Cần 1 khuyên...

Chào cả nhà, em có một chuyện muốn xin lời khuyên của cả nhà được không ạ?
Em có cái tính nói nhiều. Lúc nào cũng nói, đi chơi với bạn bè cũng dành nói, hội họp tụ tập gì cũng dành nói, trong gia đình cũng dành nói. Cũng vì tính nói nhiều mà trong các buổi nói chuyện em chỉ toàn nói mà không lắng nghe được gì, và người khác cũng ít có cơ hội được nói, tại em đã tranh nói gần hết. Cũng chính nó mà nhiều lúc em nói ra những câu, những chuyện không cần thiết để rồi tự chuốc lấy không ít phiền phức không đáng có. Em biết cái tật này của em là rất xấu và em cũng đã cố gắng sửa nhưng vẫn không sửa được. Cứ sửa được vài ngày là em lại nói nhiều. Có nhiều lúc, trong khi đang nói chuyện em biết mình nói nhiều nên cũng im lặng không nói nữa, nhưng 5 phút sau em lại nói tiếp. Vậy không biết cả nhà có thể cho em vài lời khuyên để em có thể sửa được tính xấu này của em được không ạ? Em cảm ơn cả nhà nhiều lắm.
 
bạn phải luyện từ từ, bạn ơi, nên cố gắng nghe ng khác nói nhiu hơn 1 tí, con trai mà nói nhìu thườn thì c.gái hok thit ấy, kaka
 
Bạn nhanh nhẹn trong cách ăn nói là một lợi thế, mình vẫn là mình cân gì phải thay đổi
 

emiko

emiko
-.- hô hô t đi chơi cũng không biết nói cái gì. nếu mà đi chơi đông còn đỡ, nếu mà đi 2 người thì rất có khả năng là... bạn ấy độc thoại hoặc k ai nói gì. t đã rất cố gắng để nói nhưng mà cứ thấy k đk tự nhiên @@", chỉ mong đk như c :)
 
Sửa lần cuối:

Thống kê

Chủ đề
100,657
Bài viết
467,427
Thành viên
339,832
Thành viên mới nhất
tiendungmobi
Top