[Chia Sẻ] Nhật ký - Góc khuất thành viên

minhthienbtv

Moderator
thì là hiện tại còn bao nhiêu người còn ghé vào đây hằng ngày ấy .
Ngày nào cũng có người ghé hết mà, chú không phải xoắn, chỉ là mọi người còn có việc bên ngoài nên không thể túc trực hay onl thường xuyên đâu.
Như mình thì thường có mặt trong giờ hành chính, việc đầu tiên khi lên đến công ty là mở máy vào Vforum, sau đó có làm gì thì cũng để máy đó. Còn ngoài giờ chỉ có ôm con thôi chẳng lơi tay được
:hihihi:
Còn các bạn khác nhiều khi bận rộn thì chỉ tranh thủ ghé vào Forum xíu rồi lại phải out à.
Khi mà mọi người cùng có free time thì Forum tự nhiên sẽ nhộn nhịp hẳn ra liền à
:cnr:
 

isokids

✩✩
Ngày nào cũng có người ghé hết mà, chú không phải xoắn, chỉ là mọi người còn có việc bên ngoài nên không thể túc trực hay onl thường xuyên đâu.
Như mình thì thường có mặt trong giờ hành chính, việc đầu tiên khi lên đến công ty là mở máy vào Vforum, sau đó có làm gì thì cũng để máy đó. Còn ngoài giờ chỉ có ôm con thôi chẳng lơi tay được
:hihihi:
Còn các bạn khác nhiều khi bận rộn thì chỉ tranh thủ ghé vào Forum xíu rồi lại phải out à.
Khi mà mọi người cùng có free time thì Forum tự nhiên sẽ nhộn nhịp hẳn ra liền à
:cnr:
vì vào mấy toppic cũng chỉ thấy quanh quẩn có mấy người thôi à
 

Duy Tùng Shrek

I Love [you] <3
Có khi em bận học thi, mấy ngày liền kg vào 4R, nhưng rảnh thì lại vào ngay. Xin đừng ai trách em hay ưu tiên tham gia mấy mục vui của 4get nhé, em là mod của box đó mà, tin học thì nhiều người có thể giúp, còn thư giãn thì nhiều người chỉ vào xem cho thư giãn rồi đi ra (em kg có ý nói các mod và mem thường xuyên tham gia đâu nhé). 4get nhiều việc quá, em phải đỡ cho 4get để cho box mình vui vẻ rộn ràng đúng kiểu thư giãn... :cnr:
 

isokids

✩✩
Hà Nội bước vào mùa lạnh rồi , chổ mọi người hiện tại như thế nào
 

forgetmenot

✩✩✩
SG chỉ có 2 mùa, em cũng ước có dịp nào ngắm mùa thu HN.(HN mùa thu, cây cơm nguội đỏ...) :haha:
 

Nghiên Nghiên

Ѿ java Ѿ
SG đang nắng nóng lắm. :haha:
Nói gì thì nói, mặc dù thik cái không khí nóng nắng oi bức của SG nhưng mà nóng quá thì chịu không nổi, nhiều hồi lại phát điên vì nóng.
Cơ mà SG có thêm cái mùa lạnh của HN nữa thì toẹt vời nhề, ít gì ở HN còn có 2 mùa rõ rệt nóng và lạnh, lâu lâu còn đc đổi gió đổi khí trời còn ở SG cũng có 2 mùa nhưng mà là 1 mùa nóng và 1 mùa nóng chết mọe luân :forever-alone:
 

isokids

✩✩
Nói gì thì nói, mặc dù thik cái không khí nóng nắng oi bức của SG nhưng mà nóng quá thì chịu không nổi, nhiều hồi lại phát điên vì nóng.
Cơ mà SG có thêm cái mùa lạnh của HN nữa thì toẹt vời nhề, ít gì ở HN còn có 2 mùa rõ rệt nóng và lạnh, lâu lâu còn đc đổi gió đổi khí trời còn ở SG cũng có 2 mùa nhưng mà là 1 mùa nóng và 1 mùa nóng chết mọe luân :forever-alone:
HN cũng nóng lắm a ạ , nóng không khác gì ở quê em luôn ( chủ yếu do xe cộ còn ở quê do gió lào )
 

Nghiên Nghiên

Ѿ java Ѿ
HN cũng nóng lắm a ạ , nóng không khác gì ở quê em luôn ( chủ yếu do xe cộ còn ở quê do gió lào )
LÂu lắm r chưa ra ngoài đó cơ mà thấy bảo là ngoài đó khí hậu thể hiện rõ rệt luân, đã nắng là phải nắng đến độ chín cả trứng đổ ra mặt đường, lạnh thì phải lạnh nứt cả da cả tuần éo dám tắm nhề.
Khí hậu trong SG tuy có oi bức, nực thật cơ mà vẫn còn dễ thở hơn nhiều so với cái nắng ở quê mình :D
 

forgetmenot

✩✩✩
LÂu lắm r chưa ra ngoài đó cơ mà thấy bảo là ngoài đó khí hậu thể hiện rõ rệt luân, đã nắng là phải nắng đến độ chín cả trứng đổ ra mặt đường, lạnh thì phải lạnh nứt cả da cả tuần éo dám tắm nhề.
Khí hậu trong SG tuy có oi bức, nực thật cơ mà vẫn còn dễ thở hơn nhiều so với cái nắng ở quê mình :D
Khí hậu miền Bắc và Trung khắc nghiệt hơn SG nhiều. SG lạnh chỉ đủ để con gái diện áo len, khăn quàng... cho đẹp. :haha:
Anh Nghiên Nghiên qua xem bên mục đố nick nhé. :)
 

Nghiên Nghiên

Ѿ java Ѿ
Khí hậu miền Bắc và Trung khắc nghiệt hơn SG nhiều. SG lạnh chỉ đủ để con gái diện áo len, khăn quàng... cho đẹp. :haha:
Anh Nghiên Nghiên qua xem bên mục đố nick nhé. :)
A thik mặc áo hoodie lắm, cơ mà từ lúc vào SG đến h dường như sắm cái áo chỉ để trang trí, SG ko có mùa lạnh như ở quê, cái lạnh của SG cũng chỉ the the mát mát thôi, cho nên mặc cái áo hoodie vào là lại vã hết cả mồ hôi ra :(
kỉ lục ở quê nắng 42 °C
lạnh 9 °C
Tính ra miền Trung thì khí hậu vẫn khắc nghiệt nhất, bởi vậy miền Trung hiếm có tỉnh nào phát triển được, ngoại trừ Đà Nẵng :(
 

Ricci

AUDI Q7
Miền nam miền bắc mình đều ở hết rồi, hiện tại mình ở Đà Lạt khí hậu mát mẻ ôn hòa quanh năm. Không quá nóng cũng không quá lạnh như miền bắc, và không oi bức ngột ngạt như Sài Gòn
:troll2:
 
Top