Bài viết số 4 lớp 8: Cảm nghĩ về tình bạn

Hướng dẫn học sinh làm bài tập làm văn số 4 ngữ văn 8, bài viết số 4 lớp 8 đề: cảm nghĩ về tình bạn. Hẳn trong những năm tháng của tuổi ấu thơ, ngoài những người lái đò đưa chúng ta cập bến tương lai, còn là những người bạn, người anh em mà cả cuộc đời ta chẳng thể vô tình cho phép mình lãng quên. Chẳng ai sống mà không có tập thể, trong tập thể ấy, ngoài gia đình còn là mái trường, là những người bạn cho ta chia sẻ mọi vui buồn và đôi khi là nơi dựa cho ta cố gắng bước tiếp. nhờ họ mà ta không đơn thương độc mã trong hành trình chinh phục những ước mơ, không cô đơn trong hành trình tìm kiếm chính mình và hiểu mình. Tình bạn là thứ gì đấy quý giá không thể đong đếm được, là vật báu thiêng liêng mà không phải ai cũng có được trong cuộc đời. trên thế giới có những cặp bạn thân vĩ đại như Các Mác và Ăng ghen, Bá Nha-Tử Kì, Nguyễn Khuyến-Dương Khuê,..họ là tâm gương để ta nỗ lực phấn đấu noi theo. Và thời gian chính là liều thuốc thử tuyệt vời nhất cho mọi thứ tình cảm. hôm nay, nhân dịp này mình sẽ giúp các bạn bài viết số 4 lớp 8: cảm nghĩ về tình bạn nhé. mời các bạn tham khảo bài viết: cảm nghĩ về tình bạn nhé.

cam-nghi-ve-tinh-ban(1).jpg

Tình bạn là tình cảm gắn bó mà bất kỳ người nào cũng cần có để cuộc sống ý nghĩa hơn

BÀI VĂN 1 BÀI VIẾT SỐ 4 LỚP 8: CẢM NGHĨ VỀ TÌNH BẠN.
Nhà toán học Py-ta-go từng nói như này: Hoa quả của đất chỉ nở một hai lần trong năm, còn hoa quả của tình bạn thì nở suốt bốn mùa” tình bạn là thức dâng cao quý, được chắt chiu của trời đất, của con người, vượt qua mọi sự chảy trôi vô tình của thời gian để song hành cùng con người.

Tình bạn là tình cảm thiêng liêng, cao quý giữa hai hoặc nhiều người có cùng chung sở thích, lí tưởng, mục tiêu...nhờ những điểm chung ấy mà dần dần trong quá trình gắn kết họ trở thành tri kỉ của nhau. Không dễ dàng để có một tình bạn, càng hiếm có khi được trao ban một người tri kỉ. Hê-la clit đã nói: “Chẳng có gì vĩnh viễn, trừ sự thay đổi”. đúng vậy, cuộc sống luôn thay đổi và vận động không ngừng, bởi vậy mà chẳng có gì bất biến, ngay cả những thứ tưởng như là khoa học bất di bất dịch. Chính vì vậy không phải tình bạn nào cũng luôn vượt qua mọi sự băng hoại của thời gian. Dần dần, khi ta lớn lên, mục tiêu, con đường và lí tưởng, sở thích của ta khác nhau, dẫn đến ta và người đó không còn nhiều điểm chung-cơ sở cho tình bạn phát triển. chính vì vậy, cần lắm những trái tim thủy chung và biết giữ gìn.

Tình bạn giúp cuộc sống của ta thêm vui tươi và gắn kết. ta không còn đơn độc và chênh vênh trên một lối mòn. Ta có một nơi dựa để vượt qua mọi khó khăn. Ta được động viên để có thêm động lực, có thêm ý chí và niềm tin để vững vàng bước tiếp. không có bạn, nghĩa là không có người đồng hành, không có sự ủng hộ. Ta chẳng thể nào tồn tại tự mình và chính mình. Tình bạn là bậc thấp hơn của tri kỉ. Tri kỉ là hiểu bạn như hiểu mình, coi bạn và mình như một. ta nhớ câu: đọc thơ đông chí ngỡ thơ mình. Tri kỉ là những điệu hồn với tâm hồn đồng điệu. Trong dòng đời vội vã, tấp nập đôi lúc ta cần một điểm tựa bình yên và vững chãi. Bởi có những chuyện ta có thể chia sẻ cho gia đình, nhưng có những khi chỉ có người bạn ta mới có thể dốc bầu tâm sự. Mỗi người cần xây dựng cho mình một tình bạn vững chãi.

Trên thế giới có biết bao đôi bạn thân vĩ đại để ta ngưỡng mộ; đó là Các Mác và Ăng ghen, là Bá Nha và Tử Kì, là Nguyễn Khuyến và Dương Khuê...họ cho ta hiểu không chỉ tình bạn cần mà còn cho ta thấy rằng, tình bạn vĩ đại làm nên những giá trị và khát khao vĩ đại. Tình bạn là thế giới vô hình của tâm hồn, bởi nó thuộc về tình cảm và chỉ thuộc về tâm thức, tiềm thức. Chính vì vậy tình bạn không phải là thứ để đem ra tính toán, cân đo đong đếm thiệt hơn. Không có một tình bạn như thế và tình bạn chẳng bao giờ chỉ được đánh giá bằng những thứ tầm thường thế. Tình bạn vĩnh cửu vượt qua mị sự băng hoại của thời gian và hình thành nên những chân giá trị làm cội nguồn và sức mạnh cho hành động của mỗi chúng ta.

Nhưng mọi thứ đều có điều kiện của nó. Để có một tình bạn vững bền, cần bỏ đi lòng ích kỉ và sự tự ái, cần lắm sự hi sinh và thấu hiểu. Biết đặt mình vào vị trí của đối phương để lắng nghe nhiều hơn và cho nhau sự chân thành. Sự giả dối và thiếu tôn trọng là cơ sở để dễ dàng phá vỡ một mối quan hệ. Hãy nhớ điều đó.

Hãy cố gắng để mỗi chúng ta đều có một tình bạn, một tình bạn chân chính. Hãy hiểu ý nghĩa thiêng liêng của nó và đừng để bản thân vì tham vọng, danh vọng mà thiêu đốt trái tim, đừng để những giá trị nhất thời làm tổn thương những chân giá trị mà ta cần hướng tới-tình bằng hữu.

BÀI LÀM 2 CẢM NGHĨ VỀ TÌNH BẠN LỚP 8 HAY NHẤT
Tình bạn, thứ tình cảm đối với tôi luôn là cao quý nhất, thứ tình cảm ấy biểu hiện trong mọi mối quan hệ xoay quanh chúng ta trong cuộc sống.

Tình bạn hay còn gọi là tình tri kỷ, đó là một loại tình cảm riêng biệt nằm trong địa hạt của cảm xúc. Ai trong mỗi chúng ta đều có tình bạn, thậm chí, điều lớn lao nhất, tuyệt vời nhất đối với cha mẹ và con cái đó là khi họ thể làm bạn với nhau. Để có được sự thấu hiểu, sẻ chia và đồng cảm. Tình bạn thường giúp chúng ta cảm nhận và nếm trải được nhiều điều trong cuộc sống. Đôi khi một chiếc bút, ta nhận ra một người trước đây ta chưa từng một lần nhìn và mỉm cười lại là một người thân thiện và tốt bụng. Đôi khi một lần ta hỏng chiếc xe đạp, ta mới biết ai mới là người cùng ta dắt bộ trên đường về nhà giữa trưa hè nắng nóng. Tình bạn là thứ tình cảm cao quý mà cũng rất đỗi bình dị, nó được nuôi dưỡng trong chính những hành động nhỏ nhặt, trong cuộc sống hàng ngày của con người.

Đôi khi ta có một người bạn để sẻ chia, lúc buồn hay vui đó cũng là điều quý giá. Thời khắc ta đứng bên vực thẳm, ta có bạn bên ta kéo ta khỏi những điều tăm tối. Những lúc ta khó khăn, ta có bạn sẻ chia và giúp đỡ. Khi ta vui, ta cùng bạn nói cười. Có lẽ tình bạn trong cuộc sống đã không còn bị giới hạn bởi điều kiện, giai cấp hay địa vị. Nó cứ thế, tồn tại mãnh liệt như những cây mơ rừng trong sáng và tinh khôi. Có đôi lúc, ta không biết từ bao giờ mà hai chữ tình bạn đã trở thành cầu nối giữa hai cá thể, chỉ biết rằng ta có người cùng trò chuyện, cùng khóc, cùng cười, cùng trải qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp. Người xưa thường nói rằng: " Học thầy không tày học bạn". Đúng vậy, chúng ta không cần học đâu xa, chỉ cần học được ở chính người bạn của mình. Tình bạn không chỉ là chia sẻ những cái bánh ngọt lịm, những chiếc kẹo đầy màu sắc mà tình bạn còn là lúc chúng ta cùng tiến bộ, bước chung một con đường, cùng tìm về phía của mặt trời. Chỉ cần nắm tay nhau, truyền cho nhau dũng khí, tin chắc rằng bão sẽ lùi sau ô cửa sổ. Sống trên đời không còn gì hơn là có được một tri kỉ. Hai ta vốn xa lạ, không có quan hệ máu mủ, chỉ có thời gian giúp ta trả lời hàng vạn câu hỏi, giúp ta trao cho họ niềm tin, tin vào sự bền vững của tình bạn trong cuộc sống.

Giữa những bao giông của cuộc đời, tình bạn luôn tồn tại, từ trang văn, trang thơ cho đến đời thực. Ta phải ngưỡng mộ tình bạn đẹp đẽ của Bill Gates và Warren Buffett, hai tỉ phú giàu nhất nhì thế giới. Bill Gates là người đồng sáng lập Microsoft, đồng thời là người đàn ông giàu có nhất thế giới thời điểm hiện tại , ông vừa đăng những dòng chia sẻ kỷ niệm 25 năm tình bạn giữa ông và nhà đầu tư huyền thoại, người giàu thứ 3 thế giới Warren Buffett rên trang Facebook cá nhân. Có lẽ trong cuộc sống không có điều gì là tuyệt đối, chỉ mang tính tương đối mà thôi nhưng thời gian hơn hai chục năm cũng là một thước đo hữu hiệu cho tình bạn của con người. Hay trong nền văn học nước ta còn có những tình bạn đáng quý trọng giữa những nhà văn, nhà thơ như Xuân Diệu, Huy Cận. Cuộc đời của hai thi sĩ lớn được lồng vào nhau như hình với bóng. Tình bạn ấy hiện hữu trên văn đàn như một sự sắp đặt từ muôn kiếp trước.

Cuộc sống luôn cần tình bạn, tình cảm cao cả giúp chúng ta sống một cuộc đời hạnh phúc và có ý nghĩa biết bao.
 
  • Chủ đề
    bài viết số 4 lớp 8 cảm nghĩ về tình bạn
  • Top