Ăn ngon giá rẻ

Hôm qua được chị bạn dắt đi ăn món Tây ở quận 1, mà điều đặc biệt là vì món ăn ngon và giá quá rẻ so với những quán trước đây mình ăn nên chia sẻ cho mọi người cùng biết để có thêm địa điểm để hẹn hò.

Ở Buzza đặc trưng có Pizza nướng củi, Mì Ý và Salad rất ngon. Vì trước giờ hay ăn các chuỗi Pizza fastfood, nướng điện công nghiệp nên ăn vài miếng là ngán ngay.

vforum.vn-316058-momyxnf.jpg

Hải sản tươi lắm và thích cái là để nguyên miếng chứ không cắt nhò như các chỗ khác mình từng ăn.

vforum.vn-316058-6uymite.jpg


Pizza Bò nướng thịt Bò mềm, ngọt có sốt BBQ rưới phía trên đậm vị ngon xuất sắc.
vforum.vn-316058-akgz6dd.jpg

Và đây là món mình ưng ý nhất. Pizza 5 loại phô mai ăn kèm mật ong, ban đầu cứ nghĩ sẽ ngán lắm nhưng vì đi đông người nên cũng gọi thử, không ngờ ăn không hề ngán, phô mai béo nhưng rất thơm, ăn với mật ong không quá ngọt, có vị thanh thanh ( chắc mật ong tốt) nên sau đó tụi mình gọi thêm 1 cái nữa vì ăn chưa đã :)

vforum.vn-316058-sphhdig.jpg


vforum.vn-316058-bxmbwda.jpg


Mì Ý ở đây hấp dẫn từ cách trang trí món ăn đến nêm nếm. Có sốt cà, sốt kem hoặc đơn giản chỉ xào với dầu oliu nhưng món nào cũng được tụi mình chén sạch chưa đầy 7ph.

vforum.vn-316058-rjcchaj.jpg

vforum.vn-316058-hzhi6p0.jpg


Với riêng mình thì Salad ở Buzza là món ăn không thể không gọi khi đến đây. Rau tươi rói tới mức ăn vào mát cả miệng, có 3 loại sốt để lựa chọn nhưng với mình sốt trái cây là hợp và ngon nhất.

Sau khi ăn xong còn được nhân viên tư vấn làm thẻ thành viên giảm 50% cho các lần tiếp theo. Quá đã.
P/s : Ngồi viết bài chia sẻ với mọi nguời nhìn lại món ăn hôm đó mà vẫn cón thèm ko chịu được :)
 
  • Chủ đề
    pizza khuyen mai
  • món ăn ngon hà nội có rất nhiều không kể hết, mình biết có quán Họ Hứa mang đậm chất Tây Bắc, đặc sản chim , cá các loại địa chỉ ở: Số 18 Liền kề 23 KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội . Món ăn ngon lạ miệng , rất hấp dẫn
     
    <header class="entry-header" style="box-sizing: inherit; color: rgb(58, 58, 58); font-family: "Source Sans Pro", sans-serif; font-size: 18px;">Những món ăn Huế nên ăn vào mùa mưa ở Sài Gòn

    1-6.jpg


    </header>
    Sài Gòn vào những ngày đầu tháng 5; Bắt đầu xuất hiện những cơn mưa rào lúc ngắn lúc dài. Sẽ là lúc thích hợp rủ rê bạn bè đi dạo phố; thưởng thức ẩm thục Huế ở Sài Gòn
    Món ăn Huế ở Sài Gòn nên ăn mùa mưa

    Mưa Sài Gòn chẳng giống ở bất cứ đâu vì nó là riêng biệt; lúc gầm gừ cả ngày không mưa, lúc mưa không kịp chạy. Nó cứ đỏng đảnh như người con gái Sài Thành.
    Và vào mùa mưa nên ăn gì cho ấm bụng đã trở thành đề tài muôn thuở mỗi khi mưa ghé thăm mảnh đất nhộn nhịp này.
    Bún bò Huế

    – Cái tên bún bò Huế chẳng còn xa lạ gì đối với chúng ta. Huế vào mùa mưa nên ăn gì cho ấm bụng? thì tô bún bò chính là gợi ý cho câu hỏi này. Trời lạnh, khói bốc lên nghi ngút, những miếng thịt bò thơm lựng, làm bạn khó có thể từ chối lại được.
    – Nước súp của tô bún bò thơm mùi mắm ruốc. Có lẽ bạn không biết, món ăn của người Huế lúc nào cũng có sự hiện diện của gia vị này. Tuỳ theo sở thích cá nhân mà bạn có thể gia thêm gia vị như ớt, chanh, rau thơm…

    1-1.jpg



    Trời mùa đông, mưa rơi lả tả, ngồi trong quán húp nước súp bún bò mà cảm thấy ấm bụng. Thực khách dễ dàng thưởng thức món ăn này ở hầu hết các quán dọc đường xứ Huế, các chợ với giá cả dao động ở mức 30 – 25.000 VNĐ/ tô.

    Bánh canh cá lóc

    Có lẽ chỉ có ở Huế mới có món bánh canh cá lóc đặc trưng hương không thể trộn lẫn vào đâu được. Cá lóc được tách thịt và xương riêng, nêm nếm đậm đà gia vị, nước lèo thơm ngon, sợi bánh dai dai làm nên tô bánh canh thơm lựng, không thể chê vào đâu được.

    197.jpg


    Cách làm bánh canh cá lóc
    Với người Huế, Bột ớt và dầu mỡ là gia vị không thể thiếu. Nên tô bánh canh Huế cũng rất cầu kì và bắt mắt. Đúng nghĩa ăn bằng 5 giác quan; nghe nhìn ngửi sờ rồi mới tới ăn. Nhiều bạn đã không quên nhiệm vụ check-in để làm kỷ niệm.
    Dĩ nhiên; trứng cút, chả và nem là không thể thiếu. Dọc các con phố Sài Gòn không khó để bắt gặp các quán nhỏ ven đường; với vài chiếc ghế nhỏ nhưng lúc nào cũng đông nườm nượp.
    Giá giao động 20.000 – 25.000 VNĐ. Rất rẻ đúng không nào.

    Bánh ép Huế

    Không phải ai cũng biết đến bánh ép Huế. Nhắc tới ai cũng tò mò đây là bánh gì và làm thế nào. Ở Huế, đây là một món ăn phổ biến của giới trẻ.
    Vào mùa mưa có thể vừa nhâm nhi những chiếc bánh ép nóng hổi cũng bạn bè thì còn gì bằng.
    <figure id="attachment_937" class="wp-caption aligncenter" style="box-sizing: inherit; margin: 0px auto 1.5em; clear: both; max-width: 100%; width: 499px;">
    1-2.jpg
    <figcaption class="wp-caption-text" style="box-sizing: inherit; text-align: center; margin: 0.8075em 0px;">Bánh ép Huế món ăn ưa thích của teen Cố đô</figcaption></figure>Bột lọc là nguyên liệu chính để làm bột bánh. Kèm theo đó là nhiều loại nhân khác nhau cho ra nhiều loại bánh khác nhau; Bánh ép trứng, tôm, thịt, tré (làm bằng da heo) …
    Bên cạnh đó còn được ăn kèm với đu đủ thái sợi, rau, và không thể thiếu nước chấm với mắm tỏi ớt. Mình kể mà cũng thấy thèm rồi.
    Những ngày mưa, tụ tập cùng bạn bè quây quần bên bếp than ấm quả là thú vị. Vừa ăn vừa ngắm mưa xứ Huế, cảm giác ấm lòng chi lạ.

    1-3.jpg


    Ốc Huế

    – Những ngày mưa Sài Gòn kèm theo cái mát lạnh xua tam cái nóng. Những lúc này những người Huế, sống tại Sài Gòn lại tìm đến những món ăn gợi nhớ vô cùng với những người con xa xứ.

    <figure id="attachment_940" class="wp-caption aligncenter" style="box-sizing: inherit; margin: 0px auto 1.5em; clear: both; max-width: 100%; width: 501px;">
    1-4.jpg
    <figcaption class="wp-caption-text" style="box-sizing: inherit; text-align: center; margin: 0.8075em 0px;">Mưa Huế lạnh xuýt xoa ăn ốc Huế cay nồng quả là thú vị</figcaption></figure>

    – Nhắc tới Huế là liên tưởng ngay đến cay nóng. Vào những ngày mưa lạnh thì việc tìm đến những món ăn cay, nóng để thỏa mãn chiếc dạ dày là vô cùng quan trọng.
    – Vừa xuýt xoa ốc cay nghi ngút khói, vừa chấm với nước mắm thơm lừng, đậm vị ớt và không thể thiếu nhâm nhi chút bia Huda – linh hồn xứ Huế.

    Bánh khoái

    – Nghe vừa lạ vừa quen đúng không nào. Đầy có thể gọi là một biến thể của bánh xèo miền Tây. Đây là một món ăn được nhiều dân Cố đô xưa lựa chọn.
    – Bánh khoái được chế biến từ bột gạo, nhân bánh gồm tôm, thịt, giá đỗ… vỏ bánh giòn tan, chấm kèm với nước mắm chua ngọt.
    – Một khi đã thưởng thức bánh khoái, thực khách không thể bỏ qua việc ăn thử nem lụi, đây thực sự quả làm món ăn song hành, không thể tách biệt.

    <figure id="attachment_941" class="wp-caption aligncenter" style="box-sizing: inherit; margin: 0px auto 1.5em; clear: both; max-width: 100%; width: 501px;">
    1-5.jpg
    <figcaption class="wp-caption-text" style="box-sizing: inherit; text-align: center; margin: 0.8075em 0px;">Màu vàng ươm, vỏ bánh giòn, cuốn với bánh tráng kèm rau sống chấm với nước chấm không chê vào đâu được</figcaption></figure>
    Huế vào mùa mưa ăn gì cho ấm bụng? Chúc các bạn có thêm lựa chọn cho danh sách các món ăn vặt trong menu của mình nhé.



     
    ♨♨ Quán 2 chị em: Cháo Trắng Lá Dứa - Cháo Thịt Bằm - Phở - Bún Bò Huế

    ♨♨ C5/20 Đường Phạm Hùng, Ấp 4, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh.

    ♨♨ Giờ hoạt động: 17h - 24h

    ♨♨ Đối diện Quán Nướng: "Panda BBQ" nha mọi người.
     
    Top