Kho truyện ngắn cực hay

shopoga

✩✩
182 - HẠT BỤI GIỌT SƯƠNG

Con là

Hạt bụi giọt sương

Nhưng không bỏ Cội

Vẫn nương Cha Trời

Con là

Ngọn gió trên đồi

Và con luôn mãi

Không rời quê hương

Cuộc đời

Sáng nắng chiều mưa

Nhưng con vẫn nhớ

Nước non Tiên Rồng

Giọt Sương

Hạt bụi vẫn nằm

Trong lòng đất mẹ

Ươm mầm nước non

Cuộc đời

Tối hợp sáng tan

Như vầng mây bạc

Lang thang sông hồ

Đời con

Thập cẩm đủ điều

Chôm chôm vú sữa

Quả cà vườn rau

Bữa thời

Mặt áo bể dâu

Thấm mùi trần tục

Thấm sâu cuộc trần

Cuộc đời

Lắm chuyện đủ điều

Nửa thương cuộc thế

Nửa chiều người ta

Đời con

Như sáp mật hoa

Bầy ong hút chích

Tự do no lòng

Con đi,

Đi mãi khắp cùng

Nhưng con nhớ mãi

Cội Nguồn của con

Địa Long

Non nước Rồng Tiên

Quê hương đất mẹ

Thiêng liêng Tiên Rồng

* * *

Con là

Hạt bụi giọt sương

Nhưng không bỏ Cội

Vẫn nương Cha Trời

Con là

Ngọn gió trên đồi

Và con luôn mãi

Không rời quê hương

Cuộc đời

Sáng nắng chiều mưa

Nhưng con vẫn nhớ

Nước non Tiên Rồng

Giọt Sương

Hạt bụi vẫn nằm

Trong lòng đất mẹ

Ươm mầm nước non

Cuộc đời

Tối hợp sáng tan

Như vầng mây bạc

Lang thang sông hồ

Đời con

Thập cẩm đủ điều

Chôm chôm vú sữa

Quả cà vườn rau

Bửa thời

Mặt áo bể dâu

Thấm mùi trần tục

Thấm sâu cuộc trần

Cuộc đời

Lắm chuyện đủ điều

Nửa thương cuộc thế

Nửa chiều người ta

Đời con

Như sáp mật hoa

Bầy ong hút chích

Tự do no lòng

Con đi,

Đi mãi khắp cùng

Nhưng con nhớ mãi

Cội Nguồn của con

Địa Long

Non nước Rồng Tiên

Quê hương đất mẹ

Thiêng liêng Tiên Rồng

* * *

Đời con

Thập cẩm đủ điều

Chôm chôm vú sửa

Quả cà vườn rau

Bửa thời

Mặt áo bể dâu

Thấm mùi trần tục

Thấm sâu cuộc trần

Cuộc đời

Lắm chuyện đủ điều

Nửa thương cuộc thế

Nửa chiều người ta

Đời con

Như sáp mật hoa

Bầy ong hút chích

Tự do no lòng

Con đi,

Đi mãi khắp cùng

Nhưng con nhớ mãi

Cội Nguồn của con

Địa Long

Non nước Rồng Tiên

Quê hương đất mẹ

Thiêng liêng Tiên Rồng

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 

shopoga

✩✩
183 - TÔI MÃI NHỚ

Tôi mãi nhớ

Những con người truyền giáo

Tháng năm dài

Luôn gắng sức xông pha

Sống vì đời

Sống quên mình cống hiến

Sống cho người

Không nhớ đến cái ta

Sống trong lành

Như loài hoa bất tử

Đầy vô tư

Trong nếp sống thứ tha

Đời tối tăm

Đầy u minh bao phủ

Tự thắp lên

Những ngọn đuốc sáng soi

Lo cho dân

Lo cho nước cho non

Quên đời tư

Quên những gì sung sướng

Chỉ một đường

Lòng cứu thế độ nhân

Đường Nguồn Cội

Đường Cha Ông truyền thống

Đường mùa xuân

Giàu mạnh những âu ca

Tôi mãi nhớ

Những con người chung sức

Nắm tay nhau

Đoàn kết dựng xây

Một Việt Nam

Rực thắm những hương hoa

Một Việt Nam

Giàu mạnh sống âu ca

Tôi mãi nhớ

Những con người chung bước

Tháng năm dài

Luông gắng sức xông pha

Những con người

Đem lại ánh ngàn xuân

Làm cho đất nước nở hoa

* * *

Tôi mãi nhớ

Những con người truyền giáo

Tháng năm dài

Luôn gắng sức xông pha

Sống vì đời

Sống quên mình cống hiến

Sống cho người

Không nhớ đến cái ta

Sống trong lành

Như loài hoa bất tử

Đầy vô tư

Trong nếp sống thứ tha

Đời tối tăm

Đầy u minh bao phủ

Tự thắp lên

Những ngọn đuốc sáng soi

Lo cho dân

Lo cho nước cho non

Quên đời tư

Quên những gì sung sướng

Chỉ một đường

Lòng cứu thế độ nhân

Đường Nguồn Cội

Đường Cha Ông truyền thống

Đường mùa xuân

Giàu mạnh những âu ca

Tôi mãi nhớ

Những con người chung sức

Nắm tay nhau

Đoàn kết dựng xây

Một Việt Nam

Rực thắm những hương hoa

Một Việt Nam

Giàu mạnh sống âu ca

Tôi mãi nhớ

Những con người chung bước

Tháng năm dài

Luông gắng sức xông pha

Những con người

Đem lại ánh ngàn xuân

Làm cho đất nước nở hoa

* * *

Tôi mãi nhớ

Những con người chung sức

Nắm tay nhau

Đoàn kết dựng xây

Một Việt Nam

Rực thắm những hương hoa

Một Việt Nam

Giàu mạnh sống âu ca

Tôi mãi nhớ

Những con người chung bước

Tháng năm dài

Luông gắng sức xông pha

Những con người

Đem lại ánh ngàn xuân

Làm cho đất nước nở hoa

Những con người

Đem lại ánh ngàn xuân

Làm cho đất nước nở hoa

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 

shopoga

✩✩
184 - THƯ GỬI ANH
NGƯỜI CON GÁI CÕI TIÊN


Nơi trần thế

Người có khổ lắm không

Nơi thiên đàng

Em ngày mong đêm đợi

Ngày anh về

Ta sum hiệp cùng nhau

Nơi trần gian

Cõi hồng trần gió bụi

Bao cái lạnh

Bao đắng cay lầm than

Sống lo toan

Tháng năm dài bận rộn

Nơi thiên đàng

Em mãi luôn cầu nguyện

Nơi bể trần

Anh lặn hụp bình yên

Và đương đầu

Với bao nhiêu khổ cực

Tìm Ngọc Mâu Ni

Trong sóng gió lênh đênh

Em muốn xuống

Xuống cùng anh chung lối

Nhưng xuống trần

Thời tất cả đều quên

Mang xác trần

Khó nhìn ra nhau lắm

Đầy chông gai

Và cũng lắm đạn tên

Nhớ về người

Em viết thư gửi đến

Người anh em

Đã xuống chốn trần gian

En nghe nói

Anh về Nguồn vững Gốc

Lên thuyền Nguồn

Cứu vớt những hồn linh

Một kiếp trần

Anh làm nên tên tuổi

Tỏa hào quang

Đã rực sáng hẳn lên

Nơi thiên giới

Em đã nhìn thấy rõ

Ánh hào quang

Trí huệ chánh giác của anh

Em cầu chúc

Anh bình yên mãi mãi

Độ thật nhiều

Ngọc Như Ý Hồn Linh

Mãn kiếp trần

Thành Vua Trời tột đỉnh

Chẳng mấy ai

Xuống trần làm được như anh

Lá thư

Người con gái cõi tiên

* * *

Nơi trần thế

Người có khổ lắm không

Nơi thiên đàng

Em ngày mong đêm đợi

Ngày anh về

Ta sum hiệp cùng nhau

Nơi trần gian

Cõi hồng trần gió bụi

Bao cái lạnh

Bao đắng cay lầm than

Sống lo toan

Tháng năm dài bận rộn

Nơi thiên đàng

Em mãi luôn cầu nguyện

Nơi bể trần

Anh lặn hụp bình yên

Và đương đầu

Với bao nhiêu khổ cực

Tìm Ngọc Mâu Ni

Trong sóng gió lênh đênh

Em muốn xuống

Xuống cùng anh chung lối

Nhưng xuống trần

Thời tất cả đều quên

Mang xác trần

Khó nhìn ra nhau lắm

Đầy chông gai

Và cũng lắm đạn tên

Nhớ về người

Em viết thư gửi đến

Người anh em

Đã xuống chốn trần gian

Em nghe nói

Anh về Nguồn vững Gốc

Lên thuyền Nguồn

Cứu vớt những hồn linh

Một kiếp trần

Anh làm nên tên tuổi

Tỏa hào quang

Đã rực sáng hẳn lên

Nơi thiên giới

Em đã nhìn thấy rõ

Ánh hào quang

Trí huệ chánh giác của anh

Em cầu chúc

Anh bình yên mãi mãi

Độ thật nhiều

Ngọc Như Ý Hồn Linh

Mãn kiếp trần

Thành Vua Trời tột đỉnh

Chẳng mấy ai

Xuống trần làm được như anh

Lá thư

Người con gái cõi tiên

* * *

Một kiếp trần

Anh làm nên tên tuổi

Tỏa hào quang

Đã rực sáng hẳn lên

Nơi thiên giới

Em đã nhìn thấy rõ

Ánh hào quang

Trí huệ chánh giác của anh

Em cầu chúc

Anh bình yên mãi mãi

Độ thật nhiều

Ngọc Như Ý Hồn Linh

Mãn kiếp trần

Thành Vua Trời tột đỉnh

Chẳng mấy ai

Xuống trần làm được như anh

Lá thư

Người con gái cõi tiên

Mãn kiếp trần

Thành Vua Trời tột đỉnh

Chẳng mấy ai

Xuống trần làm được như anh

Lá thư

Người con gái cõi tiên

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 

shopoga

✩✩
185 - UỔNG PHÍ
THỜI GIAN


Qua lứa tuổi

Tuổi ăn chơi

Mới biết ngày xưa

Hoang phí

Tuổi thanh xuân

Lòng buồn

Lỡ qua rồi

Luyến tiếc

Cũng thế thôi

Suốt cả ngày

Lo bận chuyện

Ăn chơi

Hỏi lòng tại sao

Mỗi chúng ta

Thường hoang phí

Tuổi thanh xuân

Có phải

Tuổi mộng mơ

Tuổi không lo

Hồn nhiên

Trong cuộc sống

Ở đời

Ai cũng biết

Thời gian

Là quý nhất

Không thể mua

Bằng tiền

Không thể

Giành bằng quyền

Có cả kho vàng

Cũng không mua

Được thời gian

Quốc Tổ

Nhờ thời gian

Làm ra

Hạt ngọc Văn hóa

Nuôi sống huệ mạng

Chửa bệnh linh hồn

Thời gian

Quý hơn

Vàng, kim cương, châu báu

Cuộc sống con người

Cũng có hạn

Thời gian.

Xin hiểu cho tôi

Tôi nghĩ suy

Hơi quá

Nhưng thực tế

Thời gian

Mạng người có hạn

Không thể mua

Bằng quyền lực

Và tiền,

Vua cũng chết

Phật cũng ra đi

Thời gian

Do Trời

Nắm giữ

Không phải con người

Hay bất cứ một ai

Thời gian

Bỏ phí uổng thay

Quốc Tổ

Tận dụng thời gian

Làm việc cho Trời

Tận độ nhân loại

Con người

Mở cửa thiên đàng

Làm nên bao việc

Lớn lao nhờ vào thời gian

* * *

Qua lứa tuổi

Tuổi ăn chơi

Mới biết ngày xưa

Hoang phí

Tuổi thanh xuân

Lòng buồn

Lỡ qua rồi

Luyến tiếc

Cũng thế thôi

Suốt cả ngày

Lo bận chuyện

Ăn chơi

Hỏi lòng tại sao

Mỗi chúng ta

Thường hoang phí

Tuổi thanh xuân

Có phải

Tuổi mộng mơ

Tuổi không lo

Hồn nhiên

Trong cuộc sống

Ở đời

Ai cũng biết

Thời gian

Là quý nhất

Không thể mua

Bằng tiền

Không thể

Giành bằng quyền

Có cả kho vàng

Cũng không mua

Được thời gian

Quốc Tổ

Nhờ thời gian

Làm ra

Hạt ngọc Văn hóa

Nuôi sống huệ mạng

Chửa bệnh linh hồn

Thời gian

Quý hơn

Vàng, kim cương, châu báu

Cuộc sống con người

Cũng có hạn

Thời gian.

Xin hiểu cho tôi

Tôi nghĩ suy

Hơi quá

Nhưng thực tế

Thời gian

Mạng người có hạn

Không thể mua

Bằng quyền lực

Và tiền,

Vua cũng chết

Phật cũng ra đi

Thời gian

Do Trời

Nắm giữ

Không phải con người

Hay bất cứ một ai

Thời gian

Bỏ phí uổng thay

Quốc Tổ

Tận dụng thời gian

Làm việc cho Trời

Tận độ nhân loại

Con người

Mở cửa thiên đàng

Làm nên bao việc

Lớn lao nhờ vào thời gian

* * *

Xin hiểu cho tôi

Tôi nghĩ suy

Hơi quá

Nhưng thực tế

Thời gian

Mạng người có hạn

Không thể mua

Bằng quyền lực

Và tiền,

Vua cũng chết

Phật cũng ra đi

Thời gian

Do Trời

Nắm giữ

Không phải con người

Hay bất cứ một ai

Thời gian

Bỏ phí uổng thay

Quốc Tổ

Tận dụng thời gian

Làm việc cho Trời

Tận độ nhân loại

Con người

Mở cửa thiên đàng

Làm nên bao việc

Lớn lao nhờ vào thời gian

Làm nên bao việc

Lớn lao nhờ vào thời gian

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 

Thống kê

Chủ đề
102,380
Bài viết
470,058
Thành viên
340,444
Thành viên mới nhất
longln139
Top