Bạc Liêu quê hương tôi!

Có ai bây giờ có thể tả nỗi được tâm trạng của tôi như bây giờ khi được bước chân vào diendanbaclieu, tôi đã xa Bạc Liêu tính đến nay đã được 04 năm để ra tận ngoài Côn Đảo làm việc, nỗi nhớ vô cùng!

Khi tôi tốt nghiệp THPT tại trường THPT Giá Rai, tôi cũng đã vào TTGDTX Bạc Liêu để luyện thi ĐH và lên Trường ĐH Cần Thơ để thi, nhưng do trình độ có hạn nên tôi đã thi trượt. Thế rồi, tôi đã đi xa lập nghiệp đến tận Côn Đảo. Hiện là một hướng dẫn viên du lịch ngoài này, công việc tương đối ổn định và phát triển. Một hôm, tôi đang tham gia một diễn đàn du lịch thì nghe nói về Bạc Liêu, tôi tự ái nái lòng mình, suốt mấy năm nay tôi làm nghề du lịch tại Côn Đảo, tôi luôn giới thiệu về Côn Đảo rất là nhiều, đôi lúc tôi tự hào về tôi là một hướng dẫn viên giỏi tại Côn Đảo vì được nhiều người biết đến khi tới Côn Đảo, mà tôi lại không có cái giới thiệu gì về Bạc Liêu được, Bạc Liêu quê mình cũng có những danh lam thắng cảnh đặc sắc, những món ăn ngon; nào là mẹ Nam Hải, Vườn nhãn Bạc Liêu, Bánh xèo... cũng đâu thua kém các điểm du lịch khác, nhất là khu vực miền tây mình.
images

Bỗng dưng nhớ Bạc Liêu vô hạn, cha mẹ, người thân mình còn ở đấy hết, mình ở Thị Trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai. Dù đi xa, nhưng mình vẫn nhớ về Bạc Liêu, nhớ từng con đường mà mình đã từng đi, nhớ mái trường, nhớ bạn bè....
images


Xin chân thành cảm ơn admin của diễn đàn, đã tạo ra một địa điểm để cho dân Bạc Liêu mình và những người con của Bạc Liêu có dịp tìm hiểu về quê hương mình, gặp gỡ các bạn bè, và có những dòng tâm sự nơi này...

Mình sẽ giới thiệu đến các bạn bè cũng đang như mình đang xa quê vào diễn đàn này, để có nơi ôn lại kỷ niệm với nhau, và có thể gặp những người bạn lâu rồi không gặp
thanks!
 
Sửa lần cuối:
  • Chủ đề
    bạc bạc liêu bac lieu que toi cần diễn đàn hướng dẫn lịch liêu miền tây nhất phá phát quê hương thăm thành thể thơ tốt triển với vườn nhãn
  • Admin

    Administrator
    Thành viên BQT
    Ðề: Bạc Liêu quê hương tôi!

    Uh, Mình cũng giống bạn đó. Mình thì học ở trên sài gòn thôi nhưng cũng xa quê hơn 1 năm rồi.
    Mình lập ra cái diễn đàn này cũng để mọi người dân Bạc LIêu giao lưu chia sẻ với nhau và góp phần giữa gìn, quảng bá hình ảnh quê hương.
    Nếu có điều kiện thì bạn hãy giới thiệu cho bạn bè nơi khác biết về Bạc Liêu nhé và cả diễn đàn này nữa nếu có thể :D. Cảm ơn bạn.
     
    Ðề: Bạc Liêu quê hương tôi!

    Tất nhiên rồi, nào ngờ người lập diễn đàn này lại có tâm trạng như mình.
    Mình cũng mong diễn đàn sẽ thành công, kêu gọi cộng đồng các người con của Bạc Liêu cùng tham gia.
    Mình rất mong sẽ có chuyến Về nguồn của những người con của Bạc Liêu trở về thăm quê hương mình. Mình dự tính ngày 10/12 này mình sẽ về quê một chuyến, nếu có bạn nào về thì mình cùng tháp tùng đi. Admin giúp mình nha!
     

    Admin

    Administrator
    Thành viên BQT
    Ðề: Bạc Liêu quê hương tôi!

    Tất nhiên rồi, nào ngờ người lập diễn đàn này lại có tâm trạng như mình.
    Mình cũng mong diễn đàn sẽ thành công, kêu gọi cộng đồng các người con của Bạc Liêu cùng tham gia.
    Mình rất mong sẽ có chuyến Về nguồn của những người con của Bạc Liêu trở về thăm quê hương mình. Mình dự tính ngày 10/12 này mình sẽ về quê một chuyến, nếu có bạn nào về thì mình cùng tháp tùng đi. Admin giúp mình nha!
    Cảm ơn bạn. Mình thì tính tết mới về được, tại còn đang học. Bạn về thì nhớ chụp hình rồi đưa lên diễn đàn nhé :D
     
    Ðề: Bạc Liêu quê hương tôi!

    Ok bạn, mình sẽ cố gắng giúp diễn đàn của bạn phát triển hơn!
     
    Top