Chào mọi người và đặc biệt là các bạn học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi THPTQG 2019 sắp tới, mình hiện là sinh viên năm nhất, cũng vừa trải qua kỳ thi THPTQG 2018 và rút ra được một vài kinh nghiệm nho nhỏ. Mình cũng có em chuẩn bị thi năm nay. Từng trải qua và cũng đã chứng kiến em mình đang nỗ lực cho kỳ thi ấy, mình hy vọng các típ của mình có thể hỗ trợ được các bạn
Theo mình biết thì lịch thi năm nay giống năm ngoái, nghĩa là tiêu đề "Một ngày trước ngày thi chính thức" bên trên chính là nói ngày 24/6 đấy. Đó là ngày mà các bạn sẽ được đến Hội đồng thi của mình để làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế thi từ Chủ tịch hội đồng thi. Đây là cơ hội gần như là duy nhất để các bạn tim hiểu càng kỹ càng tốt về nơi mà các bạn sẽ chiến đấu những trận có lẽ là cuối cùng và quan trọng nhất của đời học sinh rồi. Nếu không có lệnh tập trung để điểm danh/làm thủ tục/nghe phổ biến quy chế/...thì các bạn hãy đi tìm hiểu những vị trí sau đây:
- Thứ nhất là phòng thi của các bạn, lúc đó cửa phòng thi đã niêm phong kỹ lắm rồi, và bên ngoài phòng có dán 2-3 tờ danh sách thí sinh. Bạn hãy kiểm tra tất cả danh sách xem có thông tin nào của mình bị sai không nhé, và quan trọng là PHẢI CÓ TÊN BẠN TRÊN ĐẤY, nếu có gì sai sót, hoặc đúng phòng mà danh sách không có tên,....thì phải báo ngay với bất kỳ thầy cô nào đang ở trường đó, vì họ đều là những cán bộ coi thi hết đấy... Bên cạnh đó, mình nghĩ các bạn cũng nên nhìn vào trong phong thi ấy (nếu có thể nhìn được nha). Năm ngoái phòng thi của mình có các cửa kính được lau bóng loáng nên nhìn sơ là thấy được bên trong rồi...Mình quan sát và nghiên cứu sơ lược, (lúc đó là 3h chiều đó) mình thấy cửa sổ chỗ bàn giáo viên cực kỳ nắng, như vậy là ảnh hưởng đến thí sinh nào ngồi ở bàn trước mặt giáo viên ấy. Nghĩa là các bạn nên nán lại chút xíu quan sát bên trong phòng thi, xem ánh sáng, cỏ cây có chen vào không, có quạt/đèn chỗ nào lủng lẳng sắp rơi không,...chứ không phải là nghiên cứu chỗ để phao nhá lol! Dù không vào được, dù bên trong không có biến, nhưng càng nhìn thì càng quen thuộc, mà càng quen thuộc thì đỡ hồi hộp đi bao nhiêu lần rồi...
Lớn rồi, ráng tận dụng thôi. Đừnng có tới đó rồi quay mặt chỗ khác bảo "Tao sợ quá không dám nhìn"...rồi mai lại càng run hơn đấy. Nhớ nhé: phòng thi, danh sach, thông tin, phòng ốc, đèn quạt, cửa nẻo,...
- Thứ hai, rất thiết thực này, đó là toilet. Đừng chờ tới sáng 25 lên sớm rồi tìm sau, sao phải chờ trong khi nó chỉ là toilet thôi mà, tìm ngay đi, tìm cái nào gần phòng thi mình nhất, và phải dành cho thí sinh nha. Nếu có thể, bạn cứ thử luôn chất lượng toilet đi, xem nước chảy ra sao, mạnh/yếu hay cúp nước, coi phòng nào dùng được, phòng nào bị hư, coi có khăn giấy không,...chứ không phải nghiên cứu coi chỗ nào giấu phao/đt an toàn nha. Trong lúc bạn làm bài, thì ngừoi ta cũng làm việc, lao công vẫn dọn toilet, các chú công an vẫn luân phiên nhau đi dọc các hành lang đây. Và nếu bạn có nhu cầu toilet ngay trong lúc làm bài thì sẽ được tháp tùng bởi 1 cán bộ coi thi bất kỳ...Nên đừng hy vọng sẽ có mánh khóe gì cất giấu đc trong toilet nhá lol
- Thứ ba, mình cũng không tin được cho đến khi thầy dạy Hóa mình hướng dẫn lại, đó là phòng chủ tịch Hội đồng. Bạn cần biết phòng đó ở đâu, vì chúng ta cần dự trù cho những tình huống xấu nhất xảy ra. Tình huống xấu mà mình đang đề cập là chuyện mất giấy tờ, đến phòng thi muộn,... Những việc ấy nếu bạn chạy đến phòng thi của bạn và trình bày với giám thị thì họ cũng sẽ chuyển bạn xuống phòng này thôi. Theo mình biết, nếu mất giấy tờ thì phải làm việc với công an, trễ giờ nhưng không được quá 15ph (kể từ lúc tính giờ làm bài bài), 2 tình huống ấy vẫn đc giải quyết cho thi đấy, nhưng phải xuống phòng Hội đồng làm vài thủ tục nho nhỏ. Nên mình mách các bạn, có trễ hay thiếu giây tờ cứ mạnh dạn chạy thẳng vào phòng đó và trình bày rõ ràng cặn kẽ nha.
- Cuối cùng là vài thứ nhỏ hơn nhưng cũng quan trọng, đó là thùng rác, bình nước tập thể, bóng mát, ghế đá,... Càng tiện càng tốt, thùng rác gần thì đỡ tốn thời gian di chuyển đúng không nào? Dù tự trang bị nước khoáng đóng chai sẽ tốt hơn, an toàn hơn, nhưng đâu ai biết trước được chuyện gì, thôi thì tìm bao nhiêu thứ rôi, tìm thêm bình nước có xá gì nhỉ? À còn bóng mát ghế đá, này cũng tùy người. Đối với mình, một mình và yên tĩnh giúp mình thoải mái, thả lỏng, tập trung hơn. Khoa học đã chứng minh, màu xanh lá có tác dụng thư thái tinh thần tốt nhất trong các màu... Thi xong, dù không hỗn loạn tinh thần gì, nhuưng nghe mấy đứa thi chung bàn tán về bài vừa thi, mình thật không bình tĩnh nổi, cứ hồi hộp, run run. Nên là kiếm một góc nào đó ngồi như vậy, uống miếng nước, ngửa lên nhìn tán cây, cố nghĩ nhiều hơn cho môn kế tiếp, phải làm sao cho tốt hơn, nhanh hơn này nọ. Vì bạn biết không, dù mới xong nhưng nó đã là quá khứ rồi, cho qua đi bạn, đừng cuống cuồng lên, khóc lóc, la ầm ĩ gì cả, lạc quan lên, hãy nhớ lại môn vừa rồi (trừ kiến thức ra) mình đã bất cẩn, thiếu sót chỗ nào, tô nhầm mã đề hay sao, hay viết hết mực, hay quên mang đồng hồ/kính cận theo,...để rút kinh nghiệm cho môn kế tiếp nha (Ủa khoan, đang nói về ngày 24 mà nhỉ) lol
Đây là lần đầu mình đăng ký và viết bài cho 1 diễn đàn đó, hy vọng bài sẽ không vi phạm gì và được duyệt để đăng lên. Còn về nội dung, mình đã cố gắng truyền tải, diễn đạt một cách rõ ràng, dễ hiểu nhất, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn
Theo mình biết thì lịch thi năm nay giống năm ngoái, nghĩa là tiêu đề "Một ngày trước ngày thi chính thức" bên trên chính là nói ngày 24/6 đấy. Đó là ngày mà các bạn sẽ được đến Hội đồng thi của mình để làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế thi từ Chủ tịch hội đồng thi. Đây là cơ hội gần như là duy nhất để các bạn tim hiểu càng kỹ càng tốt về nơi mà các bạn sẽ chiến đấu những trận có lẽ là cuối cùng và quan trọng nhất của đời học sinh rồi. Nếu không có lệnh tập trung để điểm danh/làm thủ tục/nghe phổ biến quy chế/...thì các bạn hãy đi tìm hiểu những vị trí sau đây:
- Thứ nhất là phòng thi của các bạn, lúc đó cửa phòng thi đã niêm phong kỹ lắm rồi, và bên ngoài phòng có dán 2-3 tờ danh sách thí sinh. Bạn hãy kiểm tra tất cả danh sách xem có thông tin nào của mình bị sai không nhé, và quan trọng là PHẢI CÓ TÊN BẠN TRÊN ĐẤY, nếu có gì sai sót, hoặc đúng phòng mà danh sách không có tên,....thì phải báo ngay với bất kỳ thầy cô nào đang ở trường đó, vì họ đều là những cán bộ coi thi hết đấy... Bên cạnh đó, mình nghĩ các bạn cũng nên nhìn vào trong phong thi ấy (nếu có thể nhìn được nha). Năm ngoái phòng thi của mình có các cửa kính được lau bóng loáng nên nhìn sơ là thấy được bên trong rồi...Mình quan sát và nghiên cứu sơ lược, (lúc đó là 3h chiều đó) mình thấy cửa sổ chỗ bàn giáo viên cực kỳ nắng, như vậy là ảnh hưởng đến thí sinh nào ngồi ở bàn trước mặt giáo viên ấy. Nghĩa là các bạn nên nán lại chút xíu quan sát bên trong phòng thi, xem ánh sáng, cỏ cây có chen vào không, có quạt/đèn chỗ nào lủng lẳng sắp rơi không,...chứ không phải là nghiên cứu chỗ để phao nhá lol! Dù không vào được, dù bên trong không có biến, nhưng càng nhìn thì càng quen thuộc, mà càng quen thuộc thì đỡ hồi hộp đi bao nhiêu lần rồi...
Lớn rồi, ráng tận dụng thôi. Đừnng có tới đó rồi quay mặt chỗ khác bảo "Tao sợ quá không dám nhìn"...rồi mai lại càng run hơn đấy. Nhớ nhé: phòng thi, danh sach, thông tin, phòng ốc, đèn quạt, cửa nẻo,...
- Thứ hai, rất thiết thực này, đó là toilet. Đừng chờ tới sáng 25 lên sớm rồi tìm sau, sao phải chờ trong khi nó chỉ là toilet thôi mà, tìm ngay đi, tìm cái nào gần phòng thi mình nhất, và phải dành cho thí sinh nha. Nếu có thể, bạn cứ thử luôn chất lượng toilet đi, xem nước chảy ra sao, mạnh/yếu hay cúp nước, coi phòng nào dùng được, phòng nào bị hư, coi có khăn giấy không,...chứ không phải nghiên cứu coi chỗ nào giấu phao/đt an toàn nha. Trong lúc bạn làm bài, thì ngừoi ta cũng làm việc, lao công vẫn dọn toilet, các chú công an vẫn luân phiên nhau đi dọc các hành lang đây. Và nếu bạn có nhu cầu toilet ngay trong lúc làm bài thì sẽ được tháp tùng bởi 1 cán bộ coi thi bất kỳ...Nên đừng hy vọng sẽ có mánh khóe gì cất giấu đc trong toilet nhá lol
- Thứ ba, mình cũng không tin được cho đến khi thầy dạy Hóa mình hướng dẫn lại, đó là phòng chủ tịch Hội đồng. Bạn cần biết phòng đó ở đâu, vì chúng ta cần dự trù cho những tình huống xấu nhất xảy ra. Tình huống xấu mà mình đang đề cập là chuyện mất giấy tờ, đến phòng thi muộn,... Những việc ấy nếu bạn chạy đến phòng thi của bạn và trình bày với giám thị thì họ cũng sẽ chuyển bạn xuống phòng này thôi. Theo mình biết, nếu mất giấy tờ thì phải làm việc với công an, trễ giờ nhưng không được quá 15ph (kể từ lúc tính giờ làm bài bài), 2 tình huống ấy vẫn đc giải quyết cho thi đấy, nhưng phải xuống phòng Hội đồng làm vài thủ tục nho nhỏ. Nên mình mách các bạn, có trễ hay thiếu giây tờ cứ mạnh dạn chạy thẳng vào phòng đó và trình bày rõ ràng cặn kẽ nha.
- Cuối cùng là vài thứ nhỏ hơn nhưng cũng quan trọng, đó là thùng rác, bình nước tập thể, bóng mát, ghế đá,... Càng tiện càng tốt, thùng rác gần thì đỡ tốn thời gian di chuyển đúng không nào? Dù tự trang bị nước khoáng đóng chai sẽ tốt hơn, an toàn hơn, nhưng đâu ai biết trước được chuyện gì, thôi thì tìm bao nhiêu thứ rôi, tìm thêm bình nước có xá gì nhỉ? À còn bóng mát ghế đá, này cũng tùy người. Đối với mình, một mình và yên tĩnh giúp mình thoải mái, thả lỏng, tập trung hơn. Khoa học đã chứng minh, màu xanh lá có tác dụng thư thái tinh thần tốt nhất trong các màu... Thi xong, dù không hỗn loạn tinh thần gì, nhuưng nghe mấy đứa thi chung bàn tán về bài vừa thi, mình thật không bình tĩnh nổi, cứ hồi hộp, run run. Nên là kiếm một góc nào đó ngồi như vậy, uống miếng nước, ngửa lên nhìn tán cây, cố nghĩ nhiều hơn cho môn kế tiếp, phải làm sao cho tốt hơn, nhanh hơn này nọ. Vì bạn biết không, dù mới xong nhưng nó đã là quá khứ rồi, cho qua đi bạn, đừng cuống cuồng lên, khóc lóc, la ầm ĩ gì cả, lạc quan lên, hãy nhớ lại môn vừa rồi (trừ kiến thức ra) mình đã bất cẩn, thiếu sót chỗ nào, tô nhầm mã đề hay sao, hay viết hết mực, hay quên mang đồng hồ/kính cận theo,...để rút kinh nghiệm cho môn kế tiếp nha (Ủa khoan, đang nói về ngày 24 mà nhỉ) lol
Đây là lần đầu mình đăng ký và viết bài cho 1 diễn đàn đó, hy vọng bài sẽ không vi phạm gì và được duyệt để đăng lên. Còn về nội dung, mình đã cố gắng truyền tải, diễn đạt một cách rõ ràng, dễ hiểu nhất, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn