Bài viết số 7 lớp 8 đề 1: Tuổi trẻ và tương lai đất nước

Hướng dẫn làm bài tập làm văn số 7 ngữ văn 8, bài viết số 7 lớp 8 đề 1 về tuổi trẻ và tương lai đất nước lớp 8 hay nhất. Trên con đường đời, có bao nhiêu bước ngoặt mà ta phải trải qua để hoàn thiện mình? Có lẽ rất nhiều, nhưng điều ghi lại dấu ấn đậm nhất trên con đường ấy có lẽ là tuổi trẻ, tuổi mà người ta sẵn sàng tắm mình trong những cơn mưa rào mùa hạ, nỗ lực hết mình để leo đến đỉnh núi cao. Chỉ có tuổi trẻ, mới thực sự ý nghĩa đối với mỗi con người. Họ từng trải qua bao buồn vui, bao hạnh phúc, bao khó khăn , tất cả đều in sâu trong mỗi con người. Tuổi trẻ là tuổi đẹp nhất, làm được nhiều điều và cống hiến được nhiều nhất. Có lẽ vậy mà người ta đặt tuổi trẻ đi liền với đất nước. Trong chương trình ngữ văn lớp 8, chúng ta sẽ được làm quen với dạng đề nghị luận về tuổi trẻ. Dưới đây là bài làm chi tiết về bài viết số 7 lớp 8 đề 1: Tuổi trẻ và tương lai đất nước lớp 8 hay nhất để các bạn có thể tham khảo và làm một bài văn thật hay và ý nghĩa nhé.

BÀI LÀM 1 BÀI VIẾT SỐ 7 LỚP 8 ĐỀ 1: TUỔI TRẺ VÀ TƯƠNG LAI ĐẤT NƯỚC
Người ta thường có câu:" tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu". Có lẽ vậy, tuổi trẻ là cái tuổi ta đủ trí đủ lực để làm mọi điều cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội.

Tuổi trẻ là gì? Có ai chưa từng trải qua? Tuổi trẻ là những tháng năm rực rỡ, là những ánh mặt trời xuyên qua những tầng mây nhưng cũng là những ngày khó khăn và trắc trở. Ta còn trẻ, tức ta không chỉ đón nhận mỗi niềm vui và hạnh phúc mà còn phải đón nhận những cơn bão gió của cuộc đời.

Tuổi trẻ mang một bản tính riêng biệt cho mình đó là " ngông". Họ còn trẻ, họ dám nghĩ, dám làm, dám sai và dám gánh chịu. Ước mơ của bạn như những cánh chim bồ câu bay đi, hết lần này đến lần khác, những lần nào cũng bị bão táp làm cho tổn thương
Thế là chúng ta bắt đầu chìm đắm trong tuyệt vọng, oán trách sự thất bại. Nhưng khi ta trải qua những ngày tháng gian khổ, chúng ta có thể nhìn ra bản chất của cuộc sống vốn không phải là một con đường bằng phẳng, tràn đầy ánh sáng và sự hân hoan, mà là một đường núi gập ghềnh có cả sự hân hoan của người chiến thắng lẫn sự khổ đau của kẻ thất bại. Có lẽ vì thế mà chúng ta không ngừng cố gắng, sống hết mình vì tuổi thanh xuân.

Tuổi trẻ luôn là tương lai của đất nước. Bởi những người trẻ, họ có sức mạnh, có đủ tiềm năng để phát triển. Họ có nhiệt huyết để nỗ lực làm việc và cống hiến. Chẳng ai có thể bì với sức trẻ. Dù cho ta sai lầm nhưng hãy nhớ rằng ta mới ngoài 20, cuộc sống này vẫn cho phép bạn mắc sai lầm và cho bạn cơ hội để sửa chữa sai lầm ấy. Hãy cứ làm việc, miệt mài và cống hiến, tuổi trẻ của chúng ta sẽ trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều. Khi thời gian vùn vụt trôi đi, bao mùa xuân đi ngang đời trẻ, đến lúc rồi ta cũng sẽ già, sẽ trải qua nhiều biến cố, con người lúc ấy cũng trầm lại, tĩnh lặng như mặt nước sớm mai. Ta sẽ không còn cảm giác của tuổi trẻ, ta sẽ chẳng thể xông pha khi đứng trước những con đường đầy gai và bụi rậm. Tuổi trẻ như những con sóng, sóng dữ dội đôi lúc lại dịu êm, sóng xô bờ cát rồi lại trở về với biển. Như một quy luật vậy, có lúc biển sẽ lắng lại, không còn những con sóng xô bờ dữ dội nữa. Vì vậy, vì bản thân ta, hãy cố gắng hết minh. Vì tương lai đất nước ta hãy không ngừng cống hiến để cuộc đời mỗi con người trở nên ý nghĩa hơn.

Trong cuộc sống có rất nhiều những tấm gương thế hệ trẻ mà chúng ta cần noi theo. Các bạn còn nhớ cô gái Đặng Thùy Trâm, nữ liệt sĩ trong thời kì khác chiến chống Mỹ, cô gác lại bút nghiêng để ra tiền tuyến, vì đất nước, vì cách mạng mà lao vào vòng chiến. Thật dũng cảm, thật oai hùng và táo bạo khi một người con gái có thể hy sinh tuổi trẻ để cống hiến. Bạn sao có thể quên những anh bộ đội canh gác ngoài đảo xa, vì tổ quốc, vì lãnh thổ mà hy sinh quên mình. Những tấm gương ấy luôn sáng mãi, soi chiếu bước đi của thế hệ tương lai. Ngược lại, ta càng phải phê phán những người còn trẻ nhưng không có chí, còn trẻ mà không cố gắng vì tương lai. Hoặc họ đang đớn hèn trước những thử thách và sóng gió của cuộc đời, họ đóng cửa chùm chăn trước xã hội để thỏa mãn cái thú vui riêng mình.

Tuổi trẻ ai cũng một lần từng nếm trải nhưng chẳng một ai có thể quay lại lần thứ hai. Đời người tuy dài thế , năm tháng sẽ nhanh qua thôi. Hãy hết mình vì tuổi trẻ, vì tương lai đất nước các bạn nhé.

BÀI LÀM 2 TUỔI TRẺ VÀ TƯƠNG LAI ĐẤT NƯỚC
Chủ tịch nước Hồ Chí Minh đã từng nói rằng: " Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ, tuổi trẻ là mùa xuân của đất nước". Tuổi trẻ là lứa tuổi đẹp nhất của con người. Cũng là tuổi để ta nuôi dưỡng và thực hiện những ước mơ và hoài bão của một đời.

Các bạn có biết vì sao chúng ta lại được sống trong một đất nước độc lập như ngày nay? Vì sao một đất nước bé nhỏ như chúng ta có thể chống được giặc ngoại xâm, bảo vệ lãnh thổ? Đó chính là nhờ tuổi trẻ, nhờ sức trẻ và ý chí dẻo dai của thế hệ trẻ. Tuổi trẻ là một khoảng thời gian của đời người, đó là lúc mỗi con người bắt đầu trưởng thành và đang trong quá trình hoàn thiện bản thân mình. Ở tuổi ấy chúng ta có những lí tưởng sống tốt đẹp, những ước mơ cao cả và ta làm tất cả để thực hiện đam mê đó. Chẳng ai có thể bì với sức trẻ.

Một ông cụ 60 tuổi sao có thể dong ruổi khắp nẻo đường, đi tìm kiếm những khó khăn để vượt qua, sao có thể xông pha vào những con đường gập ghềnh đá sỏi. Đó là sự khác biệt giữa người trẻ tuổi và những người đã dày dạn gió sương. Tuổi trẻ ta nguyện đánh đổi tất cả, dù mất đi những giá trị nào đó ta vẫn có thể bù đắp bởi cuộc đời cho ta thời gian. Chính sự táo bạo giúp ta thành công, sự dẻo dai giúp ta vượt qua những trở ngại để rồi ta cống hiến hết mình cho xã hội. Xã hội luôn trân trọng thế hệ trẻ, đất nước vẫn luôn cần nguồn tri thức trẻ để phát triển một cách toàn diện hơn. Từ ngày xưa, đất nước ta đã luôn cần những người trẻ với niềm hăng say và nhiệt huyết. Đó là vào những năm chiến tranh bom đạn, hàng triệu thanh niên đã lên đường ra trận, góp sức lực của mình để đánh bại kẻ thù, đem lại độc lập tự do cho dân tộc. Bác Hồ là tấm gương tiêu biểu nhất khi Bác ra đi tìm đường cứu ở Bến Cảng Nhà Rồng, Bác còn rất trẻ, sau 30 năm bôn ba hy sinh cả tuổi trẻ vì sự độc lập của dân tộc , sự hạnh phúc của nhân dân.

Vậy sống trong đất nước hòa bình và độc lập, ta phải làm gì để tiếp bước cha anh? Trước tiên ta phải có trí , có lí tưởng, lấy lí tưởng làm căn cốt để chuẩn bị cho mình những hành trang vào đời thật vững chắc. Nhưng nhìn thẳng vào hiện thực, đất nước ta còn đang tụt hậu so với các nước khác, tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng mà phần lớn là ở lớp thanh niên, họ vẫn chưa biết được sứ mệnh của mình phải làm gì.

Không những thế nhiều người trẻ tuổi luôn sống cho bản thân mình, sống một cách buông thả. Họ chùn bước trước khó khăn, lắc đầu trước những thử thách và sống vô trách nhiệm với xã hội. " Sống" tuy đơn giản chỉ là tồn tại nhưng nó hàm chứa rất nhiều điều: Ta sống để làm gì? Sống như thế nào cho đáng sống?. Chúng ta ai cũng biết nhân vật anh thanh niên trong tác phẩm Lặng Lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long. Anh thanh niên luôn khắc khoải về nghề khí tượng của mình, anh sống trên núi, hàng ngày làm bạn với cô đơn nhưng anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và tự hào vì điều ấy. Có lẽ lớp thành niên thời kì kháng chiến chống Mỹ khiến chúng ta ngưỡng mộ và đáng noi theo. Hãy sống thật ý nghĩa khi ta còn trẻ để về già ta không hối hận để rồi trán hằn dài những vết nhăn.

Tuổi trẻ luôn là mùa xuân của đất nước, tuổi mà chúng ta không ngại khó ngại khổ, ngại cuộc đời gian lao. Người ta thường nói rằng:
"Nếu biết trăm năm là hữu hạn
Vậy sao ta không sống thật sâu"
 
  • Chủ đề
    bài viết số 7 lớp 8 đề 1 tuổi trẻ và tương lai đất nước
  • Thống kê

    Chủ đề
    100,676
    Bài viết
    467,450
    Thành viên
    339,833
    Thành viên mới nhất
    duythinh2222
    Top