Biển nhớ

Em thường đến với biển như chiều nay
Biển như xưa khi bình minh thức dậy
Sóng cuộn tràn, biển dõi theo em chạy
Biển vô tư xô sóng vỗ đêm ngày

Biển xô bờ gió lộng tóc em bay
Biển có nghe đôi lời em trăn trở
Nói với biển lời tình thương và nhớ
Sóng dập dềnh đẩy thuyền muốn xa khơi

Người tình xa muôn thuở của tôi ơi
Biển có nghe ngàn lần em vẫy gọi
Biển rầm rì có nghe lời em nói
Yêu muộn màng như nắng biển hoàng hôn

Cứ cười đi, lần này em chạy trốn
Trốn phồn hoa, để trở về với biển
Cũng giống em, khi mặt trời hiển hiện
Viết vần thơ lên cát trắng bao la...

 
Ðề: Biển nhớ

Nếu anh biết
Em thường xuyên tới biển
Mượn cát vàng
Gửi gắm những hồn thơ
Anh hóa thân
Thành cơn sóng lập lờ
Bò lên ngoạm
Những vần thơ em viết.

Nếu anh biết
Em viết tình dang dở
Anh góp ít từ
Lấp kín chỗ thiếu câu
Để cho em
Ngây ngất mối tình đầu
Luôn dính chặt
Chân em như đi trên cát trắng.

Nếu anh biết
Bao đêm em thầm lặng
Anh hóa thành
Những ngọn nến lung linh
Giúp em quên
Bao năm tháng một mình
Tình yêu đến
Với em sao mà chậm chễ.

Nay anh biết
Em ơi! giờ đừng mặc kệ
Hãy để anh làm
Sóng vỗ suốt ngày đêm
Nước biển dâng
Ngấm mặn gót chân mềm
Yêu tha thiết tâm hồn ai yêu biển
 
Ðề: Biển nhớ

Nếu em biết !
Anh cũng hay tới biển
Viết vần thơ lên cát mịn biển xanh
Em cũng sẽ
Hoạ cùng anh vần thơ ấy
Để hồn thơ được chắp cánh bay xa

Nếu em biết !
Đêm đêm anh hay dạo
Bờ biển dài cát mịn dưới chân anh
Em sẽ để
Nhành phong lan chỉ lối
Đưa anh về với dieulinh em

Anh có biết ?
Tình này em trao tặng
Cho những người biết yêu biển thiết tha
Còn linhgiang ?
Tâm hồn anh có muốn
Hòa cùng em vào sóng biển bao la.....
 
Ðề: Biển nhớ

Trên cát trắng
Bài thơ mình cùng viết
Sóng xô bờ
Sóng xóa những vần thơ
Mình lại viết
Để rồi...
Sóng lại xóa
Đến khi nào
Mới xong được hả em...?
..................................
 
Ðề: Biển nhớ

Hỡi những người yêu biển thiết tha.
Hỡi những tâm hồn mơ mộng bao la.
Biển về đêm lặng lẽ xô vào bờ.
Biển êm đềm nhấp nhô,nhấp nháy.
Để cho hai người sẽ đến đc gần nhau.
khakha.chúc mừng 2 thi sỉ tài ba
 
Top