BẠO HÀNH
Vì sự ghen hờn hoặc ghét nhau ,
mà gây đỗ máu hoạ lâm xào ,
hay lòng ích kỷ kia tham ác ,
xui khiến hung hành phải giết nhau,
..
tình yêu riêng ấy động dục tâm ,
chẳng kiểm soát thân gây hoạ thảm ,
giết người mình yêu nhưng chưa trọn ,
vẹn vẽ niềm tin để khổ sầu ,
...
bạo lực làm chi lắm rạc rào ,
khác nào loài vật trí thức đâu ,
giết người tự sát chăng thoát tội ,
nghiệp trướng kiếp nào phải lỵ đau ,
...
bạo hành xã hội nay nhiều quá ,
mất nghĩa yêu thương lạc đạo lành ,
xử được người ta dầu thoả trí ,
nhận về khổ hận vui chi là,
..
trộm cướp lưu manh và bệnh hoạn ,
tham quan lạm chức hại dân sanh ,
giết người thù quán gieo trồng chất ,
chẳng vị gì ai lắm bạo hành ,
...
tận hoạ đảo quyền lắm sự đa ,
những gì chưa có rồi sanh sa ,
mặt người tâm quỷ ma kỳ lạ ,
hành động quái quăm chuốt đoạ sa ,



chém vợ mang thai gan 10 tháng ,
đứa nhỏ rớt ra thật kinh hoàng ,
trước khi kêu cứu nhà lân cận ,
mẹ vẫn ôm con thật cảm lòng ,
..
thù hận kia che mờ đi nhân tánh
biến con người thành quái vật hung nô ,
không còn biết đâu là cái tội đồ ,
mà xô sát chém giết nhau kinh khủng,

Ta nhớ về em kỹ niệm nào ,
rạc rào tâm tưởng lấp thương đau ,
hồn nhiên thánh thiện của tôi Hỡi ,
ta lạc nhau rồi lỵ xót trào ,
em của tình tôi của dạt dào ,
mùa thu thuở ấy nắng vàng ao ,
giờ bao thu đến không còn nữa ,
thu của lòng tôi em thuở nào ,
nhớ một nụ cười thân thánh thiện ,
một đôi ánh mắt của hồn nhiên ,
một làng tóc lụa trong đêm quyện ,
một dáng đoan trang quá dịu hiền ,
nhớ buổi tạ từ lời nghẹn trao ,
chạnh thương mắt luyến gượn lời chào ,
chân rời đôi ngã trôi chầm chậm ,
bóng dáng huyền nhu của thưở nào,
giờ còn ta với mình ta,
tiếc thương cho những tháng ngày đã qua ,
mai anh đi vẫn nặng mang ,
một niềm thương tủi lỡ làng em ơi,,,...
TRỊNH QUỐC NHƠN
15/12/2013

__________________
NGỒI NGHE CƠN GIÓ VỜN QUANH
BƯỚC RA XEM CẢNH TRỜI XANH SÔNG DÀI
ĐI VỀ NẶNG BƯỚC TRẦN AI
VÔ TÌNH LẠI BÉN DUYÊN HOÀI BẠN THƠ.
RỜI BƯỚC KIÊN GIANG NỖI XÓT LÒNG
BÌNH DƯƠNG LẦM LŨI KIẾP RÊU RONG
ĐẤT TRỜI CÒN NHỎ GIỌT SƯƠNG XUỐNG
LAM LỦ CỎ CÂY CŨNG SỐNG KHÔNG.
 
Sửa lần cuối:


Giáp Ngọ sang năm sẽ thế nào ,
chợ đời chen chút vẫn lao xao ,
đường dài gió bụi tấm thân bé ,
mơ ước niềm vui hẹn đón chào ,
mơ một vòng tay ấp dạt dào ,
mơ tình đôi lứa hẹn cùng nhau ,
mơ ngày non nước ta thay mới ,
cuộc sống xinh tươi đợm sắc màu ,
...
Thiên hạ thị phi mãi nhấu nhầu ,
đời nghèo rong rủi biết về đâu ,
tham quan chưa dứt hoài nghèo đói ,
tồn bọn côn đồ đời loạn xao ,
mơ một việc làm vững thạnh lâu ,
mơ nhà hạnh phúc chẳng lo âu ,
cơm no áo ấm đẹp tình bạn ,
đôi lứa yêu nhau đến bạc đầu ,
....
Biển động trùng khơi sóng ập vào ,
cát vàng trôi lạc biết ra sao ,
giã tràng xây mộng lâu đài cát ,
một phút đảo quyền cũng rã mau ,
mơ bến thuyền về tan gió bão ,
phù sa bồi đắp đất dầy bao ,
cỏ hoa tươi thắm giữa trời đất ,
biển hoá cồn dâu vững dạ nào ,
...
Nhân loại bạo hành đánh giết nhau ,
biến yêu hoá hận sanh thù sâu ,
oan khiêng nghiệp trướng đoạ trầm kiếp ,
món nợ tạo thêm phải lỵ sầu ,
mơ một tình yêu chẳng úa màu ,
bao dung chân thực giành cho nhau ,
chẳng gây thêm nghiệp chi oan khuất ,
hiện kiếp chưa tròn vẫn kiếp sau ,
....
Mơ gió đường xa bước ngựa yên ,
cùng nhau chung gánh phá tan phiền ,
mơ ngày chân cứng đá mềm lại ,
hạnh phúc thiên thai tự tại nên ,
mơ buổi Linh Dương kia đến nữa ,
không màng đảo loạn cảnh đời yên ,
trừ ô hưng bạch thanh thành quả ,
cuộc thế quy hồi sánh cổ thiên .
TRỊNH QUỐC NHƠN
15/12/2013


__________________
NGỒI NGHE CƠN GIÓ VỜN QUANH
BƯỚC RA XEM CẢNH TRỜI XANH SÔNG DÀI
ĐI VỀ NẶNG BƯỚC TRẦN AI
VÔ TÌNH LẠI BÉN DUYÊN HOÀI BẠN THƠ.
RỜI BƯỚC KIÊN GIANG NỖI XÓT LÒNG
BÌNH DƯƠNG LẦM LŨI KIẾP RÊU RONG
ĐẤT TRỜI CÒN NHỎ GIỌT SƯƠNG XUỐNG
LAM LỦ CỎ CÂY CŨNG SỐNG KHÔNG.
 

Chưa va chạm lớn thì chưa biết sợ,
đến khi té nhào mới rỏ thương đau,
như lái xe nên cẩn thận làm đầu,
đường đông khách tránh nguy cơ nhập viện,

...
ffa50d87-eb4f-47a7-b28c-4f88b4231a47.gif

3e9fe1eb-e829-4fde-a23c-58d022dc0676.gif

2016%2B-%2B1.gif
 

Thống kê

Chủ đề
100,746
Bài viết
467,576
Thành viên
339,851
Thành viên mới nhất
Đông Âu
Top