Chào các bạn,
Hôm nay mình lại tiếp tục loạt bài chia sẻ tiếp thêm động lực cho mọi người học tiếng anh đâyyyyyyy
***
CHIA SẺ BÍ MẬT CỐT LÕI ĐẾN THÀNH CÔNG
“Một trong những người giàu nhất nước Anh ở độ tuổi khi đã già nói như sau:
“Hãy hỏi tôi rằng tôi sẽ đưa cho bạn cái gì, nếu như bạn có được chiếc đũa thần và giúp tôi lấy lại tuổi trẻ? Câu trả lời là: TÔI SẼ ĐƯA CHO BẠN TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÀ TÔI SỠ HỮU VÀ SẼ SỠ HỮU”
Đó là lời nói của 1 trong những con người giàu nhất thế giới: Tất cả mọi thứ trên đều này bạn có thể lấy lại được, nhưng có một thứ nó trôi qua là trôi qua vĩnh viễn đó chính là THỜI GIAN.
Bởi vậy nếu như các bạn đang còn trẻ thì xin chúc mừng các bạn, các bạn đã giàu có và thành công hơn bất cứ một con người lớn tuổi nào. Những ai đã đến độ tuổi xế chiều, đến độ tuổi mà họ biết rằng mình chẳng còn sống bao lâu nữa, thì lúc đó họ mới biết được thời gian quý giá như thế nào. Với họ, tuổi trẻ đi liền với sức sống, với khát khao, với niềm vui sướng là tất cả những gì họ mong muốn hơn cả vật chất, tiền bạc, địa vị…
Thế nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là: HIỆN TẠI NHỮNG NGƯỜI ĐANG TRẺ TUỔI HỌ CÓ BIẾT ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ HAY KHÔNG?
Đa số người trẻ tuổi lại mang suy nghĩ “Trẻ không chơi về già hối hận” .
Vậy chúng ta có biết người già họ hối hận điều gì không? Khi về già nỗi lo lớn nhất của người già phải đối diện là gì bạn biết không?
Theo báo cáo thí nghiệm được viết trong cuốn sách của Kiyosaki (tác giả quyển sách nổi tiếng Cha giàu - cha nghèo) thì khi con người ta về già nỗi sợ lớn nhất không phải sợ khủng bố, bệnh tật, bỏ rơi, sợ chết…
Tất cả những cái đó chẳng là gì so với nỗi sợ sau đây: SỢ HẾT TIỀN LÚC TUỔI GIÀ. Nói ra các bạn không tin nhưng đó là những gì mà số liệu thực tế từ khảo sát cho thấy. Thậm chí bây giờ các bạn chưa già nhưng các bạn có sợ hết tiền hay không?
Về già họ sợ như thế vì họ đã bỏ những năm tháng quý giá nhất của cuộc đời vào việc hoang phí, chơi bời và thậm chí phá làng, phá xóm để giờ này phải đi làm thuê làm mướn vất vả không đủ sống, không có tự do, không được sống theo ý mình.
Chấp nhận chơi bời phá phách 5-10 năm của tuổi trẻ, sau đó cả quãng đời còn lại đi làm thuê, làm mướn cho người khác, tiền không đủ sống
Các bạn hãy so sánh để thấy rõ: Trong xã hội hiện nay việc sống đến 80 tuổi là chuyện bình thường
Thế tại sao các bạn lại làm thế này: Chơi 5-10 năm rồi quãng đời còn lại khoảng 50 năm phải chịu khổ (Từ 30-80t). Thay vào đó tại sao các bạn không làm thế này: Học hành 5-10 năm, rồi quãng đời còn lại các bạn sẽ sống thỏa chí
Mỗi một người chúng ta chỉ có 1 cuộc đời duy nhất, và thời gian qua rồi thì nó không trở lại.THẾ TẠI SAO CÁC BẠN MUỐN DÙNG THỜI GIAN CỦA MÌNH ĐỂ ĐI PHỤC VỤ NGƯỜI KHÁC VÀ SỐNG MỘT CÁCH CAM CHỊU, ĐAU KHỔ? THAY VÀO ĐÓ TẠI SAO CÁC BẠN KHÔNG DÙNG THỜI GIAN CỦA MÌNH ĐỂ HƯỞNG THỤ CUỘC ĐỜI”
Mình sẽ không bao giờ có được cách nhìn đời và thời gian một cách chính xác và sâu sắc như vậy nếu không nhờ quyển sách “Bí mật của thành công”. Những gì mình vừa nêu là một phần mình đọc được trong quyển sách chưa đầy 17 trang ấy. Đơn giản, ngắn gọn, súc tích và sâu sắc đủ khả năng làm thay đổi cuộc đời của một con người.
Như vậy làm sao để thoát ra con đường sai lầm để tránh dẫn đến kết cuộc buồn tẻ ấy? Đâu mới là con đường đúng để ta đi?
Và đâu là cốt lõi để giải quyết tình trạng bế tắc, tuyệt vọng cho giới trẻ? Vấn nạn về học tiếng Anh đã khiến ta không phát triển và đóng cửa mọi cơ hội. Sau khi được tác giả chỉ ra vấn đề, gốc rễ, mình đã tập trung rèn luyện học tập, nâng cao bản thân trước hết là sử dụng thành thạo tiếng Anh.
Còn tiếp........
Hôm nay mình lại tiếp tục loạt bài chia sẻ tiếp thêm động lực cho mọi người học tiếng anh đâyyyyyyy
***
CHIA SẺ BÍ MẬT CỐT LÕI ĐẾN THÀNH CÔNG
“Một trong những người giàu nhất nước Anh ở độ tuổi khi đã già nói như sau:
“Hãy hỏi tôi rằng tôi sẽ đưa cho bạn cái gì, nếu như bạn có được chiếc đũa thần và giúp tôi lấy lại tuổi trẻ? Câu trả lời là: TÔI SẼ ĐƯA CHO BẠN TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÀ TÔI SỠ HỮU VÀ SẼ SỠ HỮU”
Đó là lời nói của 1 trong những con người giàu nhất thế giới: Tất cả mọi thứ trên đều này bạn có thể lấy lại được, nhưng có một thứ nó trôi qua là trôi qua vĩnh viễn đó chính là THỜI GIAN.
Bởi vậy nếu như các bạn đang còn trẻ thì xin chúc mừng các bạn, các bạn đã giàu có và thành công hơn bất cứ một con người lớn tuổi nào. Những ai đã đến độ tuổi xế chiều, đến độ tuổi mà họ biết rằng mình chẳng còn sống bao lâu nữa, thì lúc đó họ mới biết được thời gian quý giá như thế nào. Với họ, tuổi trẻ đi liền với sức sống, với khát khao, với niềm vui sướng là tất cả những gì họ mong muốn hơn cả vật chất, tiền bạc, địa vị…
Thế nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là: HIỆN TẠI NHỮNG NGƯỜI ĐANG TRẺ TUỔI HỌ CÓ BIẾT ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ HAY KHÔNG?
Đa số người trẻ tuổi lại mang suy nghĩ “Trẻ không chơi về già hối hận” .
Vậy chúng ta có biết người già họ hối hận điều gì không? Khi về già nỗi lo lớn nhất của người già phải đối diện là gì bạn biết không?
Theo báo cáo thí nghiệm được viết trong cuốn sách của Kiyosaki (tác giả quyển sách nổi tiếng Cha giàu - cha nghèo) thì khi con người ta về già nỗi sợ lớn nhất không phải sợ khủng bố, bệnh tật, bỏ rơi, sợ chết…
Tất cả những cái đó chẳng là gì so với nỗi sợ sau đây: SỢ HẾT TIỀN LÚC TUỔI GIÀ. Nói ra các bạn không tin nhưng đó là những gì mà số liệu thực tế từ khảo sát cho thấy. Thậm chí bây giờ các bạn chưa già nhưng các bạn có sợ hết tiền hay không?
Về già họ sợ như thế vì họ đã bỏ những năm tháng quý giá nhất của cuộc đời vào việc hoang phí, chơi bời và thậm chí phá làng, phá xóm để giờ này phải đi làm thuê làm mướn vất vả không đủ sống, không có tự do, không được sống theo ý mình.
Chấp nhận chơi bời phá phách 5-10 năm của tuổi trẻ, sau đó cả quãng đời còn lại đi làm thuê, làm mướn cho người khác, tiền không đủ sống
Các bạn hãy so sánh để thấy rõ: Trong xã hội hiện nay việc sống đến 80 tuổi là chuyện bình thường
Thế tại sao các bạn lại làm thế này: Chơi 5-10 năm rồi quãng đời còn lại khoảng 50 năm phải chịu khổ (Từ 30-80t). Thay vào đó tại sao các bạn không làm thế này: Học hành 5-10 năm, rồi quãng đời còn lại các bạn sẽ sống thỏa chí
Mỗi một người chúng ta chỉ có 1 cuộc đời duy nhất, và thời gian qua rồi thì nó không trở lại.THẾ TẠI SAO CÁC BẠN MUỐN DÙNG THỜI GIAN CỦA MÌNH ĐỂ ĐI PHỤC VỤ NGƯỜI KHÁC VÀ SỐNG MỘT CÁCH CAM CHỊU, ĐAU KHỔ? THAY VÀO ĐÓ TẠI SAO CÁC BẠN KHÔNG DÙNG THỜI GIAN CỦA MÌNH ĐỂ HƯỞNG THỤ CUỘC ĐỜI”
Mình sẽ không bao giờ có được cách nhìn đời và thời gian một cách chính xác và sâu sắc như vậy nếu không nhờ quyển sách “Bí mật của thành công”. Những gì mình vừa nêu là một phần mình đọc được trong quyển sách chưa đầy 17 trang ấy. Đơn giản, ngắn gọn, súc tích và sâu sắc đủ khả năng làm thay đổi cuộc đời của một con người.
Như vậy làm sao để thoát ra con đường sai lầm để tránh dẫn đến kết cuộc buồn tẻ ấy? Đâu mới là con đường đúng để ta đi?
Và đâu là cốt lõi để giải quyết tình trạng bế tắc, tuyệt vọng cho giới trẻ? Vấn nạn về học tiếng Anh đã khiến ta không phát triển và đóng cửa mọi cơ hội. Sau khi được tác giả chỉ ra vấn đề, gốc rễ, mình đã tập trung rèn luyện học tập, nâng cao bản thân trước hết là sử dụng thành thạo tiếng Anh.
Còn tiếp........