Cả nước Nghỉ...vì sinh nhật mình

Thật tự hào vì được sinh ra trùng vào ngày cả nước nghĩ lễ 30/4-1/5. Đã lâu lắm rồi mình không được mừng sinh nhật cùng bố mẹ. Hôm nay sao thấy nhớ nhà wá! nhớ cả nhà quây quần bên nhau, buổi tiệc chẳng có gì chỉ có ổ bánh kem, một dĩa trái cây, một bình hoa và một món ăn mà mình thích nhất do mẹ nấu. Mình nhớ cái cảm giác đó wá! lúc trước khi còn ở nhà mình không biết quý trọng nó, vào ngày này chỉ lo đi chơi với mấy đứa bạn. Bây giờ nghĩ lại thấy thật nhạc nhẽo, phí thời gian.
Ở nhà một mình, không có ai, đường vắng, mọi người đi chơi lễ ở xa! cảm giác thật buồn chán, trống trãi. Mình đang ước ao một không gian ấm cúng nhưng sao nó thật xa vời!
Chuông điện thoại reo, toàn là những tin nhắn, cuộc gọi đến không mong đợi!
Tình yêu đối với mình lúc này thật xa vời, không có một điểm tựa,không một bức tường thành vững chắc để dựa vào, tin vào nó. Empty space, empty heart! i'm alone! Tình yêu giống như một giấc mơ,chỉ khi mơ mình mới thấy nó có thực, còn khi trở về thực tại ???
Mình đang thèm cái không khí lạnh của Đà lạt, uống cà phê nóng, ánh mắt Bố thật vui khi mỗi lần mình về nhà, bố thương mình nhất! luôn như vậy....Về nhà là thiên đường!
Bạn bè ở lứa tuổi như mình đều có một nửa riêng, họ đang hạnh phúc! Họ quên hôm nay là sinh nhật mình!! Cũng không buồn vì mình nhiều lúc cũng chẳng nhớ sinh nhật họ!
Mình đang đợi chờ gì, mong gì? muốn gì? Tại soa cái cảm giác trống trãi, buồn cứ đâu đây?
Hôm nay sinh nhật mình mà, vui lên chứ, mua bánh kem, socôla thôi, mình thích nhất là socôla đắng, uống cafê thôi!! Bailey nóng là tốt nhất, có tí rượu sẽ thư giãn hơn!
Happy bỉthday to me!!
Không biết hôm nay có ai giống mình không ???.
 
  • Chủ đề
    bây giờ của giấc mơ mọi một mình mua nhất thành thư giãn tin tin nhắn tốt tốt nhất với vui điện thoại
  • Top