Bài văn Tả con thỏ lớp 4, 5 hay

Hướng dẫn làm bài văn miêu tả con thỏ mà em yêu thích, tả con thỏ trong vườn thú hoặc nhà em nuôi em nhìn thấy hay nhất. Ai cũng từng nghe qua những câu chuyện cổ tích kể về chị Hằng, thỏ Ngọc sống trên cung trăng phải không nào? Có thể nói, bằng cách này hay cách khác, chú thỏ dễ thương đã tiếp xúc với sự hiểu biết của chúng ta ngay từ thuở thơ bé. Thỏ là loài động vật gặm nhấm, thức ăn chủ yếu là rau củ quả nên không khảnh ăn. Tuy nhiên để nuôi thỏ luôn phải chú ý đến vệ sinh và đặc biệt thỏ rất dễ bệnh. Ngoài nuôi để lấy thịt, vì thịt thỏ rất giàu dinh dưỡng và thậm chí còn là đặc sản nổi tiếng của đất nước Pháp, thỏ có thể nuôi như một loại thú cảnh vì vẻ ngoài ưa nhìn của chúng. Để có thể tả một con thỏ chính xác, cần có sự quan sát kỹ lưỡng ở thực tế hoặc trong tranh ảnh. Các em miêu tả từ khái quát ở tầm nhìn xa những nét đặc biệt như thân, lông, tứ chi,... Sau đó tả chi tiết các bộ phận của chúng. Về hành động và tập tính, các em nên tả cụ thể những điểm mang đặc trưng của loài thỏ. Dưới đây là hai bài văn mẫu chúng tôi xin phép gửi đến các em. Hi vọng các em nắm được cách làm dạng bài này.

BÀI VĂN TẢ CON THỎ SỐ 1
Trước đến nay nhà em có nuôi rất nhiều loài vật nuôi khác nhau. Thế nhưng em thích thú nhất vẫn là đàn thỏ nhà em nuôi vào năm ngoái. Lúc đó ba em đã tự tay đóng một cái chuồng rộng nhiều ngăn để cả đàn sống nhưng vì bận rộn nên giờ không còn nuôi nữa.

Cả chuồng thỏ con nào con nấy to bằng bắp tay người lớn, đủ loài màu từ đen, xám, trắng. Duy nhất có một chú mang trên mình bộ lông trắng đen kết hợp, cũng là em út trong đàn. Thân người chú như quả bí ngòi, trên nền đen của bộ lộng mềm mượt điểm xuyến 3 vòng trắng lớn ở mắt trái, gáy và mông trông rất ngộ nghĩnh. Đầu chú chỉ to bằng nắm tay trẻ em nhưng nhanh nhẹn đến lạ! Mỗi hành động từ con người chú luôn là tiên phong trong cả đàn thỏ phát hiện ra. Cái đầu bé xíu đó mỗi khi ngủ đều rụt vào thân làm thành một cục bông nhìn rất đáng yêu.

Nổi bật trên đầu chú thỏ là cặp tai dài có đỉnh nhọn giống như hai chiếc lá xoài. Đây là điểm đặc biệt để nhận dạng thỏ so với những loài vật khác. Khi nhấc thỏ lên ba em nắm lấy cặp tai ấy xách lên trông đến tội. Chắc là chú đau lắm. Chú thỏ có đôi mắt đen to tròn, trong suốt như pha lê. Đôi mắt lúng liếng lúc nào cũng ngây thơ nhìn ngó khắp nơi làm em chỉ muốn bế lên cưng nựng. Dưới mắt là chiếc mũi nhỏ hồng phấn như hoa đào điểm trên chiếc áo đen trắng hợp thời trang. Chú còn có một bộ ria mép để làm ra đa đánh mùi nữa.

Chú thỏ có miệng rất nhỏ, nhưng hàm răng không tầm thường đâu nhé! To nhất là hai chiếc răng cửa cứng khoẻ, chuyên găm lên thức ăn để cắn xuống. Mỗi khi mẹ em cho rau má, rau khoai vào chuồng chú lại lon ton chạy đến nhai rau ráu ngon lành. Cũng như bao chú thỏ khác, chú thỏ loang này rất thích ăn cà rốt. Hễ có cà rốt cho vào, bằng hàm răng sắc bén của mình chỉ một nhoáng là chú đã gặm hết cả củ. Thỏ ăn suốt ngày, vì vậy việc vệ sinh chuồng rất quan trọng. Mẹ em nói nếu không cẩn thận thỏ sẽ ốm mà chết.

Hiện tại nhà em không còn nuôi thỏ nữa, chuồng cũng bán đi rồi. Số phận của chú thỏ đáng yêu đó có lẽ cũng không tươi đẹp nổi. Em rất nhớ bầy thỏ, ước gì người lớn không giết thỏ để ăn thịt nữa thì tốt biết bao.

BÀI VĂN TẢ CON THỎ SỐ 2
Sở thích của em là khám phá thế giới động vật, chính vì vậy mà phòng em toàn là băng đĩa, sách vở, tranh ảnh về đủ loại động vật trên Trái Đất. Trong số chúng, em mến nhất là loài thỏ hiền lành vô hại. Biết được mong ước bấy lâu của em, sinh nhật mẹ đã tặng em một chú thỏ trắng.

Chú thỏ trắng mới đẹp làm sao! Chiếc áo nhung óng mượt choàng lên cơ thể mũm mĩm của chú, nhìn vô cùng sang chảnh. Những sợi lông mềm mại ấy sờ rất thích, em cứ muốn ôm chú mãi thôi. Bốn chân chú ngắn ngủn, mỗi bàn chân lại có vài chiếc vuốt nhỏ là vũ khí tự nhiên. Đệm thịt dưới chân chú chẳng kém gì loài mèo, thế nhưng bắp đùi săn chắc giúp chú bật nhảy những bước thật xa thì khác hẳn. Vì vậy nên em phải để chú trong lồng, khi chưa quen chú có thể sợ hãi mà nhảy đi mất.

Người chú hệt như cục bông vậy. Cả cơ thể múp míp bọc bởi lớp lông trắng tinh, lại thêm cái đuôi tròn tròn gắn ở sau trông càng thêm đáng yêu. Tai chú không dài lắm, như hai lá lộc vừng chễm chệ đính trên đỉnh đầu. Bên trong tai hồng phấn, chốc chốc lại động đậy nghe ngóng. Em thích nhất vẫn là đôi mắt thỏ trắng. Nó không có màu đen như thỏ thường mà mang màu đỏ tươi như máu. Nhiều khi em còn tưởng tượng đến ma cà rồng trong phim nữa cơ. Thế nhưng chú rất ngoan ngoãn, tuyệt đối không cắn hay hút máu gì cả, vì thỏ ăn chủ yếu là rau và củ.

Cứ đến giờ ăn, em lại thả vào chuồng chú vài cây rau muống, có khi là rau lang hay rau má, chú đều xơi tái. Đầu tiên chóp mũi nhỏ ươn ướt sẽ ngửi ngửi vật thể được cho vào chuồng, xác định không có gì nguy hiểm mới bắt đầu cắm cúi ăn. Hai chiếc răng cửa to bản làm nhiệm vụ cắn thức ăn, đặc biệt khi em cho chú ăn cà rốt hoặc củ cải mới thấy răng thỏ hoạt động hết công suất. Ăn no nê rồi chú còn ung dung vênh râu lên đắc chí nữa chứ. Khi ngủ trông chúng rất hiền lành, đôi mắt nhắm tịt lại, bốn chân co cụm và cổ đã ngắn còn rụt vào thân tụ thành một khối. Những lúc như thế em thấy thật vui vẻ.

Chú thỏ này là món quà mà em thích nhất từ bé đến giờ. Chắc chắn chú sẽ là người bạn đồng hành cùng em một thời gian dài. Nhờ có chú mà em biết cách chăm sóc động vật, em rất yêu quý chú thỏ nhà em.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
  • Chủ đề
    bài văn tả con thỏ con tho ta con tho
  • Top