cảm xúc trong tôi 2

có đôi lúc mình mình cảm thấy mình thật sự phụ thuộc vào mạng internet lắm hok biết có phải hok nữa , mình không biết quan điểm của mọi người như thế nào , còn mình chat chit này nọ mình luôn đặt sự thật là trên hết , những gì mình nói ra củng như nó chỉnh là bản thân mình đã trải qua vây đó ,nhưng lại có một số bạn cứ nghĩ trên mạng là ảo , đúng thật mạng là ảo nhưng trong cái ảo lại có những sự thật mà các bạn có thể không tin , mình cứ vu vơ nói chuyên với tất cả mọi người trên mạng bất cứ ai củng vây mình điêu nói sự thật vây mà họ lại cười mình chứ thật vớ vẩn làm sao mỗi người có một cách sống khác nhau đâu phải ai trên mạng củng thế chứ củng phải có người này người thế kia người kia thế nọ , nó củng như là một cuộc sống thứ 2 của mình vậy có lúc buồn lúc vui , có lúc giả dối có lúc thật tình mà , thôi kệ mặt cho ai nghĩ sao củng dc mình vẫn là mình là được rồi đúng không , mình làm những gì mình thích sống theo phong cách của mình ai nói sao thì kệ vây , chắc có lẽ mình phải như thê thôi


Lê Hoàng Phi nhật ký
 
Top