02h30, Zambia - Bờ Biển Ngà: Những ám ảnh quá khứ

Bờ Biển Ngà sẽ muốn chôn vùi những bóng ma thất bại của quá khứ trong khi Zambia quyết tâm vinh danh thế hệ bóng đá vàng son 1993 của nước này, gần trọn đội tuyển quốc gia thiệt mạng trong một tai nạn máy bay, ở trận chung kết CAN 2012 đầy cảm xúc tối nay.Ngày thứ Tư thực sự là một ngày định mệnh với Zambia, khi họ gây bất ngờ bằng chiến thắng 1-0 trước đối thủ mạnh Ghana ở bán kết tại sân bóng mà cách đó không xa, 19 năm trước đội tuyển quốc gia nước này thiệt mạng trên đường đến dự một trận vòng loại World Cup ở Dakar. Họ sẽ đối mặt với "Những chú voi", đội đã đánh bại Mali 1-0 trong trận bán kết còn lại với màn solo của tiền đạo đang khoác áo Arsenal, Gervinho, ở thủ đô của Gabon.
37_29_1329029169_83_Bai-chinh%20_2_.jpg


BBN có vượt được ám ảnh quá khứ? - Ảnh Getty
Sau chiến thắng của Zambia, HLV người Pháp Herve Renard nói: “Số phận đã được viết sẵn rằng chúng tôi phải trở lại Gabon để vinh danh những ký ức về đội tuyển quốc gia năm 1993. Một đội tuyển đang trở về nhà, và tất cả thiệt mạng, một bi kịch của đất nước. 12 triệu người Zambia muốn chúng tôi sẽ đi đến cùng ở Libreville. Một khi chúng tôi tới Libreville, chúng tôi sẽ đến điểm nơi xảy ra vụ tai nạn, cách sân bóng không xa. Đó sẽ là động cơ để chúng tôi ra sân, vì Zambia, một đất nước phi thường”."Những viên đạn chì" giành vé vào chung kết với bàn thắng duy nhất của cầu thủ vào sân thay người Emmanuel Mayuka khi còn 12 phút nữa là hết trận để loại đối thủ đã 4 lần vô địch giải. Thất bại này khiến Ghana cay cú đến mức HLV Goran Stevanovic của họ đã không tham dự cuộc họp báo sau trận đấu. Sau đó không lâu, ở thủ đô Gabon, một khoảnh khắc lóe sáng của Gervinho đã đảm bảo cho Bờ Biển Ngà chiến thắng thứ 5 liên tiếp ở CAN 2012 và một suất trong cuộc đọ sức kịch tính tối nay.Quyết tâm của "Những chú voi" không hề thua kém đối thủ bởi lẽ lần gần nhất họ vô địch đã đúng 20 năm trước và lần gần nhất vào chung kết là năm 2006, khi họ bị Ai Cập đánh bại ở Cairo. Bờ Biển Ngà thực sự đang có trong tay một thế hệ vàng đúng nghĩa, với những cầu thủ đẳng cấp cao như Kolo Toure, Didier Zokora hay Drogba. Còn với Zambia, đây là lần thứ ba họ vào chung kết.Trong khi Bờ Biển Ngà, với dàn sao hùng hậu đang chơi bóng ở châu Âu, nghiễm nhiên được đánh giá cao hơn, Zambia đã chứng tỏ suốt giải rằng họ là một đối thủ rất khó chơi. Renard đã xây dựng được một đội bóng vững vàng và rất kỷ luật. Không như hầu hết các HLV châu Âu làm việc ở châu Phi, chỉ vài trận, sau một giải đấu lớn, Renard đã làm việc với Zambia từ năm 2008 và những nỗ lực lâu dài của ông mang tới sự ổn định, trật tự và tinh thần đoàn kết rất tốt trong đội hình.Chìa khóa cho một bất ngờ nữa của chiến lược gia người Pháp sẽ là tiền đạo 29 tuổi đang chơi bóng ở Trung Quốc Christopher Katongo. Dù không thể có được danh tiếng như Drogba hay Gervinho, Katongo đã ghi 3 bàn ở giải lần này và chỉ cần một nửa cơ hội, anh cũng có thể khiến Bờ Biển Ngà phải ôm hận.Bên phần sân bên kia, có quá nhiều cái tên lớn có thể nhắc đến, với hầu hết đội hình xuất phát của HLV Francois Zahoui đang chơi bóng cho những CLB hàng đầu châu Âu. Hàng thủ của "Những chú voi" đã giữ sạch lưới trong suốt 5 trận ở giải lần này, với lá chắn thép Zokora ở giữa sân và trung vệ chỉ huy hàng thủ Kolo Toure.Sự đồng đều của Bờ Biển Ngà là đáng ghen tị với tiêu chuẩn châu Phi. Zahoui có một hàng công mơ ước, thậm chí khi so với những đội tuyển quốc gia mạnh nhất thế giới. Tiền vệ đang khoác áo CLB dẫn đầu Premier League, Yaya Toure, mang tới sự sáng tạo, cảm hứng và một thế trận áp đảo. Cặp tiền đạo Gervinho-Drogba là không có đối thủ ở châu Phi. Cộng thêm Salomon Kalou tạo ra đột biến từ cánh, trong một ngày đẹp trời, Bờ Biển Ngà có thể xuyên thủng mọi hàng thủ trên thế giới. Hơn thế nữa, có vẻ như các cầu thủ của Zahoui chơi hay hơn hẳn khi trở về phục vụ đội tuyển quốc gia.Dù giải vô địch châu Phi được điều chỉnh lịch thi đấu và sẽ diễn ra lần tiếp theo ngay vào năm 2013, với Drogba và nhiều đồng đội, đây có thể là cơ hội cuối cùng để đăng quang tại châu lục và họ sẽ làm tất cả để tận dụng được cơ hội này.
Trần Trọng
Đội hình dự kiến
Bờ Biển Ngà: Barry - Lolo, K Toure, Bamba, Tiene - Gosso, Y Toure, Tiote - Kalou, Drogba, Gervinho.
Zambia: Mweene - Mulenga, Himonde, Kasonde, Musonda - Sinkala, F Katongo - C Katongo, Mbesuma, Chansa - Kayuka.
0Bờ Biển Ngà chưa để thủng lưới bàn nào trong cả 5 trận ở giải lần này.0Cả hai trận chung kết CAN có mặt Bờ Biển Ngà trước đó (1992 và 2006) đều kết thúc trên chấm phạt đền với tỉ số 0-0 sau 120 phút.
3Đây là trận chung kết CAN thứ ba của Zambia. Trước đó, họ thua Congo năm 1974 và thua Nigeria năm 1994.
3Hai đội đã 3 lần gặp nhau ở CAN, Zambia thắng 2 trận.
83,4Tỉ lệ đường chuyền chính xác của Bờ Biển Ngà ở giải lần này là 83,4%, cao nhất trong các đội. Tỉ lệ này của Zambia chỉ là 69,5%.
 

Thống kê

Chủ đề
100,649
Bài viết
467,414
Thành viên
339,831
Thành viên mới nhất
TuanShinhanbank
Top