@_@ Chuyện vợ chồng - Nộp đò hết vốn, còn xuôi nỗi gì...

[h=2]Ông chồng làm ngành thuế có hai bà vợ. Bà vợ lớn đã có tuổi, dành nằm giữa.
> Chơi nữa hả mày/ Cổ tích về vợ/ Ba viên thuốc quý[/h] Vào khoảng hai giờ sáng, bà vợ nhỏ trẻ trung, xinh đẹp, với tay ngang qua vợ lớn, khẽ đánh thức ông chồng dậy:

- Đêm nay sông lặng sóng êm,
Lái kia có muốn, ghé thuyền sang chơi.
Ông chồng đáp:
- Thuyền hằng nhớ bến, bến ơi!
Mắc đồn Quan-Thuế khó xuôi ngược đò!
Vợ lớn: (cũng còn thức)
- Sông kia ai cấm ai đo,
Muốn xuôi thì nộp thuế đò mà xuôi.
Chán quá, bà vợ nhỏ bèn than:
- Chẳng buôn chẳng bán thì thôi,
Nộp đò hết vốn, còn xuôi nỗi gì!
Nguồn VNExpress
 
  • Chủ đề
    bboy_nonoyes blog nhu y nhu y's blog nhuy's blog nhuy.info
  • Ðề: @_@ Chuyện vợ chồng - Nộp đò hết vốn, còn xuôi nỗi gì...

    Thế này thì phải cho mỗi bà một phòng mới chịu nổi! :yy141:
     
    Top