“Thời khóa biểu” cho 10 ngày Tết

Có thể những “mùng” đầu tiên bạn cũng sẽ giống tớ, nhưng các “mùng” tiếp theo, liệu bạn đã có những kế hoạch chi tiết như tớ chưa?


Hẳn nhiều bạn đang suy nghĩ, không biết lên kế hoạch cho những ngày Tết thế nào để không lãng phí thời gian và có một cái Tết đúng nghĩa. Hãy cùng tham khảo “thời khóa biểu” của tớ nhé!

- Mùng 1: Tất nhiên, ngày đầu tiên của năm mới, ai cũng dành thời gian để đi thăm họ hàng, ông bà, người thân trong gia đình. Đây là mùng cực kì quan trọng nên tớ sẽ dành trọn vẹn thời gian cho người thân và không “tiệc tùng” gì với bạn bè cả (họ cũng bận rộn bên gia đình họ mà).

Buổi sáng, sau khi chuẩn bị mọi thứ và mặc trang phục đẹp, tớ sẽ chúc Tết ba mẹ, sau đó cả gia đình sẽ thăm ông bà nội, kế đến là ông bà ngoại. Việc này sẽ diễn ra đến chiều. Buổi tối, họ hàng sẽ sang nhà tớ uống nước, chúc Tết. Mọi thứ sẽ kết thúc lúc 10h tối. Lúc ấy mệt rã rời rồi nên tớ phụ mẹ dọn dẹp rồi ngoan ngoãn nghỉ ngơi, chuẩn bị lên kế hoạch “tác chiến” cho những mùng tiếp theo.

- Mùng 2: Đây là mùng dành cho bạn bè. Buổi sáng, cả nhóm sẽ kéo sang nhà tớ để chúc Tết ba mẹ tớ, trò chuyện về trường lớp, năm cũ, năm mới và các mục tiêu dự định cho tương lai.

Rồi lần lượt bọn tớ sẽ sang nhà nhau tuần tự để chúc Tết. Vì nhóm bạn của tớ chỉ có 5 đứa, mỗi lần đi sang nhà nhau chỉ ngồi chơi 30 phút, nên đến trưa, bọn tớ đã đi chúc Tết xong. Rồi cả đám sẽ kéo nhau đi ra ngoại ô ăn uống, ngắm cảnh và tiếp tục trò chuyện đến chiều. Buổi tối tớ sẽ ở nhà online để chat chit với vài đứa bạn không gặp mặt được. Một ngày thật ý nghĩa.

- Mùng 3: Tớ sẽ cùng hội bạn cũ đi thăm thầy cô. Tất nhiên, không phải thầy cô nào cũng ở nhà ngày Tết nên bọn tớ sẽ gọi để hỏi trước, sau đó mới đến. Nếu được, bọn tớ sẽ cùng ăn uống tại nhà thầy cô, sau đó rủ thầy cô đi ra ngoài dạo chơi.

Tối đến, tớ sẽ sang nhà một người bà con xa cùng gia đình mình. 3 ngày đầu tiên trôi qua tốt đẹp.

- Mùng 4: Tớ sẽ cùng cô bạn thân đi ngắm phố phường, uống trà sữa, mua sắm vài món yêu thích (không quá đắt đỏ). Cả hai sẽ cùng kiểm điểm lại bản thân, nhìn lại những việc đã làm được và chưa làm được, cùng hướng về tương lai và cố gắng thực hiện những mục tiêu về sau.

Buổi tối, tớ sẽ online để up hình lên facebook và viết note, hỏi thăm xem mọi người đã làm gì trong những ngày qua… Mùng 4 kết thúc nhẹ nhàng.

- Mùng 5: Tớ cùng ở nhà với mẹ để tiếp khách. Hễ có bất kì vị khách nào đến nhà thì tớ sẽ phụ mẹ chuẩn bị đồ ăn, dọn dẹp, tiếp đón. Những lúc rảnh rỗi tớ sẽ nhắn tin hỏi han bạn bè xem có kế hoạch gì mới trong vài ngày tới…

271lichchotet.jpg


Rồi tớ sẽ “xử lý” một chồng truyện đã mua từ trước mà chưa có thời gian đọc, đồng thời xem lại bài vở để chuẩn bị cho học kì 2 sắp bắt đầu.

- Mùng 6: Tớ sẽ dành trọn ngày này cho “nửa ấy” của mình vì suốt từ mùng 1 đến giờ hầu như cả hai chẳng có thời gian dành cho nhau. Bọn tớ sẽ cùng đi xem phim, ăn uống, vui chơi, dạo phố, đi nhà sách… Đây cũng là ngày cuối cùng tớ giải trí đúng nghĩa để chuẩn bị quay về với cuộc sống thường nhật.

- Mùng 7: Tớ sẽ dọn lại góc học tập của mình và xem lại bài vở. Vì đã làm bài trước Tết nên hiện tại mọi thứ cũng khá nhẹ nhàng. Chiều tối tớ vẫn có thời gian rủ hội bạn của mình và “nửa ấy” đi dạo quanh Sài Gòn để tận hưởng hương vị Tết còn sót lại…

- Mùng 8: Thời điểm này có lẽ đã bắt đầu vào học. Tớ sẽ cố gắng chăm chỉ hết mức có thể và quên đi “âm hưởng Tết” trước đó.

Những ngày Tết vui vẻ đã trôi qua, và tớ cần chăm chỉ học tập. Tớ cũng sẽ chỉnh lại “đồng hồ sinh học” của mình và ăn uống điều độ hơn.

- Mùng 9: Tớ sẽ dành một ít thời gian để đi mua sắm. Với món tiền lì xì đã có, tớ sẽ tiết kiệm một ít và mua sắm một ít.

Ngoài ra, trong ngày này tớ cũng phải cùng gia đình “tổng vệ sinh” cho nhà cửa lần cuối. Trước Tết đã dọn dẹp, nhưng sau khi ăn Tết cũng cần phải dọn dẹp tiếp để thoải mái dễ chịu hơn.

- Mùng 10: Đây là “mùng” cuối cùng, báo hiệu Tết đã hết thật sự. Lúc này, tớ chỉ biết nhìn vào bảng danh sách các mục tiêu đã đưa ra và cố gắng thực hiện bằng mọi giá.

Tớ không còn vấn vương Tết nữa, và sẽ tổng hợp lại tâm trạng và suy nghĩ của mình vào những ngày vừa qua để viết note cho bạn bè vào comment. Một năm mới bắt đầu, và tớ sẽ phải cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa…

Còn bạn, bạn đã có một kế hoạch cho “10 mùng” của mình?

Theo Mực tím
 
  • Chủ đề
    2011 cần chuẩn bị của cuộc sống kết lớp mọi ngày tết nhóm những việc phim phố sài gòn tết thăm thể tin tổng hợp tốt trong truyện với vui đẹp
  • Ðề: “Thời khóa biểu” cho 10 ngày Tết

    ôi chán quá học sinh thì mùng 6 tết đã phải đi học rồi :(.
     

    Thống kê

    Chủ đề
    100,746
    Bài viết
    467,576
    Thành viên
    339,851
    Thành viên mới nhất
    Đông Âu
    Top