Câu chuyện buồn muôn thuở về chiếc ảnh thẻ trên CMND/CCCD

Chả là sáng nay toi đi làm thẻ CCCD các bạn ah, thiệt lòng mà nói toi chưa muốn làm thẻ một xíu nào vì chiếc CMND xinh xẻo của toi nó vẫn còn hiệu lực ấy các bạn ah, dưng mà hổm rày mẹ toi cứ nhì nhằng mãi bắt toi phải đi làm.

Thì đấy, điều mà toi ngày đêm lo sợ cuối cùng cũng đã vận vào mình, sáng sớm tinh mơ gà vừa mới gáy toi đã phải gội cái đầu xịt 7749 lớp keo để đưa tóc vào nếp trông cho thật bồng bềnh sang xịn mịn Hàn xẻng nhất có thể thế dưng mà toi nghi ngờ chất lượng chai keo xịt tóc của mẹ toi lắm (toi mượn xài tạm thoi vì nào h toi không có xài keo), mèn đét ơi toi xịt quá trời quá đất vuốt mòn cả dấu vân tay dưng mà nó vẫn không thiệt sự vào nếp hoàn hảo các bạn ah, điều này khiến toi không thiệt sự ưng ý lắm về quả đầu hãm lol của mình (sau toi mới biết là chai đó dành cho nữ các bạn ah :sad: )

Công tác chuẩn bị cho cái ngày trọng đại mà toi biết là ít nhất là nó sẽ theo đuổi toi đến tận năm 40t gặp sự cố ntn khiến lòng toi lo lắng bồn chồn, nội tâm như có muôn ngàn giông bão sấm chớp giằng xé, toi đi đến đồn CA trong tâm trạng oi thiệt là bối rối Đông Nhi :what::what:

Và như các bạn cũng đã biết, toi hay là các bạn thì ai cũng sẽ mang trong mình một nỗi lo thường trực đó chính là cái gương mặt sáng sủa rạng ngời xuân thì đón chào chúng ta hàng ngày không biết là khi vào trong chiếc CMND/CCCD nó sẽ trở thành sao y bản chính hay là bản photocopy đã trải qua 7749 lần edit (thường thì là sao y bản chính )

Chị CA trẻ trung xinh đẹp trông có vẻ là 1 tay photographer chân chính bảo toi là nâng mặt lên xíu em, hạ cằm xuống xíu nào, nhìn thẳng nha, rồi mở to mắt ra nào, đúng rồi hất cái tóc lên xíu nào em trai ... yeahh toi lúc này mừng thầm trong bụng vì cảm thấy thiệt may mắn khi đi làm thẻ đúng ngày đẹp trời gặp được chị photographer chân chính chuyên như thế này :hihihi:

Ah sau đó toi đợi khoảng 5 phút để chờ ký giấy xác nhận, cái giây phút mà toi cầm mảnh giấy trên tay xem qua tấm ảnh thẻ trắng đen sương khói mờ nhân ảnh toi mới hiểu rằng tất cả đã chấm dứt, cuối cùng thì toi cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn ảnh thẻ :ah:
"Một chiếc ảnh bé nhỏ 2*3 nhưng chứa đựng cả phần đời ngang dọc"
"Một chiếc ảnh một kiếp người"
"Một chiếc ảnh màu nền xanh bầu trời vốn dĩ để thể hiện sức sống thanh xuân tươi đẹp rạng ngời, những khao khát xuân thì của tuổi trẻ nhưng lại chứa đựng số phận u uất, tương lai mịt mờ, kiếp người tăm tối như một chiếc ảnh trắng đen 1945"

- trích đoạn ca thán trong tác phẩm cùng tên của Nghien Nghien
 
  • Chủ đề
    ảnh thẻ cccd cmdn làm cccd vfo
  • 0406

    ✩✩✩✩
    Bữa rồi mình chụp lại còn xấu hơn cả so với thẻ cũ
     
    Top