặc chẳng bao giờ nói chuyện)

Thêm cái trò khoe của trên facebook nữa, kể ra thì cũng ôi thôi mệt lắm. Nói chung của cải của họ, họ thích khoe với ai thì kệ họ thôi "cái này cũng do tính mỗi người"

P/s: Mình dùng facebook chủ yếu cho tiện việc nhắn tin đỡ tốn $ thôi, gọi điện thì cũng ít lâu lâu gọi thì dùng Zalo (tuyệt đối không call video bao giờ) cũng không bao giờ up hình hay ảnh cá nhân lên facebook cả, người quen biết mặt là đủ rồi, cần chi phải phơi lên cái chợ facebook làm gì :D
Đồng quan điểm.. hihi hổng ấy inbox facebook rồi add friend để đó chơi đê thím :cnr:

Anh Pọt cho 4get làm mod (nên thành màu xanh) khi mở lớp ngữ pháp, nhưng 4get xin lại màu đỏ vì nó đẹp. :cll:
Haha đúng rồi, màu này nhìn quen mắt và có vẻ hợp vs 4Get hơn :haha:
 

Thống kê

Chủ đề
101,518
Bài viết
468,747
Thành viên
340,130
Thành viên mới nhất
Xuân198
Top