Bài văn Tả trường của em lớp 5 6 7 hay - Dàn ý, văn mẫu miêu tả ngôi trường

Hướng dẫn làm bài văn về tả ngôi trường của em và buổi sáng, mùa thu, sau cơn mưa trong chương trình ngữ văn lớp 5 6 7 8 hay nhất với dàn ý hướng dẫn và bài văn mẫu

Trường học là ngôi nhà thứ hai thân yêu luôn cho ta những bài học làm người cao cả, thiêng liêng. Đó là ngôi nhà thứ hai cho ta những người bạn thân thiết như người anh em, người thầy, người cô như người cha người mẹ thứ hai đáng kính. Có lẽ tuổi thơ hồn nhiên, trong trẻo dại khờ ấy không thể thiếu hình ảnh của mái trường thân yêu. Nơi bình yên và dịu nhẹ để ta tìm về, say sưa trong những kỉ niệm buồn vui của tuổi học trò.Nơi ta có những hồi ức thật đẹp gắn với thầy cô, bạn bè, những giờ giảng say mê, những trò đùa tinh nghịch, từng góc sân, khoảng trời với cây bàng, cây phượng già nua. Nơi dù có chia xa nhưng vẫn còn vẹn nguyên trong kí ức. Vậy thì hôm nay, mình sẽ giúp các bạn bài văn tả về ngôi trường của em nhé. Với bài này, các bạn cần miêu tả quang cảnh xung quanh ngôi trường, các phòng học và giới thiệu một vài hoạt động của lớp học chẳng hạn. Mời các bạn tham khảo bài làm dưới đây nhé.

ta-truong-em.jpg

Mỗi ngôi trường sẽ có những đặc điểm khác nhau, các bạn chỉ nên tham khảo bài văn rồi tự viết nhé


LẬP DÀN Ý BÀI VĂN TẢ TRƯỜNG CỦA EM HAY NHẤT

1. MỞ BÀI: Ngôi trường chính là ngôi nhà nhỏ thứ hai đáng yêu, đáng nhớ của em.

2. THÂN BÀI:
Trường nhìn từ xa như một khối hình hộp khổng lồ, với tường sơn vàng óng ánh, các lớp học học rộng rãi, thoáng mát, đầy đủ tiện nghi...
Trên sân trường trồng rất nhiều loài cây để mang bóng mát cho học sinh như cây bàng, phượng, bằng lăng..
Giờ ra chơi để học sinh giải lao, múa và tập thể dục giữa giờ, thi văn nghệ ...cũng là những hoạt động tích cực trường em tổ chức cho học sinh.
Em thường hay cùng bạn bè ôn bài dưới gốc cây, vặt bàng, vặt phượng..ép thành hoa rất đẹp và đáng nhớ.

3. KẾT BÀI: Em rất yêu quý trường em.

BÀI LÀM SỐ 1 BÀI VĂN TẢ TRƯỜNG CỦA EM LỚP 6
Thời gian là thứ có thể thay đổi và làm mờ đi những kí ức của đời người. Nhưng, có một ai đó đã từng nói với tôi thế này “kỉ niệm chẳng là gì nếu thời gian vội xóa, nhưng sẽ là tất cả nếu lòng ta khắc ghi.” Chính vì thế, ngôi tường đối với tôi chính là tất cả những gì tôi muốn thuộc về. Tôi rất yêu quý và tự hào về nó, ngôi nhà thân thương ấy.

Nhìn từ xa ngôi trường như một khối hình hộp khổng lồ với các khu cao tầng. Các khôi bê tông được khoác lên mình chiếc áo màu vàng óng, đẹp đẽ đầy quyến rũ. Lấp ló sau những tán cây xanh, ngôi trường như tô điểm cho không gian nơi đây. Bước vào bên trong cánh cổng trường được sơn xanh và làm bằng sắt là sân trường rộng rãi, thoáng mát đổ bê tông trơn láng. Trên sân có trồng rất nhiều cây như cây bàng, cây phượng, cây bằng lăng, những loài cây gắn liền với lứa tuổi học trò chúng tôi. Các lớp học, phòng chức năng được bố trí gọn gàng, khoa học. Trong lớp học, được lắp đặt đầy đủ các thiết bị điện tử. Mỗi lớp học có 4 bóng đèn, 4 quạt trần và các bảng thiết bị để giúp ích cho việc dạy và học được tốt hơn. Bên ngoài hành lang lớp học có trồng các bồn hoa nhỏ như hoa mười giờ, hoa tóc tiên, cây ngũ gia bì.. để làm không gian thêm trong lành, sạch đẹp.

Một tuần có hai buổi là thứ 3 và thứ 5 trường sẽ tổ chức sinh hoạt giữa giờ để tập múa, hát hay tập thể dục. Những dịp đặc biệt như 20-11, ngày tết trường em đều tổ chức các cuộc thi để nâng cao tính sáng tạo và tinh thần đoàn kết của học sinh.

Dưới mái trường mến yêu ấy, tôi đã có biết bao kỉ niệm. Nào là những lần cùng bè bạn vặt hoa phượng ép vào trang sách thơm mùi mực tím, rồi vặt những quả bàng chín hí hửng đưa nhau nếm. Hay những lần ôn bài dưới gốc cây, chuyện trò vui tíu tít như lũ chim non. Những lần bị cô phạt vì chưa học bài, cô là người lái đò cần mẫn đã giúp tôi từng ngày cập bến tri thức thành công.

Ngôi trường mến yêu, nới tôi thuộc về, nơi cho tôi tất cả, những tâm hồn trong trẻo, những trái tim nhiệt huyết, những tấm lòng che chở. Yêu biết bào những gì thân thương ấy, cảm ơn thanh xuân đã cho tôi một khoảng trời tuyệt đẹp nơi đây.

bai-van-ta-truong-hoc.jpg

Cảnh 1 ngôi trường học ở vùng nông thôn


BÀI LÀM SỐ 2 BÀI TẢ TRƯỜNG CỦA EM LỚP 6
Có một thời ta hồn nhiên, ngây dại, có một thời ta chẳng biết mưu mô, có một thời ta trong veo như giọt sương, có một thời ta có những người bạn, người thầy, người cô kính yêu. Đó là khi ta còn học dưới mái trường mến yêu, đó là ngôi nhà thứ hai tôi luôn giữ một khoảng sâu nhất trong tim.

Ngôi tường của tôi không to lắm, nhưng rất khang trang và sạch đẹp. Trên sân trường có trồng những bồn hoa và cây bàng, cây phượng để che mát cho lũ học sinh chúng tôi nô đùa thỏa thích. Các lớp học bao gồm bảng đen, quạt điện và bóng đèn điện sáng trưng để công tác dạy và học được đảm bảo nhất. Mỗi buổi sáng, ngôi trường như khoác lên mình chiếc áo rực rõ chói lòa của mặt trời. Trên tán cây còn đọng lại những hạt ngọc tròn trịa nõn nà. Rồi trải qua bao mùa luân chuyển, xuân qua, hạ tới thu sang đông về, ngôi trường lúc nào cũng hiền lành và trang nghiêm, ủ ấm trái tim của những lũ học trò chúng tôi. Khi hè về, bọn chúng tôi được nghỉ, ngôi trường lại một mình buồn bã, im lìm nằm dưới bóng cây. Cứ như thế, tôi đã lớn lên bởi nguồn dinh dưỡng tươi mát, ngọt lành và trong trẻo của tình cảm nơi đây. Nơi cho tôi những yêu thương chân thành tha thiết nhất.

Trường học là ngôi nhà thứ hai của tôi. Ở đây tôi có những người bạn như những người anh em ruột thịt. Chính vì thế, khoảng thời gian học tập dưới mái trường thân yêu luôn được tôi gìn giữ cẩn thận trong tim. Nhớ những lần cùng bạn bè ríu rít trên con đường nhỏ cắp sách tới trường, cùng chia nhau cái bánh, cái kẹo. Cùng hát hò vui vẻ dưới gốc cây. Liệu còn khi nào trong cuốc ống bộn bề tấp nập, ta còn cho mình những phút giây như thế. Ngôi trường ấy của tôi có thể không to lớn, tráng lệ nhưng trong tim tôi nó luôn là những gì đẹp đẽ, thân thương nhất. Bởi ngôi trường lưu giữ trái tim non nớt của tôi, vì thế những gì thuộc về tinh thần không bao giờ đo đếm bằng vật chất hay sự hào nhoáng.

Ở dưới mái trường này, tôi đã được những người cha, người mẹ hiền thứ hai dìu dắt, cung cấp những tri thức hấp dẫn thú vị về cuốc sống và con người. Những bài học ấy là hành trang tôi tiếp bước vào tương lai. Những kỉ niệm nơi đây là nguồn sức mạnh cho tôi thêm khỏe khoắn, vui tươi tràn trề năng lượng bước về phía trước.

Ngoài bài văn miêu tả trường học trong mục văn mẫu của vfo.vn cũng có rất nhiều bài văn miêu tả về trường học lúc giờ ra chơi, miêu tả cây cối cảnh quan của trường học bạn tham khảo thêm nhé.
 
  • Chủ đề
    lop 5 lop 6 lop 7 mieu ta ta truong em ta truong hoc văn mẫu
  • Thống kê

    Chủ đề
    100,746
    Bài viết
    467,573
    Thành viên
    339,849
    Thành viên mới nhất
    chicstore.accessories
    Top