Cesena 0-1 Juve: Thêm một bước nữa đến ngôi vương

Phải nhờ bàn thắng ở phút thứ 80 của Borriello thì Juventus mới có thể giành được 3 điểm trước Cesena. Nhưng bấy nhiêu cũng là quá đủ để Bà Đầm Già bảo toàn được ngôi đầu bảng của mình.

Được đánh giá hoàn toàn vượt trội so với Secena về phong độ lẫn lực lượng, nhưng HLV Conte vẫn không hề tỏ ra chủ quan khi vẫn sử dụng đội hình mạnh nhất của mình cho trận đấu này.

Quả thật sự thận trọng của Conte là hoàn toàn không thừa, khi Cesena, dù đã chắc chắn xuống hạng, nhưng trong suy nghĩ của họ không hề có ý định "nhường" một đội bóng đang rất cần điểm cho cuộc đua đến danh hiệu Scudetto như Juventus. Những bước di chuyển không biết mệt mỏi, những pha tranh cướp bóng rất quyết liệt các cầu thủ đội chủ nhà đã khiến cho các đồng nghiệp bên kia chiến tuyến phải có một ngày thi đấu vô cùng vất vả, nếu không muốn nói là bế tắc.
94f983d310e385.jpg
Khó nhọc vượt ải Cesena, Juve đã tiến thêm một bước đến ngôi vô địch. Ảnh: Internet.

Có tỷ lệ thời gian kiểm soát bóng lên đến gần 70%, tuy nhiên việc đưa bóng vào được khung thành của đối thủ đối với Juventus là tỏ ra rất khó khăn. Trong suốt hiệp đấu đầu tiên, những pha dứt điểm của Juventus thường rơi vào những góc sút rất khó hoặc không thì cũng từ rất xa. Chính vì thế cho dù đã có tới 11 cú sút trong 45 phút đầu tiên, nhưng số lần bóng đi chính xác chỉ là hai.

Juventus có lẽ đã có thể đã không cần phải thi đấu một cách khó nhọc như thế, nếu như cú sút trên chấm 11m ở phút thứ 7 của Pirlo không đưa bóng đi ngay vào cột dọc khung thành Cesena. Nhưng đó mới chính là bóng đá, không ai có thể nói trước được bất cứ điều gì.

Diễn biến trong phần hiệp hai cũng không khác mấy so với hiệp đấu đầu tiên. Đội cầm bóng nhiều hơn vẫn là Juventus, đội có nhiều cú sút hơn vẫn là Juventus và sự bế tắc của đội khách cũng chẳng thể cải thiện là bao. Thậm chí cũng giống như hiệp một, Juventus đã từng có cơ hội mở tỷ số từ rất sớm khi chỉ cần vài centimet nữa là bóng từ cú sút của Matri đã có thể vượt qua được vạch vôi của Cesena, nhưng nỗ lực cứu thua của thủ thành Antonioli đã không để điều này trở thành sự thật.

Tuy nhiên, ông bà ta cũng có câu "có công mài sắt, có ngày nên kim". Với lần thử sức thứ 21 của mình trong trận đấu này, Juventus cuối cùng cũng đã có được bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho trận đấu vào thời điểm mà đồng hồ đã chỉ sang phút thứ 80. Người đã đóng vai người hùng cho đội chủ nhà với một cú dứt điểm rất quyết đoán trong vòng cấm đó là Marco Borriello.

Chiến thắng chỉ với một bàn thắng duy nhất nhưng cũng là quá đủ để Juventus tiến thêm một bước nữa trên con đường chinh phục Scudetto năm nay. Vì giờ đây khi mà 34 vòng đấu đã trôi qua, họ vẫn đang là đội bóng dẫn đầu và vẫn đang hơn Milan 3 điểm.

Đội hình xuất phát:

Cesena: Antonioli; Ceccarelli, Moras, Rodriguez, Benalouane; Del Nero, Colucci, Parolo, Djokovic; Santana, Rennella

Juventus: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Caceres, Vidal, Pirlo, Marchisio, De Ceglie; Matri, Vucinic
 

Thống kê

Chủ đề
100,676
Bài viết
467,453
Thành viên
339,834
Thành viên mới nhất
Banchaidienhcm
Top